Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương

184 lượt xem

GPHT (09.5.2025) – Đức Cha Louis và Đoàn hành hương Giáo phận đã có một ngày đầy hồng ân tại Giáo đô Rôma hơn ngàn ngày khác, ngày 7-8/5/2025, ngày lịch sử cả thế giới dường như nín thở hướng về Tòa Thánh Vatican. Khởi hành là đoàn cầu nguyện trước cửa thánh của Đền thờ Thánh Gioan Laterano và bước qua Cửa Thánh của Nhà thờ Mẹ và là Đầu của các Nhà thờ Công giáo. Thăm quan Vương cung thánh đường đầu tiên với lịch sử hàng ngàn năm, nơi đặt ngai tòa thánh Phêrô, Tòa Giám mục Rôma, Đại học Giáo hoàng Laterano.

Đoàn đã thăm và cầu nguyện tại nhà thờ Cầu Thang Thánh, không nguy nga như những nhà thờ khác nhưng lại là nơi trưng bày chiếc cầu thang tại dinh tổng trấn Phi-la-tô mà chính Chúa Giêsu đã đặt chân đi qua. Tại đây, đoàn cũng được mục thị bản sao chiếc khăn lượm Chúa Giêsu, kỷ vật lịch sử đáng kính và thiêng liêng.

Nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, nơi có phần mộ của Đức Cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận.

Kỳ hành hương đã được Đức Cha Louis sắp xếp với ước muốn cho con cái yết kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhưng ý Chúa nhiệm mầu đã đưa chúng con về nhà thờ Đức Bà Cả viếng mộ và cầu nguyện với Đức Cố Giáo Hoàng đã trở thành biểu tượng thời đại hôm nay cho sự thánh thiện, hiền lành, khiêm tốn, hiệp nhất và bảo vệ những giá trị cốt lõi của nhân loại.

Đoàn đã đến nhà thờ Đức Mẹ Cầu thang, viếng mộ đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, Tôi tớ Chúa sắp được phong thánh, dâng Thánh lễ trong nhà thờ hiệu tòa của ngài để cầu nguyện và tạ ơn cho Giáo phận, Giáo hội và thế giới đươc hòa bình trong hy vọng như Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo mà Đức Cố Hồng Y của chúng ta đã dày công xây dựng.

Thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, nơi có phần mộ của Đức Cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận.

Kết thúc chặng đường, niềm hạnh phúc vỡ òa thánh thiêng của Mục Tử và Đoàn chiên, vác Thánh Giá Năm Thánh cất cao bài ca lên đền ngang qua con Đường hòa giải để qua Cửa Thánh và viếng mộ Thánh Tông đồ Phêrô tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, thăm Vatican đúng vào giây phút các hồng y bước vào Mật Viện Bầu Giáo Hoàng.

Hạnh phúc trào dâng khi cảm nhận sự thánh thiêng và cảm nhận sự thuộc về giữa một Giáo hội Chúa Kitô thiết lập bền vững giữa muôn dân nước. Khoảnh khắc nín thở cùng với hàng triệu triệu người khắp nơi trên thế giới và tại quảng trường thánh Phêrô chờ đợi làn khói từ nóc Nhà nguyện Sistine.

Thêm một ngày chờ đợi trong cầu nguyện và hy vọng, ngày 8/5/2025, thật sự là ngày lịch sử của thế giới, Đức Cha Louis và đoàn Giáo phận Hà Tĩnh được chứng kiến khói trắng từ Nhà nguyện Sistine, đón nhận phép lành đầu tiên của tân Giáo hoàng Lê-ô XIV tại cửa sổ Đền Thánh Phêrô.

Người ta khó có thể diễn tả cảm xúc của mình tại thời khắc lịch sử này, chỉ biết tạ ơn Chúa và biết ơn Giáo hội Công Giáo và Giáo phận Hà Tĩnh. Tạ ơn Chúa cho con cơ hội làm con Chúa giữa lòng thế giới, tạ ơn Chúa cho con là người con của Giáo hội tại Việt Nam, tạ ơn Chúa vì con là con của Giáo phận Hà Tĩnh thân yêu.

Vatican, 22h00 ngày 8/5/2025

Tân Lập

 

Có thể bạn quan tâm