
“Một khoảnh khắc trong cuộc bầu chọn Đức Thánh cha Lêô XIV đã trở thành nguồn cảm hứng cho Lauren Winter, người sáng lập công ty Công giáo Brick House in the City, khởi xướng sáng kiến mang tên “Adopt a Bishop” – “Nhận cầu nguyện cho một Giám mục”, một sáng kiến cầu nguyện mang tầm vóc toàn cầu.
Sau Mật nghị bầu Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã chia sẻ trong một cuộc họp báo rằng, vài khoảnh khắc trước khi Đức Hồng y Robert Prevost được chọn làm Giáo hoàng, Đức Hồng y nhận thấy sự xúc động của vị Giáo hoàng tương lai khi kết quả ngày càng rõ ràng rằng ngài sẽ được bầu chọn, vì vậy Đức Hồng y đã lấy từ túi ra và tặng ngài một viên kẹo. Chính cử chỉ giản dị ấy đã chạm đến trái tim của Lauren Winter và thôi thúc cô khởi xướng sáng kiến mang tên “Nhận cầu nguyện cho một Giám mục”.
Cô Winter chia sẻ: “Khoảnh khắc đó nhắc tôi rằng các giám mục trước hết là những con người, những người đã có một ngày thưa lên tiếng ‘xin vâng’ rất nghiêm túc”. Theo cô, các mục tử của Giáo hội đang gánh trên vai một trách nhiệm thiêng liêng lớn lao nhưng thường vô hình và trách nhiệm này cần sự hỗ trợ về mặt thiêng liêng.
Sáng kiến “Nhận cầu nguyện cho một Giám mục” được thực hiện với sự cộng tác của The Dorothea Project, mời gọi các tín hữu “nhận” một giám mục và cam kết cầu nguyện cho vị ấy trong suốt một năm. Ngay trong năm đầu tiên triển khai, hơn 1.000 người trên khắp thế giới đã đăng ký tham gia. Khi ghi danh trên trang mạng, mỗi người sẽ được hệ thống ngẫu nhiên chỉ định một giám mục, có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào.
Theo cô Winter, việc phân bổ ngẫu nhiên nhằm loại bỏ sự chọn lựa theo cảm tính hay khuynh hướng cá nhân. “Tôi muốn dành chỗ cho Chúa Thánh Thần hoạt động,” cô nói. “Có thể đó là một giám mục bạn quen biết, cũng có thể là người mà bạn từng không đồng ý. Nhưng lời mời gọi cầu nguyện vẫn có đó”.
Cô Winter nhấn mạnh rằng việc “nhận cầu nguyện thiêng liêng” giúp củng cố các mối dây hiệp thông trong Giáo hội, nhắc nhớ rằng toàn thể Dân Chúa là một Thân Thể duy nhất. Cô hy vọng sáng kiến này sẽ giúp các tín hữu cảm thấy gắn bó hơn với giám mục của mình, với Giáo hội, và với sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ của lời cầu nguyện.
Cô kết luận: “Chúng ta thường xin các giám mục cầu nguyện cho mình. Thật đẹp biết bao khi chúng ta có thể đáp lại điều đó. Các ngài cũng rất cần lời cầu nguyện của chúng ta”.
Nguồn: vaticannews.va/vi

Có thể bạn quan tâm
“Các Nữ Tu Khởi Nghiệp”: Sự Sáng Tạo Đầy Cảm Hứng Của Những..
Th9
Dự án Educated – Người gieo mầm và người giữ lửa | Mình..
Th9
Giáo Phận Hà Tĩnh: Họp Hội Đồng Linh Mục Lần Thứ II Năm..
Th9
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Công Bố Quyết Định Thành Lập Giáo Xứ..
Th9
Đức Thánh Cha Lêô XIV mừng sinh nhật lần thứ 71
Th9
Đào Tạo Tri Thức Trong Bối Cảnh Hiện Nay
Th9
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành Hiệp Dâng Tâm Tình Tạ Ơn..
Th9
Ngày 15 Tháng 9: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Th9
Giáo Hạt Kỳ Anh: Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Giáo Lý Viên Năm Học..
Th9
Trợ Tá Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Tân Hội (Quảng Trị): Từ..
Th9
Ngày 14 Tháng 9: Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Th9
Suy Tôn Thánh Giá Và Phục Hồi Căn Tính
Th9
Đại Hội Truyền Giáo Kỹ Thuật Số Công Giáo Á Châu Lần I,..
Th9
Dấu Ấn Đức Tin: Thánh Lễ Công Bố Thành Lập Giáo Họ Độc..
Th9
Đức Cha Columba Macbeth-Green, Osppe, DD: Thăm Giáo Phận Hà Tĩnh Và Mời..
Th9
Văn Kiện Hướng Dẫn Việc Tôn Kính Tổ Tiên
Th9
Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A: Đừng Đếm Lỗi – Hãy..
Th9
Giáo họ Vĩnh Phúc chính thức bước sang trang mới: Thánh lễ công..
Th9
Đức Thánh Cha Tiếp Các Giám Mục Thân Hữu Của Phong Trào Focolare
Th9
Giáo Hạt Bình Chính: Tổ Chức Ngày Bồi Dưỡng Đức Tin Và Kỹ..
Th9