Hôm 15/5/2020 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã công bố lá thư nhận được từ Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, cử hành vào ngày thứ Hai, 18/5 này.

Lá thư của Đức Biển Đức XVI đề ngày 04/5, kể lại cuộc sống và trọng tâm triều đại Giáo hoàng của thánh Gioan Phaolô II, mà ngài đã chia sẻ sâu đậm những cơ cực và hy vọng của một trong những triều đại Giáo hoàng dài nhất trong lịch sử Giáo hội, và đã đón nhận gia sản của triều đại ấy khi trở thành Chủ chăn Giáo hội hoàn vũ.
Tình trạng thê thảm của Giáo hội
Đức Biển Đức XVI nhận định rằng triều đại của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng bắt đầu giữa lúc Giáo hội đang ở trong một tình trạng thê thảm, “những quyết định của Công đồng được trình bày cho thế giới như một cuộc tranh luận về chính đức tin, dường như tước đoạt khỏi Công đồng sự cương quyết không thể sai lầm và kiên cường. Cảm tưởng của người ta bấy giờ là không còn cái gì là chắc chắn, tất cả được mang ra thảo luận, và sau đó cảm tưởng ấy càng bùng lên, qua cách thức áp dụng việc cải tổ phụng vụ. Sau cùng, dường như phụng vụ trở thành điều người ta có thể tự sáng chế”.
Triều đại của Đức Gioan Phaolô II đã mang lại sự vững chắc trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cho Giáo hội thời đó, bị bệnh hoạn vì sự không chắc chắn và những nghi ngờ của mình.
Lòng khiêm tốn của Đức Gioan Phaolô II
Trong thư, Đức Biển Đức XVI kể lại một giai thoại chứng tỏ lòng khiêm tốn của Đức Gioan Phaolô II. Thánh nhân rất muốn thực hiện mong ước của thánh nữ Faustina và thiết lập lễ kính lòng thương xót. Sau vài cuộc tham khảo ý kiến, Đức Gioan Phaolô II nghĩ đến việc lập lễ này vào Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, nhưng Bộ giáo lý đức tin do Đức Hồng y Ratzinger làm bộ trưởng nêu ý kiến tiêu cực, vì Chúa nhật thứ hai sau Phục sinh có một ý nghĩa phụng vụ rất cổ kính và không thể thay thế bằng điều gì khác. Đức Biển Đức XVI viết:
“Chắc chắn là điều không dễ dàng đối với Đức Thánh cha chấp nhận câu trả lời của chúng tôi. Dầu vậy, ngài đón nhận câu trả lời tiêu cực của chúng tôi với tất cả sự khiêm tốn, kể cả câu trả lời tiêu cực lần thứ hai”. Sau cùng, Bộ đã thỏa thuận, chấp nhận đề nghị của Đức Gioan Phaolô II nhưng không thay đổi các văn bản phụng vụ của Chúa nhật thứ hai Phục Sinh.
Đức Biển Đức XVI cho biết, ngài có ấn tượng rất mạnh vì sự “khiêm tốn của vị đại Giáo hoàng này, đã bỏ ý kiến người rất muốn, vì không được sự chấp chuẩn của các cơ quan chính thức mà ngài phải tham khảo theo các qui tắc đã được thiết định”. Vị Giáo hoàng cải tổ Giáo hội đã biết cư xử như vị Giáo hoàng vâng phục Giáo hội.
Đức Biển Đức XVI cũng nhận định rằng những sự kiện trên đây cũng tỏ lộ ý nghĩa sâu xa của Lòng Chúa Thương Xót, đó là: “Sự ác sẽ không đạt được chiến thắng chung kết. Mầu nhiệm Phục sinh khẳng định rằng sự thiện sau cùng sẽ chiến thắng, và sự sống sẽ chiến thắng sự chết, tình yêu sẽ đánh bại oán thù”.
(NBQ 16-5-2020)
G. Trần Đức Anh, O.P
Có thể bạn quan tâm
Cáo Phó: Linh Mục Gioan Trần Minh Cẩn
Th7
TGM-GPHT: Thông Báo Các Ứng Sinh Trúng Tuyển Vào Đại Chủng Viện Thánh..
Th7
ĐTC Lêô XIV tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị..
Th7
Tin Tổng Hợp Giáo Phận Hà Tĩnh Tháng 6/2025
Th6
Đức Thánh Cha dâng lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô –..
Th6
Thư Mục Vụ Của Ủy Ban Công Lý Và Hòa Bình Gửi Cộng..
Th6
Giáo Xứ Tam Đa: Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Mục Vụ..
Th6
Giáo Xứ Liên Hoà: 252 Em Thiếu Nhi Lãnh Nhận Bí Tích Thêm..
Th6
Suy Niệm Lễ Hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ – Hai Tên..
Th6
Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ
Th6
Giáo Họ Tân Thủy – Xứ Tân Sơn: Mừng Lễ Quan Thầy &..
Th6
Giáo Xứ Tân Phong: Hồng Ân Thánh Thể – Khai Mạc Tuần Chầu..
Th6
Hơn 10.000 Thành Viên Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận Cụm Hà Tĩnh..
Th6
Ngày 27 Tháng 6 Năm 2025: Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Th6
Linh Mục – Người Mang Trái Tim Của Chúa
Th6
Thánh Lễ Tạ Ơn Công Bố Quyết Định Thành Lập Giáo Xứ Yên..
Th6
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản Về Việc Loại Bỏ..
Th6
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 26 (16/6 – 23/6/2025): Dấu Ấn..
Th6
Sứ Mạng Kiến Tạo Hòa Bình Của Giáo Hội
Th6
Dấu ấn 350 Năm Hạt Giống Tin Mừng Gieo Trên Đất Kẻ Nhím..
Th6