GPHT(10.02.2026) – Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa khi năm Ất Tỵ dần khép lại và hướng về Xuân mới Bính Ngọ 2026, sáng thứ Hai, ngày 09/02/2026, Gia đình Giáo phận Hà Tĩnh đã cùng nhau quy tu tại khuôn viên Nhà Chung Giáo phận. Giữa tiết trời se lạnh đầu xuân, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, linh mục đoàn Giáo phận, quý chủng sinh, đại diện quý tu sĩ các dòng tu, các hội đoàn, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, chuẩn giáo xứ, giáo họ, Gia đình Thánh Mát-thêu cùng quý khách đã hiện diện trong buổi gặp gỡ và Thánh lễ Tất niên, được cử hành trong tinh thần Hiệp hành và cùng nhau xây dựng Nhà Chung của Giáo phận.

Trong bối cảnh Trung tâm Mục vụ (Nhà Chung) đang trong tiến trình xây dựng, chưa có một không gian ổn định và hoàn chỉnh để tổ chức, các sinh hoạt chung được diễn ra ngay tại khuôn viên Nhà Chung. Dẫu điều kiện còn đơn sơ, nhưng sự đón tiếp ân cần của quý cha trong ban tổ chức và quý thầy Tiền Chủng viện đã tạo nên một bầu khí ấm áp, gần gũi, đúng với tinh thần của một ngày gặp gỡ gia đình.

Sau những phút giây thăm hỏi, chúc xuân và trao cho nhau những nụ cười thân quen, mọi người dần ổn định vị trí. Không gian trở nên lắng đọng, nhường chỗ cho sự tập trung và lắng nghe. Đúng 8 giờ 15, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn bắt đầu phần thuyết trình về Giáo hội Hiệp hành – một chủ đề đang được Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội địa phương đặc biệt quan tâm trong giai đoạn 2026–2028.

Với giọng nói điềm đạm và gần gũi, Đức cha trình bày Hiệp hành không như một khẩu hiệu hay một chương trình thuần lý thuyết, nhưng như một thái độ sống và hành động của Giáo hội, khởi đi từ việc lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Theo Đức cha, Giáo hội hôm nay được mời gọi bước ra khỏi những định kiến và thói quen cũ, nhận ra rằng quyền bính là ân ban của Thiên Chúa để phục vụ, và chỉ có sự khiêm tốn lắng nghe mới giúp Giáo hội canh tân, thay đổi những gì không còn phù hợp với hoàn cảnh và thời đại. Từ kinh nghiệm mục vụ thực tế, Đức cha giúp cộng đoàn nhận ra rằng tinh thần Hiệp hành bắt đầu từ chính thái độ sống, cách cộng tác và sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống Giáo phận.

Tiếp đó, cha Quản lý Giuse Phan Đình Trung trình bày báo cáo tài chính của Giáo phận trong năm qua, đặc biệt liên quan đến tiến trình xây dựng Nhà Chung. Bản báo cáo giúp cộng đoàn có cái nhìn cụ thể và minh bạch về những nỗ lực chung trong đời sống mục vụ.

Kết thúc chương trình gặp gỡ, cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đối với Đức cha và toàn thể các thành phần Dân Chúa đã quảng đại đóng góp cho Giáo phận, cách riêng qua chương trình “Đồng tiền tiết kiệm”. Chính sự chung tay âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã và đang giúp Giáo phận có thêm nguồn lực để từng bước xây dựng Nhà Chung. Cha Phêrô cũng tiếp tục mời gọi mọi thành phần Dân Chúa kiên trì đồng hành, chung tay góp sức xây dựng Nhà Chung, bởi mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé hay âm thầm, đều góp phần xây dựng không chỉ một công trình vật chất, mà còn là nền tảng cho đời sống đức tin, sự hiệp thông và sứ vụ của Giáo phận hôm nay và mai sau.

Cao điểm của buổi gặp gỡ là Thánh lễ Tất niên được cử hành vào lúc 10 giờ 15. Trong bầu khí trang nghiêm nhưng giản dị, cộng đoàn cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn cho một năm đã qua với biết bao hồng ân, thử thách, niềm vui và cả những điều còn dang dở.


Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn nhìn lại một năm đã qua để nhận ra những ơn lành Thiên Chúa đã ban, hầu dâng lời tạ ơn không chỉ bằng lời nói mà bằng chính thái độ sống và chứng tá đời thường. Đức cha nhắc đến những ân ban căn bản như ơn sự sống, ơn được làm con Thiên Chúa, ơn được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giêsu Kitô. Ngài cũng chia sẻ về những ơn riêng mà Thiên Chúa đã ban cho ngài và Giáo phận trong sứ vụ giám mục, đó là hồng ân ơn gọi linh mục ngày càng phong phú và sự hiện diện, cộng tác quý báu của các cộng đoàn dòng tu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Tất cả đều là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Qua đó, Đức cha nhấn mạnh tinh thần Hiệp hành khi mỗi thành phần trong Giáo phận, với ơn gọi và khả năng riêng, đều được mời gọi cộng tác vào việc xây dựng Giáo phận, kể cả những hy sinh và đóng góp âm thầm. Cuối cùng, Đức cha xin Thiên Chúa chúc lành cho Giáo phận và mời gọi mọi người tiếp tục cùng nhau bước đi để làm cho danh Chúa được tôn vinh.

Cuối thánh lễ, cha Tổng Đại diện thay lời cho mọi thành phần dân Chúa bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức cha Louis đã luôn nhiệt thành, yêu thương và tận tụy trong sứ vụ dẫn dắt Giáo phận. Cha GB. cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến mọi thành phần dân Chúa đã quảng đại đóng góp xây dựng Giáo phận.

Sau Thánh lễ, bữa tiệc Tất niên và Tân xuân diễn ra trong bầu khí thân tình. Những lời chúc xuân, những câu chuyện chia sẻ đầu năm đã khép lại ngày gặp gỡ trong niềm vui, bình an và hy vọng. Tất cả làm nên hình ảnh một Gia đình Giáo phận Hà Tĩnh cùng nhau bước đi, cùng nhau xây dựng và phó thác tương lai trong tay Thiên Chúa.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Bổ Nhiệm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Thành..
Th4
ĐTC Lêô XIV: Thiên Chúa không chúc lành cho chiến tranh
Th4
Lòng Thương Xót: Từ Nguồn Mạch Đến Đời Sống (Suy niệm Chúa Nhật..
Th4
Hãy Mở Cửa Tâm Hồn Trước Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Th4
Dấu ấn còn mãi của ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ sau một năm về..
Th4
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Yên..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Chúa phục sinh là tâm điểm của Kitô giáo
Th4
Những Nét Chính Yếu Của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã..
Th4
Các bài suy niệm tuần Bát nhật Phục sinh
Th4
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ
Th4
Đại Hội Người Khuyết Tật Giáo Hạt Nghĩa Yên: Nơi Tình Yêu Và..
Th4
Thánh Lễ Phục Sinh Do Đức Cha Louis Chủ Sự Tại Giáo Xứ..
Th4
Tam Nhật Thánh 2026: Hành Trình Mục Tử Và Dấu Ấn Hiệp Thông..
Th4
Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức mạnh của Đức Kitô phục sinh..
Th4
Đức Cha Louis chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa..
Th4
Chứng Tá Niềm Hy Vọng Phục Sinh (Lễ Vọng Phục Sinh – Năm..
Th4
Ánh Sáng Phục Sinh Xua Tan Bóng Tối Sự Chết – Suy Niệm..
Th4