Chầu Lượt Giáo Xứ Phù Kinh: Bí Tích Thánh Thể Là Nguồn Sống Của Giáo Hội

213 lượt xem

GPHT (07.7.2025)Vào những ngày đầu tháng Bảy, Giáo xứ Phù Kinh vui mừng tổ chức tuần chầu lượt thay cho cả Giáo Phận, đây cũng là dịp mà Giáo xứ được cùng đi với Giáo hội hoàn vũ sống năm Thánh lần thứ 27 với chủ đề “NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH HY VỌNG” ngang qua việc cùng nhau cử hành mầu nhiệm Thánh suốt một tuần thay cho Giáo Phận.

Giáo xứ Phù Kinh trải rộng trên địa bàn 3 xã là Phù Hóa, Cảnh Hóa và Văn Hóa của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây từ buổi ban sơ đã in đậm dấu chân các nhà truyền giáo. Ngược dòng Linh Giang, các thừa sai đã chọn nơi này làm điểm dừng chân và từ đó hạt giống Tin Mừng đã được âm thầm gieo xuống trên mảnh đất Phù Kinh này.

Giáo xứ Phù Kinh được thành lập năm 1897, tách từ xứ mẹ Cồn Dừa (Kinh Nhuận) với 8 giáo họ. Từ ngày đầu thành lập cho đến năm 1952, giáo xứ đã có đến 10 linh mục quản xứ, trong đó có 3 vị thừa sai. Những năm giáo xứ có linh mục coi sóc, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng thăng tiến, ngôi thánh đường thời bấy giờ được xây dựng theo kiểu Pháp, trong đó có pho tượng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa được lưu giữ cho đến ngày nay.[1]

Trong năm Thánh Hi Vọng, nhìn lại lịch sử cho thấy bàn tay Thiên Chúa quan phòng một  cách thật kỳ diệu: giáo xứ Phù Kinh đã có những cuộc biến chuyển lạ lùng từ cơ sở vật chất cho đến đời sống Đức Tin của bà con giáo dân. Sau 57 năm vắng bóng chủ chăn, giáo xứ dường như rơi vào quên lãng, đến năm 2010 Đức cha Phaolô chủ chăn giáo phận đã cử cha Phaolô Nguyễn Minh Sáng về quản nhiệm và kể từ đó giáo xứ không ngừng khởi sắc và phát triển một cách lạ lùng. Đến nay Giáo xứ được coi sóc bởi hai Cha thuộc dòng Thánh Tâm Huế là Cha xứ Nguyễn Xuân Toàn (CSC) và Cha Phó Phêrô Nguyễn Quang Ngọc (CSC).

Tất cả là hồng ân từ Thiên Chúa, giáo xứ Phù Kinh chẳng bao giờ dám tự hào về công trạng của mình cũng chính vì thế mà tuần đền tạ Chúa Giêsu thánh thể là dịp quý giá để  bà con giáo xứ Phù Kinh dâng lên Thiên Chúa  niềm tri ân cảm tạ.

Ngày thứ Sáu 04/07/2025 là ngày khai mạc tuần chầu của giáo xứ, đồng tế trong thánh lễ có sự tham dự của quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt cùng với đó là đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Chia sẻ trong Thánh Lễ, Cha Phêrô Lê Văn Duyệt – Cha quản xứ Kim Lũ gợi mở cho cộng đoàn về Thánh Tâm Chúa Giêsu – nguồn hy vọng về tha thứ và thương yêu. Chúa yêu con người vô điều kiện, mặc dù con người tội lỗi, Chúa vẫn cứ yêu. Mặc dù con người bé mọn, Chúa vẫn cứ thương. Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu. Chúa yêu Chúa gánh lấy nỗi đau để nhân loại vơi bớt gánh nặng nề cực nhọc để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa yêu Chúa tự nguyện gánh tội trần gian để nhân loại thoát gánh khổ lụy. Thật vậy, khi yêu người ta đau nỗi đau của nhau, cùng chung vai gánh sức cho đời vơi bớt niềm đau. Thế nên, người ta cũng thường nói: trong gian nan hoạn nạn mới biết ai là bạn hiền. Yêu là cùng nhau chịu đau khổ chứ không phải là làm khổ nhau!

Sáng thứ Bảy, Cha quản Hạt Phêrô Lê Thanh Hồng – đã đã cùng cộng đoàn suy tư về Đức Mẹ – một mẫu gương và là Mẹ của niềm Hy Vọng. Mẹ Maria là người hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Vì thế, không khi nào Mẹ ngừng trông cậy và hy vọng nơi Người. Dù ý thức mọi khó khăn sẽ xảy đến, nhưng Mẹ vẫn tin tưởng chấp nhận thưa tiếng “fiat” trước lời mời gọi của Thiên Chúa để đón vào lòng dạ mình Đấng là Hy Vọng của Israel và của muôn dân tộc. Sau đó, Mẹ đã đon đả lên đường để mang niềm vui cứu độ đến với gia đình người chị họ Elisabet. Rồi Mẹ kiên trì và lặng lẽ theo từng bước chân của Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường sứ vụ, san sẻ niềm vui nỗi buồn với Chúa và các môn đệ. Cuối cùng, Mẹ theo chân Chúa đến đỉnh đồi Calvê, nơi mọi thù nghịch và căm hận trút lên tấm thân tan nát vì đòn roi của Con mình. Tấm thân yêu dấu đã được Mẹ cưu mang nơi lòng dạ mình nay bị treo lên hình khổ thập giá để cho mọi người qua đường dè bỉu sỉ nhục.

Sáng Chúa Nhật, ngày lễ cao điểm của tuần chầu, cha xứ Phanxico Nguyễn Tiến Dũng – Cha quản xứ Lâm Sơn đã mời gọi cộng đoàn không chỉ thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà thờ mà thôi mà còn phải biết “đặt trọn một niềm tin tưởng tuyệt đối ” để đem Chúa đến với những anh chị em lương dân chưa nhận biết Chúa, đến với anh chị em nghèo khổ để Chúa nâng đỡ họ qua bàn tay của mỗi chúng ta. Niềm vui nhân lên niềm vui khi có hơn 200 huynh trưởng đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt và cả ngoài giáo hạt đến hiệp thông với giáo xứ qua thánh.

Tuần chầu kết thúc sau giờ chầu tạ ơn vào lúc ba giờ chiều, nhưng dư âm của tuần chầu vẫn còn vang vọng nơi tâm hồn mỗi người tín hữu. Có cơ hội để suy tư thêm về niềm hi vọng vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Thể và với Đức Mẹ, ước mong sao mỗi tín hữu xác tín và đặt tăng thêm lòng tin tưởng tuyệt đối và hy vọng kiên vững. Giáo xứ Phù Kinh không biết nói gì hơn chỉ dám mượn lời Thánh Vịnh để diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” và cầu nguyện cho quý Đức Cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, cho những ân nhân, thân nhân đã giúp đỡ giáo xứ và tất cả mọi người đươc luôn sống trong nguồn ân sủng dồi dào của Thiên Chúa và từ đó biết đặt trọn một niềm hy vọng duy nhất vào Ngài hầu trở nên những tia sáng, chứng nhân hy vọng trong một thế giới đầy biến động hôm nay.

Giuse Mai Khắc Thương

[1] Trích nguồn từ Gp. Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm