Sinh Viên Công Giáo Hà Tĩnh Mừng Lễ Quan Thầy & Bế Giảng Năm Học 2024–2025

75 lượt xem

GPHT (08.6.2025) – Chiều Chúa nhật ngày 08/6/2025, hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo hội hoàn vũ trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Sinh viên Công giáo Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ – Quan thầy anh chị cựu và Lễ Bế Giảng năm học 2024–2025 tại Giáo xứ Làng Khe, hạt Trung Nghĩa.

Với sự hiện diện của cha Đặc trách Sinh Viên Giáo phận – Phêrô Nguyễn Văn Khánh, cha quản xứ Làng Khe Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng và cha Giuse Hồ Viết Sinh – Nguyên Đặc trách SVCG Giáo phận.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, trong buổi gặp gỡ này, anh chị em sinh viên và cựu sinh viên Giáo phận đã cùng nhau nhìn lại chặng đường học tập và sinh hoạt đã qua đồng thời dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì một năm học tràn đầy hồng ân, gắn bó và trưởng thành trong tri thức và đức tin.

Một năm học khép lại – với biết bao lo toan, áp lực, nhưng cũng là quãng thời gian quý báu để mỗi thành viên cảm nghiệm được tình yêu thương và sự nâng đỡ từ cộng đoàn. Trong những buổi sinh hoạt, giờ cầu nguyện, nơi nhà nguyện nhỏ bé hay những buổi gặp mặt đầy tình thân, Hội Sinh viên Công giáo Hà Tĩnh đã trở thành mái nhà chung, nơi mỗi người tìm thấy sự đồng hành, sẻ chia và lớn lên trong đời sống Kitô hữu.

Sau giây phút gặp gỡ nhau trong niềm hân hoan, cũng là dịp đặc biệt để tri ân các anh chị cựu sinh viên – những người đi trước đã góp phần vun đắp, xây dựng và gìn giữ Hội qua từng giai đoạn phát triển. Sự hiện diện và lời cầu nguyện âm thầm của các anh chị luôn là nguồn động lực quý báu, là chiếc cầu nối giữa các thế hệ, để ngọn lửa Đức tin không ngừng được thắp sáng.

Trong dịp này, Hội SVCG cũng chúc mừng và gửi lời động viên đầy yêu thương đến các tân cử nhân – những người chuẩn bị bước vào hành trình mới với hành trang là tri thức, lòng nhiệt huyết và Đức tin sâu sắc. Mong rằng, dù hành trình phía trước có ra sao, những kỷ niệm cùng Hội vẫn sẽ luôn là nguồn sáng soi đường và là điểm tựa trong những lúc chông chênh.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, lắng đọng và đầy hy vọng. Một năm học đã khép lại, nhưng tình thân và Đức tin vẫn sẽ tiếp tục được nối dài qua những lần gặp gỡ, những giờ sinh hoạt, và trong chính lời cầu nguyện mà mỗi người dành cho nhau.

————

BTT. SVCG Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm