Đúng 7h30 sáng thứ Ba, ngày 25/8/2020, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị cha chung của Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 105 em tại Giáo xứ Nghĩa Yên; Hiện diện và đồng tế với ngài có đông đảo quý cha và cộng đoàn tham dự phụng vụ.
Bí tích Thêm sức là một trong ba Bí tích khai tâm Kitô Giáo. Người lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, trở nên một người Kitô hữu trưởng thành. Qua dòng thời gian, các em sẽ cảm nhận được ơn Thánh là hoa quả của Chúa Thánh Thần nhờ năng kết hợp mật thiết với Người trong lời cầu nguyện.
Đúng 7h30 sáng thứ Ba, ngày 25/8/2020, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị cha chung của Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 105 em tại Giáo xứ Nghĩa Yên; Hiện diện và đồng tế với ngài có đông đảo quý cha và cộng đoàn tham dự phụng vụ.
Qua câu chuyện của 12 vị tông đồ khi xưa. Đức Cha Phaolô diễn tả ơn Thánh đặc biệt mà các em hôm nay sẽ lãnh nhận. Từ những con người hèn kém, sợ hãi, yếu lòng tin, nhưng Chúa đã đóng ấn tín, trao ban Thần khí, giúp các ngài củng cố đức tin, được đầy tràn Thánh Thần các ngài hăng hái ra đi làm chứng cho Tin Mừng. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 1305 dạy rằng: “Ấn tín này kiện toàn chức tư tế cộng đồng của các tín hữu mà họ đã lãnh nhận trong bí tích Rửa tội. Người lãnh bí tích Thêm Sức nhận được sức mạnh để công khai tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô bằng lời nói, như do một chức vụ chính thức”. Bởi, bí tích Thêm sức là sự kiện toàn bí tích Rửa tội, cho nên các em cần lãnh nhận để có đủ ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, hầu vững tin, can đảm làm chứng nhân anh dũng của Đức Kitô giữa thế giới hôm nay.
Để sống đức tin một cách trưởng thành và sống động không phải là điều dễ dàng. Do đó, các em cần sự đồng hành, hướng dẫn hơn nữa của cha quản xứ, của các bậc phụ huynh. Gia đình chính là mái trường đầu tiên dạy các em sống đức tin và cha mẹ là những thầy dạy đức tin đầu tiên của con cái. Vì thế, các bậc cha mẹ cần nêu gương sáng, tập cho các em sống trưởng thành hơn về đời sống thể lý và tâm lý. Bởi, “đời sống của cha mẹ là cuốn sách con cái đọc” (Augustino).
Thánh lễ kết thúc trong tin yêu và hy vọng, những nụ cười tươi trẻ được biểu lộ trên những khuôn mặt xinh xắn của các em, đã tăng thêm sức sống cho biết bao người. Hy vọng rằng, từ nay các em sẽ nở những nụ cười bình an mỗi khi gặp mọi người và sống vui tươi, trưởng thành hầu trở thành chứng nhân của Đức Kitô.
Ant. Anh Tuấn
Có thể bạn quan tâm
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5
Trung Quốc bầu chọn Giám mục Phụ tá mặc dù đang trong thời..
Th5
Giáo Xứ Hướng Phương Trong Ngày Cao Điểm Tuần Chầu
Th5