GIÁO XỨ PHƯƠNG MỸ LẦN ĐẦU TIÊN
ĐÓN ĐỨC CHA LOUIS ĐẾN VIẾNG THĂM
GPHT (05.8.2025) – Sáng thứ Ba, ngày 05/8/2025, trong niềm vui tạ ơn, cộng đoàn Giáo xứ Phương Mỹ hân hoan chào đón Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ chăn Giáo phận, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Can Lộc, quý thầy, quý sơ cùng quý cộng đoàn về hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh quan thầy Augustinô và ban bí tích Thêm sức cho hơn 120 bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên Giáo xứ được chào đón Đức cha Louis về thăm mục vụ và cử hành thánh lễ. Chính vì vậy, bầu khí trong giáo xứ trở nên rộn ràng, niềm hạnh phúc hân hoan dâng trào trên từng người và từng gia đình trong Giáo xứ.
Giáo xứ Phương Mỹ là một Giáo xứ nhất xứ nhất họ với hơn 1.500 tín hữu, nằm gọn trong làng Trại Tiểu, thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngược dòng thời gian, dù mới được thành lập cách đây chưa đầy 20 năm, song hạt giống đức tin nơi mảnh đất này đã được gieo vãi từ rất lâu – khoảng đầu thế kỷ XVIII. Theo một số tài liệu ghi lại, vùng đất nằm bên triền núi này từng là nơi trú ẩn của các nhà thừa sai. Phương Mỹ trước đây là một Giáo họ của Giáo xứ Trại Lê (có những giai đoạn thuộc Giáo xứ Tam Đa). Ban đầu, Giáo họ được gọi là Hoa-dong, đặt theo tên xã, sau xã cải tên là Phương Mỹ, Giáo họ cũng được đổi thành Phương Mỹ.
Cộng đoàn dân Chúa nơi đây đã trải qua nhiều biến thiên thăng trầm của lịch sử, chịu nhiều cuộc bách hại của các vua chúa nhà Nguyễn, cũng như thiệt hại qua các cuộc chiến tranh. Được bao quanh bởi các làng lương dân, lại trải qua nhiều sự khó khăn về kinh tế, xã hội, thiếu thốn mục tử coi sóc, thế nhưng, giáo dân nơi đây vẫn kiên trì giữ vững đức tin, có tinh thần trách nhiệm với việc chung của Giáo Hội.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Louis bày tỏ niềm vui khi lần đầu được về thăm Giáo xứ và dâng thánh lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cách đặc biệt cho các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức hôm nay.
Gợi hứng từ ngày lễ kính nhớ thánh Augustinô quan thầy Giáo xứ, trong phần giảng lễ, Đức cha Louis đã lược lại về cuộc đời của thánh nhân. Thánh Augustino đã từng kiếm tìm sự khôn ngoan của thế gian, chạy theo vẻ đẹp của sắc dục và danh vọng. Thế nhưng, ngài không cảm thấy sự bình an đích thật. Đó là bước khởi đầu cho một sự hoán cải nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Augustino yêu vẻ đẹp, nhưng là vẻ đẹp bên ngoài, cho đến khi ngài khám phá vẻ đẹp của Thiên Chúa, để rồi sau đó đã phải thốt lên ‘’Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn!’’ (Tự Thuật).
Qua những lời chia sẻ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Giáo xứ có lòng khát khao vẻ đẹp của Thiên Chúa như thánh Augustino qua việc thực thi lòng bác ái với những người nghèo khổ, những người bị cộng đoàn gạt ra bên lề.
Với các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức, Đức cha mời gọi các em giữ Thánh Thần mãi mãi trong lòng bằng cách học lắng nghe tiếng Chúa để luôn tìm kiếm vẻ đẹp của chân lý tình yêu.
Sau bài giảng lễ, với xác tín mạnh mẽ, các em đồng thanh tuyên xưng đức tin của mình trước lời thẩm vấn của Đức Giám mục Giáo phận.
Tiếp đó, Đức Giám mục đã long trọng đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em. Với lòng đầy khao khát, sau đó, lần lượt các em tiến lên trước cung thánh, khiêm tốn cúi mình để lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua việc xức dầu và đặt tay cầu nguyện. Nghi thức này cũng đánh dấu sự hoàn tất ân sủng phép rửa, hoàn tất giai đoạn khai tâm Kitô giáo, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong hành trình đức tin của các em.
Thánh lễ tiếp diễn với phần phụng vụ Thánh Thể đầy linh thiêng và sốt mến. Sau thánh lễ, đại diện các em đã bày tỏ tâm tình cảm tạ Chúa, tri ân Đức cha, quý cha và hết thảy những ai đã hướng dẫn và nâng đỡ các em trong thời gian chuẩn bị và trong thánh lễ này.
Trong lời đáp từ, Đức cha thao thức trước thực trạng của thế hệ trẻ trong Giáo xứ, cũng là tình hình chung của Giáo phận. Ngài mời gọi các em chuyên chăm hơn nữa trong việc học hỏi Giáo lý, đọc Lời Chúa, tham dự thánh lễ để có thể bước ra đời với một đức tin vững chắc. Đức cha cũng mời gọi các bậc cha mẹ, ông bà làm gương và thúc đẩy các em trong các việc đạo đức.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Ước mong, qua dấu ấn đặc biệt này, các em sẽ trở nên những Kitô hữu trưởng thành, luôn khao khát tìm kiếm vẻ đẹp đích thực của Thiên Chúa như thánh bổn mạng Augustinô.
Ban Truyền thông Giáo phận
Có thể bạn quan tâm
Giáo xứ Phương Mỹ lần đầu tiên đón Đức cha Louis đến viếng..
Th8
Cha đi rồi – Tình thương còn ở lại !
Th8
Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)
Th8
Cáo Phó Đức Cha Lô-Ren-Sô Chu Văn Minh
Th8
Đức Lêô XIV công bố về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại..
Th8
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giới Trẻ (Chúa Nhật 3/8)
Th8
60 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Hương Bình Đón Nhận Thánh Thần
Th8
Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, bổn mạng các cha xứ
Th8
Giáo Xứ Ninh Cường Đón Nhận Ơn Thánh Thần Trong Tuần Chầu
Th8
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII TN C – Phù Vân Và Giá Trị..
Th8
Tiếng nói của người trẻ trong tim các vị Giáo Hoàng
Th8
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Bình Chính Lần Thứ IV năm 2025
Th8
Giới Trẻ Vỡ Òa Niềm Vui Trước Sự Xuất Hiện Bất Ngờ Của..
Th8
Ngày 01/08: Thánh Anphongsô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ
Th8
Đức cha Louis Thăm Mục Vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức Tại..
Th7
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 8/2025: Cầu Nguyện Cho Sự..
Th7
Ngày 31/07: thánh Ignatiô Loyôla, linh mục (1491-1556)
Th7
TGM Fisichella chủ sự Thánh lễ chào đón các bạn trẻ, chính thức..
Th7
Làm Thế Nào Thế Giới Kỹ Thuật Số Có Thể Trở Thành Phương..
Th7
Quý Cha Trong Đợt Thuyên Chuyển “Được Sai Đi Trong Bình An”
Th7