Đức cha Yoo Heung Sik, Giám mục Giáo phận Đại Điền, Nam Hàn, người đã đến Bắc Hàn nhiều lân nhân danh Hội đồng Giám mục Nam Hàn, chào đón thông tin Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn và Chủ tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn đã thảo luận về việc mời Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Bắc Hàn.
Trong cuộc họp báo tại Vatican ngày 11/10 vừa qua, Đức cha Yoo nhận xét rằng đây là một bước tiến lớn cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng ngài cũng cảnh giác rằng để Đức Thánh Cha đến Triều Tiên thì phải có điều gì ở đó thay đổi. Ngài đưa ra ví dụ, ở Bắc Hàn không có linh mục nào.
Bình Nhưỡng đã từng được xem như “Giêrusalem của phía Đông” và là trung tâm Kitô giáo ở Đông Bắc Á. Ngay trước khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950, hầu như các linh mục Bắc Hàn bị bắt, bị giết hay biến mất. Tiến trình phong chân phước cho 40 đan sĩ và nữ tu của đan viện Biển Đức ở Tokwon, tử đạo dưới thời cộng sản, mới được bắt đầu.
Năm 1988, Hội Công giáo Bắc Hàn được chính quyền cộng sản thành lập, có 800 thành viên, Hội này không được Vatican công nhận nhưng là một trong 3 Hội được nhà nước bảo trợ và hoạt động ở Bắc Hàn dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà cầm quyền cộng sản.
Thánh lễ thỉnh thoảng được cử hành ở nhà thờ chính tòa Trường Trung của Bình Nhưỡng khi một linh mục ngoại quốc thăm viếng chính thức nước này, nhưng vào các ngày Chúa nhật, phụng vụ Lời Chúa thường được một giáo dân được nhà nước chọn cử hành. Tòa Giám mục Công giáo ở Bình Nhưỡng trống ngôi và Giám mục cuối cùng được bổ nhiệm là hồi tháng 3/1944. Không có linh mục Công giáo bản xứ ở Bắc Hàn.
Tổ chức “Những cánh cửa mở rộng” thường xếp Bắc Hàn vào số các quốc gia bách hại các Kitô hữu khốc liệt nhất. Các Kitô hữu ở một đất nước vô thần thường đối diện với bắt bớ, học tập trong các trại lao động hay trong một số trường hợp, bị xử tử vì đức tin của họ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ước lượng hiện có từ 80 đến 120.000 người bị giam trong các trại tù chính trị của Bắc Hàn.
Tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đang có nhiều điểm hy vọng hơn sau những cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Kim Jong Un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng như các cuộc gặp thượng đỉnh của các lãnh đạo hai miền Nam Bắc Hàn.
Đức cha Yoo nói rằng căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang giảm trong năm nay là “nhờ Chúa Thánh Thần”.
Hồng Thủy
Có thể bạn quan tâm
Phụng vụ Tuần Thánh: Cơ Cấu và Ý nghĩa các Nghi Thức
Th4
Ủy Ban Phụng Tự Lưu Ý Khi Cử Hành Nhiều Lần Nghi Thức..
Th4
Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng – Tháng 4/2025
Th4
Lá Thư Mùa Chay (4): Sai Một Ly Đi Một Dặm
Th4
Tin Tổng Hợp Giáo Phận Hà Tĩnh Tháng 03/2025
Th4
Cáo Phó: Ông Cố Gioan Baotixita – Thân phụ của Nt. Têrêxa Cao..
Th4
Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Lượt Giáo Xứ An Nhiên
Th4
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 13 (24/3 – 31/3/2025): Bác Ái..
Th4
Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C: “Niềm Vui Của Người..
Th3
Đức Thánh Cha đau buồn trước động đất ở Myanmar, Thái Lan và..
Th3
Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận Tĩnh Huấn Tông Đồ Trong Dịp Hành..
Th3
“Đến Với Anh Em” – Chuyến Thăm Của Đức Cha Louis Nguyễn Anh..
Th3
VP-TGMGPHT: Thông báo Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2025
Th3
Legio Curia Hạt Ngàn Phố – Tổ Chức Đại Hội Acies
Th3
Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C – Danh Người Là Thương..
Th3
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Hạt Ngàn Phố Tĩnh Tâm Mùa Chay
Th3
Quan điểm Kitô giáo về tác động của AI trên sự thật
Th3
Giải Đáp Vài Thắc Mắc Liên Quan Đến Phụng Vụ Mùa Chay Và..
Th3
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Th3
Điều Thánh Giuse Dạy Người Kitô Hữu
Th3