Chiêu trò của ma quỷ
Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay (Lc 4,1-13). Tin Mừng thánh Luca kể cho chúng ta một cuộc đối đầu trực diện giữa Đức Giêsu và ma quỷ. Số là Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu thử thách. Đây chỉ là một trong vô số thử thách Ngài gặp trên dương thế. Lần này, ma quỷ đã dùng ba chiêu trò để cám dỗ Đức Giêsu. những cám dỗ không hề xa lạ với con người mọi thời. Thiết tưởng những cám dỗ này cũng đang diễn ra trong thời đại chúng ta. Trong cuộc chiến này, hoặc là chúng ta chiến thắng, hoặc là chúng ta bị ma quỷ khuất phục.
- Cám dỗ về nhu cầu vật chất
Nhu cầu ăn uống là tối cần thiết. Ma quỷ đánh trực tiếp vào cơn đói của Chúa Giêsu. Nó xảo quyệt đến nỗi chỉ cho Đức Giêsu cách thức biến đá cứng thành bánh ngọt. Nếu suy nghĩ theo lối con người, có lẽ chúng ta sẽ không chỉ mong có bánh, mà còn muốn nhiều của ngon vật lạ khác! Nhưng với Chúa Giêsu thì khác, vì đây là cơn cám dỗ, nên Ngài không theo lời xúi dục của quỷ ma.
Tiếc là ở mọi thời mọi nơi, nhiều người bị cám dỗ bởi tiền bạc, của cải và giàu sang. Không ít người nghĩ rằng “có tiền là có tất cả”, nhưng Đức Giêsu nhắc nhở: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”(Lc 4,4). Nếu chúng ta đặt vật chất lên hàng đầu, ăn trong ô nhục, kiếm tiền bằng mọi giá, thì chúng ta đang rơi vào bẫy của ma quỷ.
- Cám dỗ về quyền danh
Cám dỗ thứ hai tinh vi hơn một chút. Ma quỷ cho Chúa Giêsu thấy các nước thiên hạ và hứa trao quyền hành nếu Ngài thờ lạy nó. Chiêu trò này rất lộ liễu, vì vốn dĩ Thiên Chúa đang nắm uy quyền trên mọi sự. Ngài là vua muôn vua. Thực ra, đây là một cám dỗ rất nguy hiểm, vì nó đánh vào tham vọng thống trị và kiểm soát của con người. Lúc nào cũng vậy, danh lợi quyền cao chức trọng luôn thu hút người ta.
Chắc bạn sẽ cười khi nghe ông bà mình nói câu này: “Danh lợi là hư ảo, chỉ có đạo đức mới bền lâu.” Nhiều bạn trẻ cho câu này là nhảm nhí ở thời đại kim tiền, địa vị này. Sống là phải biết đam mê, biết vươn đến quyền lực, địa vị và nổi tiếng. Thực ra với ý hướng tốt lành và thực lực bản thân, điều này chẳng có gì sai trái. Tiếc là không ít người dùng nhiều thủ đoạn, tranh giành quyền lợi, hay thậm chí bất chấp đạo đức để thăng tiến trong công việc đều là những cách mà ma quỷ dùng để lôi kéo con người. Họ quên mất lời mời của Đức Giêsu: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Lc 4,8). Xin biết chân lý này: quyền lực không phải là cùng đích của đời người.
- Cám dỗ về sự kiêu ngạo
Sau hai lần thất bại, Ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên nóc Đền Thờ và xúi Ngài nhảy xuống để thử xem Thiên Chúa có cứu không. Nó ma ranh đến nỗi trích dẫn cả Thánh Kinh để biện minh cho đề nghị của mình; một chiến thuật rất tinh vi.
Bạn có thấy thực tế là nhiều người cũng thử thách Thiên Chúa bằng cách sống buông thả, sống bất chấp? Có người đổ lỗi cho số phận hoặc cho rằng Chúa phải làm mọi thứ thay họ. Có người sống kiêu ngạo, bất chấp lẽ phải. Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc 4,12). Điều này có nghĩa là chúng ta phải tin tưởng vào Chúa nhưng cũng phải có trách nhiệm với đời sống mình.
Với ba chiêu trò trên đây, tôi nghĩ ngày nay ma quỷ không xuất hiện với hình dạng đáng sợ như trong truyện dân gian, mà thường ẩn mình trong những cám dỗ tinh vi. Chẳng hạn:
- Khi chúng ta chọn gian dối thay vì trung thực, đó là cám dỗ hấp dẫn.
- Khi chúng ta đặt tiền bạc và danh vọng lên trên giá trị gia đình và đạo đức, đây là cám dỗ thú vị.
- Khi chúng ta sống ích kỷ, không quan tâm đến người khác, đây cũng là cám dỗ có thật.
Người Việt Nam mình có câu: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu.” Đây chính là cách ma quỷ lợi dụng sự ham muốn để khiến con người tranh đấu, hận thù và gây chiến.
Noi gương Chúa Giêsu, theo lời hướng dẫn của Giáo hội, ước gì trong Mùa Chay này, tôi cũng để tâm nương tựa vào Lời Chúa. Đức Giêsu đã dùng Kinh Thánh để đáp trả ma quỷ. Ngoài ra, tôi cố gắng dành chút giờ để cầu nguyện. Lời cầu nguyện giúp tôi có sức mạnh để chống lại ma quỷ. Vì cầu nguyện là cách để gắn kết với Thiên Chúa. Bên cạnh đó, khiêm tốn và sống đạo đức cũng là cách tốt để ma quỷ thoái lui. Ma quỷ lợi dụng sự kiêu ngạo của con người để lôi kéo họ vào con đường sai lầm. Khi biết sống khiêm tốn và trung tín với Thiên Chúa, chúng ta sẽ không dễ bị lừa dối. Và sau cùng, sống yêu thương và bác ái là vũ khí tốt chống lại ma quỷ. Nó muốn con người ích kỷ, nhưng Chúa dạy chúng ta biết trao ban.
Bạn thân mến,
Satan không bao giờ ngủ. Ma quỷ không ngừng tìm cách cám dỗ con người, như nó đã làm với Đức Giêsu. Nhưng nếu chúng ta biết tỉnh thức, cầu nguyện và bám vào Lời Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh để chiến thắng. Ước gì mỗi người biết nhận diện và tránh xa cám dỗ. Nếu Ma quỷ không tránh xa ta, thì chúng ta hãy tránh xa ma quỷ. Xin đừng bắt tay với cám dỗ, nhưng hãy đến với Thiên Chúa vốn là Đấng luôn chiến thắng quỷ ma.
Lạy Chúa Giêsu xin giúp con nhận ra chiêu trò của ma quỷ và giúp con chiến đấu trong cuộc chiến thiêng liêng này Amen.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.
Nguồn: dongten.net


Có thể bạn quan tâm
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12
Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin..
Th12
Ngày 08/12: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thành Lập Văn Phòng Tiếp Nhận Các Trình Báo Liên..
Th12
Tìm Hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ..
Th12
Bản Chất Của Chức Linh Mục
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A – Tiếng Hô Bừng Tỉnh..
Th12
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thường Huấn Linh Mục Trẻ Lần III – Năm..
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Th12
Một Tổng Hợp Và Suy Tư Về Đại Hội Truyền Giáo Á Châu..
Th12
Tâm Lý Của Linh Mục
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV kết thúc chuyến Tông du đầu tiên tại..
Th12
Ngày 03 Tháng 12: Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục Dòng Tên, Bổn Mạng..
Th12
Mùa Vọng Trong Năm Thánh Hy Vọng
Th12
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 12/2025: Cầu Nguyện Cho Các..
Th12
Ngày Thứ Ba Của Cuộc “Đại Hành Hương Hy Vọng” Tại Penang, Malaysia..
Th12
10 điều bạn cần biết về Mùa Vọng
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng A – Có Ai Ngờ Và..
Th11