Giáo Họ Tân Thủy – Xứ Tân Sơn: Mừng Lễ Quan Thầy & Kỷ Niệm 200 Năm Hình Thành – Phát Triển (1825–2025)

111 lượt xem

GPHT (28/6/2025) – Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, vào lúc 7h30’sáng thứ Năm ngày 26/6/2025, cộng đoàn Giáo họ Tân Thủy – Giáo xứ Tân Sơn  đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô – Quan thầy của Giáo họ, đồng thời hân hoan kỷ niệm 200 năm hình thành và phát triển (1825–2025).

Thánh lễ trọng thể do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng với sự hiện diện của quý cha trong và ngoài Giáo hạt Can Lộc, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa từ khắp nơi quy tụ về hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo họ.

Giáo họ Tân Thủy tọa lạc ở ngã ba, điểm gặp gỡ của hai con sông, sông Nghèn và sông Già, để cùng hòa quyện, chảy qua Đò Điệm và đổ về biển Đông. Tân Thủy thuộc tổ dân phố Hồng Hà – thị trấn Nghèn – tỉnh Hà Tĩnh cách trung tâm giáo phận Hà Tĩnh chừng 15 km về hướng Bắc.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hành trình đức tin đầy ơn lành của Giáo họ trong suốt 200 năm qua. Ngài nhấn mạnh: việc chọn Thánh Phêrô làm Quan thầy không chỉ là một sự tôn kính mà còn là một định hướng sống Đức tin. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phêrô chuyển cầu và giữ gìn mọi thành phần trong Giáo họ được bình an trong đời sống đức tin và trong công việc làm ăn trên sông nước.

Trong bài giảng, Đức Cha gợi lại hình ảnh các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – những chứng nhân kiên cường, không ngại gian khổ, bị bắt bớ hay tử đạo để loan báo Tin Mừng Đấng đã chết và phục sinh. Ngài nói: “Cái chết của Chúa Giêsu – tưởng như là thất bại – lại chính là khởi đầu cho sự sống vĩnh cửu và cái chết tử đạo của các Thánh cũng là một thành công của tình yêu cứu độ”.

Nhìn lại dòng chảy lịch sử, Đức Cha nhắc đến các nhà truyền giáo đã âm thầm gieo hạt giống Đức tin trên mảnh đất này từ đầu thế kỷ XIX tại các nơi như Trại Lê, Ba Dà, Tân Hội. Cộng đoàn Ba Dà đã hiện diện trước thời cấm đạo, sau đó Ba Dà và Tân Hội đã hợp thành Giáo họ Tân Thủy như ngày nay. Trải qua biết bao thăng trầm, Giáo họ vẫn kiên trung gìn giữ Đức tin, xây dựng cộng đoàn và sống chứng nhân giữa đời thường. Ngài mời gọi tất cả cộng đoàn hy sinh tử đạo mỗi ngày theo gương thánh Quan thầy bằng những hy sinh trong đời sống gia đình, bằng lòng trung thành với Chúa và Giáo hội, bằng sự dấn thân phục vụ không mỏi mệt và sự hài hòa hiệp nhất trong cộng đoàn. Những hy sinh ấy, âm thầm nhưng cao quý, chính là cách tử đạo của thời đại hôm nay.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha Louis bày tỏ niềm vui và hy vọng lớn lao vào tương lai của Giáo họ. Ngài kêu gọi cha quản xứ và cộng đoàn tiếp tục cổ võ ơn gọi linh mục, tu sĩ, để từ mảnh đất Ba Dà – nơi Giáo họ Tân Thủy đang hiện diện – sẽ có thêm nhiều chứng nhân Đức tin vững mạnh.

Thánh lễ Tạ ơn khép lại trong bầu khí linh thiêng và xúc động. Đây không chỉ là dịp mừng kỷ niệm 200 năm, mà còn là thời khắc để mỗi người con của Giáo họ Tân Thủy cùng nhau nhìn lại hành trình đức tin đã qua, cảm tạ Thiên Chúa, ghi nhớ công ơn tiền nhân và dấn thân hơn nữa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành, để mảnh đất Tân Thủy luôn là nơi Đức tin được nảy nở, lớn mạnh và sinh hoa trái dồi dào cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm