
Ai trong chúng ta cũng muốn trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình.” Và phiên bản tốt nhất ấy chính là người biết phục vụ người nghèo. Bởi vì kiểu lãnh đạo duy nhất mà Thiên Chúa nhìn nhận chính là phục vụ.
Đức tin Công giáo, xét cho cùng, sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu việc phục vụ người nghèo. Tất cả những chân lý cao cả, những phụng vụ đẹp đẽ và những truyền thống phong phú sẽ trở nên trống rỗng nếu không được cụ thể hóa bằng một tình yêu đích thực biết phục vụ.
Sau đây là 15 lý do cho thấy việc phục vụ người nghèo là điều không thể bỏ qua.
Làm vì Thiên Chúa
Từ thời nguyên tổ cho đến hôm nay, nhân loại đã nhiều lần rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi chúng ta không thực thi điều Thiên Chúa muốn, “dưới đất cũng như trên trời.” Vì thế, những lý do để phục vụ người nghèo bao gồm:
Bởi vì Thiên Chúa đã không ngừng mời gọi, thậm chí khẩn nài chúng ta phục vụ người nghèo suốt hàng ngàn năm.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo cho thấy rằng cả sách Tôbia và Huấn ca đều chứa đựng những lời mà chính Đức Giêsu Kitô đã làm thành của chính Người: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có của ăn cũng phải làm như vậy.” (Lc 3,11)
Bởi vì Thiên Chúa dạy chúng ta hãy cho đi như chính Người đã cho đi.
Đức Giêsu nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 13,34)
Bởi vì điều đó làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Thư gửi tín hữu Do Thái dạy rằng: “Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.” (Dt 13,16)
Làm vì họ
Có thể người nghèo đang ở trong hoàn cảnh khó khăn vì họ đã phạm những sai lầm lớn, vì tội lỗi, thậm chí vì vi phạm pháp luật. (Cũng có thể chính chúng ta đã từng mắc những sai lầm lớn, nhưng chỉ là may mắn hơn.) Dù thế nào đi nữa, những ai phục vụ người nghèo đều nhận ra rằng niềm hạnh phúc đích thực đến khi ta thôi không còn hỏi “vì sao họ nghèo?” và đơn giản là phục vụ…
Bởi vì họ xứng đáng được như thế…
Thánh Phaolô nói: “Đừng làm gì vì ganh tị hay hư danh, nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình.” (Pl 2,3)
… ngay cả khi họ là kẻ thù của bạn.
Đức Giêsu dạy: “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” (Lc 6,35)
Bởi vì bạn đang phục vụ chính Đức Kitô.
Chính Đức Giêsu nói rằng trong ngày phán xét, Người sẽ phán: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)
Làm điều đó để trở thành chính mình tốt hơn.
Ai trong chúng ta cũng muốn trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình.” Và phiên bản tốt nhất ấy chính là người biết phục vụ người nghèo:
Bởi vì kiểu lãnh đạo duy nhất mà Thiên Chúa nhìn nhận chính là phục vụ.
Đức Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn trong anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11). Thật vậy, “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.” (Mt 20,28)
Bởi vì bạn muốn tránh một tội lỗi nghiêm trọng…
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1867 dạy rằng: “Có những tội kêu thấu trời,” trong đó có “tiếng kêu của người ngoại kiều, của bà góa và trẻ mồ côi, sự bất công đối với người làm công.”
… hoặc bởi vì bạn muốn đền bù cho những tội lỗi đã qua.
Đức Giêsu nói: “Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho anh em.” (Lc 11,41). Thánh Phêrô trong thư thứ nhất cũng khẳng định điều ấy khi viết: “Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.” (1 Pr 4,8)
Làm điều đó để sống đức tin Công giáo trọn vẹn hơn
Căn tính Công giáo là điều quan trọng. Chuỗi Mân Côi, tro ngày Thứ Tư Lễ Tro, hay thánh giá giúp nhận ra chúng ta là người Công giáo. Việc phục vụ người nghèo cũng vậy:
Bởi vì đó là truyền thống của chúng ta, từ thánh Phanxicô, thánh Têrêsa Calcutta, cho đến chính bạn.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo khẳng định rằng: “Tình yêu của Giáo hội dành cho người nghèo… là một phần trong truyền thống của Giáo hội.” (số 2444)
Bởi vì tôn giáo trở nên rỗng tuếch nếu thiếu việc phục vụ.
Thánh Giacôbê nói: “Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. (Gc 1,27)
Bởi vì đó là cách Phúc Âm hóa hiệu quả nhất.
Đức Giêsu dạy: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)
Làm điều đó, bởi vì phần rỗi linh hồn bạn lệ thuộc vào điều ấy
Ba nhân đức đối thần: tin, cậy, mến, là ranh giới giữa việc có hay không có một mối tương quan đích thực với Thiên Chúa. Vì thế, hãy phục vụ người nghèo:
Bởi vì đức tin trở nên vô nghĩa nếu không được thể hiện bằng việc phục vụ.
Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17)
Bởi vì đức cậy không thể tồn tại nếu thiếu việc cho đi.
Như Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo khẳng định: “Thiên Chúa chúc phúc cho những ai trợ giúp người nghèo và khiển trách những ai quay lưng lại với họ.” (số 2443)
Bởi vì đức mến không thể có nếu không được thể hiện bằng việc phục vụ.
Thánh Gioan đặt câu hỏi: “Nếu ai có của cải thế gian, và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được ?” (1 Ga 3,17)
Vì thế, hãy xem bảng thông báo của giáo xứ, trang mạng của giáo phận, các tổ chức bác ái Công giáo tại địa phương, hoặc gõ cửa người hàng xóm đang sống cô quạnh ngay bên cạnh bạn.
Hãy tìm một cơ hội và bắt đầu.
Đó là điều quan trọng nhất bạn cần làm.
Hoài Ân
Chuyển ngữ từ: aleteia.org

Có thể bạn quan tâm
Ngày 11 Tháng 02: Lễ Nhớ Đức Mẹ Lộ Đức
Th2
15 Lý Do Phải Phục Vụ Người Nghèo
Th2
Suy niệm mỗi ngày, Tuần 5 Thường niên, năm chẵn
Th2
Những Cái Tết Xa Quê
Th2
Gia Đình Giáo Phận Hà Tĩnh Gặp Gỡ – Tất Niên Ất Tỵ..
Th2
Lời Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu Các Thánh Lễ Tết Nguyên..
Th2
Ngày 10/02: Thánh Scholastica, trinh nữ
Th2
Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Đền Tạ Giáo Họ Độc Lập Ngũ..
Th2
Giáo Xứ Xuân Hòa Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ Trong Tuần Chầu..
Th2
VPTGM-GPHT: Thông báo Năm Thánh Giáo xứ Thọ Ninh
Th2
Quý Cha Giáo Hạt Minh Cầm Tĩnh Tâm Tất Niên Cuối Năm 2025
Th2
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Thường Niên A: Chính Anh..
Th2
Năm câu Kinh thánh cho ngày sinh nhật
Th2
Di dân Công giáo Việt Nam: Giữa khát vọng sinh kế và cuộc..
Th2
Những Lời Chúc Tết Đầu Xuân Dành Cho Người Công Giáo
Th2
Ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Th2
Bài Hát Cộng Đồng Các Ngày Lễ Tết Bính Ngọ 2026
Th2
Ủy Ban Giáo Dân: Thường Huấn Tháng 02/2026
Th2
Thư Mời Gặp Gỡ Và Thánh Lễ Tất Niên Ất Tỵ 2025
Th2
Ngày 05/02: Thánh Agatha, đồng trinh, tử đạo
Th2