TÌNH YÊU THÁNH THẦN TRÀN ĐẦY TRÊN 188 EM THIẾU NHI GIÁO XỨ AN NHIÊN
GPHT (30.8.2024) – “Anh chị em thân mến! Chúng ta vui mừng tụ họp nơi đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay được đầy tràn ơn Thánh Thần, trở thành những kitô hữu trưởng thành, nhận sứ vụ cùng với dân Chúa và Hội Thánh đi Loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô – Đấng đã chết để cứu chuộc chúng ta, cùng cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo xứ luôn sống yêu thương hiệp nhất làm chứng cho Thiên Chúa ở trần gian”. Đó chính là lời nhắn nhủ của Đức cha Louis trong thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức cho 188 Em Thiếu nhi Giáo xứ An Nhiên vào sáng thứ Năm, ngày 30/8/2024.
Mặc dù Giáo xứ An Nhiên đang trong thời gian thi công xây dựng ngôi thánh đường Giáo xứ, nhưng cha quản xứ cùng cộng đoàn vẫn lo lắng, sắp xếp cho các em thiếu nhi được học hành Giáo lý đầy đủ và đến hôm nay, Giáo xứ vui mừng chào đón Đức cha Louis – Chủ chăn Giáo phận, cha Tổng Đại diện – GB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha trong Giáo hạt, quý tu sĩ và cộng đoàn về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các em trong ngày hồng phúc hôm nay.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Louis đã nói về việc ban các Bí tích Khai tâm trong lịch sử…đặc biệt là Bí tích Thêm sức. Bí tích Thêm sức kiện toàn Bí tích Rửa tội và gia tăng ơn Thánh Thần trong chúng ta. Sau này, Bí tích Thêm sức chỉ được ban cho các Kitô hữu trưởng thành về Đức tin nên khởi đầu Nghi thức Ban Bí tích Thêm sức là việc tuyên xưng đức tin của các ứng viên, tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa, đã hy sinh hiến dâng mạng sống vì hai chữ tình yêu.
Cách riêng, Đức cha nhắn nhủ đến các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay, khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức nghĩa là các em đã trở thành những người được ‘sai đi’ nên phải có bổn phận sống chứng tá hy sinh hiến dâng để mang niềm vui Tin Mừng đến cho người khác. Đức cha còn mời gọi các em đọc, suy gẫm và cầu nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa để Chúa Thánh Thần giúp mỗi người biết phân biệt Thần lành và Thần dữ và cố gắng sống trọn sứ điệp yêu thương.
Sau bài chia sẻ, Đức cha long trọng ban Bí tích cho các em qua việc mời gọi các em lặp lại lời Tuyên xưng Đức tin, đặt tay, đọc lời nguyện và xức dầu thánh trên trán các em với lời mời gọi “ Các con hãy lãnh nhận ấn tín Thánh Thần”.
Thánh lễ Thêm sức khép lại, nhưng Tình yêu Thiên Chúa tràn đầy trên tâm hồn mỗi người, nhờ Thánh Thần Người ngự trong lòng chúng ta. Ước mong, cộng đoàn Giáo xứ đặc biệt là các em lãnh nhận hồng ân hôm nay luôn cảm nghiệm được ơn Thánh Thần đã ban cho mình để múc lấy sức mạnh, can đảm ra đi giới thiệu Chúa cho mọi người.
Ban Truyền thông Giáo phận
Có thể bạn quan tâm
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5
Trung Quốc bầu chọn Giám mục Phụ tá mặc dù đang trong thời..
Th5
Giáo Xứ Hướng Phương Trong Ngày Cao Điểm Tuần Chầu
Th5
Đức Cha Louis Tổ Chức Chuyến Hành Hương Toà Thánh Và Châu Âu
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Tham Dự Lễ Tang Và Làm Việc..
Th5
Giáo Xứ Vạn Thành Đón Nhận Ơn Thánh Thần Trong Tuần Chầu
Th5
Giáo Xứ Đông Sơn Khai Mạc Tuần Chầu – Khánh Thành Hoa Viên..
Th5