Ánh Trăng Của Tình Yêu – Trung Thu Cho Những Trái Tim Bé Nhỏ

47 lượt xem

ÁNH TRĂNG CỦA TÌNH YÊU – TRUNG THU CHO NHỮNG TRÁI TIM BÉ NHỎ

“Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.” (Mt 18,5)

Mỗi dịp Trung Thu về, lòng người lại rộn ràng với ánh đèn, tiếng trống lân, và hương thơm ngọt ngào của bánh nướng, bánh dẻo. Trung Thu – tết của thiếu nhi – là dịp các em nhỏ được yêu thương, được nhận quà, được rước đèn dưới ánh trăng vàng cùng gia đình, bạn bè.

Thế nhưng, giữa ánh sáng và tiếng cười ấy, vẫn còn không ít những em thơ đang sống trong bóng tối của thiếu thốn, cô đơn và lãng quên. Có những đứa trẻ sống giữa thành phố đông đúc mà lại không có một bàn tay nắm lấy, không một chiếc lồng đèn nhỏ, không một cái bánh Trung Thu – những điều tưởng chừng giản đơn. Có những em đang phải lang thang kiếm sống ngoài đường, bán vé số, lượm ve chai… khi những đứa trẻ khác đang rước đèn phá cỗ. Có những em ở nơi chiến tranh, loạn lạc, không được nghe tiếng trống lân, chỉ nghe tiếng đạn nổ, tiếng khóc của người thân. Và có cả những em bé mồ côi, bị bỏ rơi, chưa từng biết đến hơi ấm của một cái ôm, một cái nắm tay, một lời chúc “Trung Thu vui vẻ”. Nhìn vào ánh mắt của những em nhỏ ấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang hiện diện. Người đã nói rõ rằng: “Ai đón tiếp một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”. Chính nơi các em bé nghèo, mồ côi, bị bỏ rơi – chúng ta gặp được Đức Kitô trong thân phận của những người bé mọn nhất.

Trung Thu là cơ hội để chúng ta – với tư cách là Kitô hữu – sống Tin Mừng cách cụ thể. Không chỉ dừng lại ở những món quà vật chất, mà còn là sự hiện diện, sự lắng nghe, đồng hành và yêu thương thật lòng.

Đức Thánh Cha Phanxicô luôn mời gọi chúng ta bước ra khỏi “vùng an toàn” để đến với những người bên lề xã hội. Các em nhỏ nghèo khổ chính là một trong những đối tượng cần được yêu thương, không phải vì thương hại, mà vì phẩm giá con người nơi các em – vốn là hình ảnh của Thiên Chúa. Giáo hội, qua các giáo xứ, hội đoàn, dòng tu và từng người tín hữu, được mời gọi trở thành “ánh trăng yêu thương” chiếu soi đêm tối cuộc đời các em.

Trung Thu là dịp không thể tốt hơn để sống bác ái, sống hiệp hành với các em nhỏ bất hạnh – để các em không còn cảm thấy lẻ loi, bị bỏ rơi trong xã hội này. Mỗi chiếc bánh, mỗi chiếc đèn, mỗi nụ cười dành cho các em – chính là một lời nguyện cầu sống động dâng lên Thiên Chúa.

Ước mong rằng, khi chúng ta cùng nhau trao đi những điều nhỏ bé, thì chính Chúa sẽ biến chúng thành phép lạ tình yêu. Ước mong rằng, từ các giáo xứ nơi làng quê cho đến thành thị, Trung Thu không chỉ là ngày hội thiếu nhi, mà là ngày hội của tình thương, hiệp thông và loan báo Tin Mừng bằng hành động cụ thể.

Lạy Chúa Giêsu, là Đấng luôn yêu thương các trẻ nhỏ, xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa nơi những em thơ bị lãng quên. Xin dạy chúng con sống yêu thương không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả trái tim và hành động. Và xin cho mỗi mùa Trung Thu, luôn là cơ hội để tình yêu Chúa tỏa sáng nơi những mảnh đời bé nhỏ đang cần được chạm đến bằng lòng trắc ẩn và hy vọng. Amen.

Anna Mây Ngàn

Có thể bạn quan tâm