Vào lúc 7.00 sáng ngày 14/4/2019, Chúa Nhật Lễ Lá, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã viếng thăm và dâng Thánh Lễ tại Giáo xứ Lạc Sơn.

Phụng vụ được bắt đầu với việc làm phép lá. Đức cha Phaolô đã làm phép lá và rảy nước Thánh trên lá. Tiếp đến, đoàn rước tiến vào nhà thờ, cùng nhau dâng cao những ngành lá để tôn vinh Thiên Chúa là Vua, và hiệp lời cùng ca đoàn cất lên ca khúc: “Các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca. Hoan hô, hoan hô, hoan hô Con Vua Đa-vít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
Giảng trong thánh lễ, Đức cha mời gọi mỗi người hãy nhìn lại chính bản thân mình. Tôi có phải là một Philatô không? Một Philatô không dám sống theo sự thật của Tin Mừng. Tôi có phải là một Giuđa phản bội Thầy mình không? Tôi có phải là một Phêrô chối Thầy, đánh mất giá trị của người môn đệ, làm rạn nứt mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu chỉ vì một chút lợi lộc vật chất, tiền bạc, danh vọng? Ngài cũng cầu mong cho con cái Giáo xứ Lạc Sơn sẽ trở thành những Simon gốc Kyrênê, vác đỡ Thập giá cho Chúa trong mọi biến cố cuộc sống và cùng vác đi với Ngài lên đỉnh đồi Canvê trong Tuần Thánh này.
Về với Giáo xứ Lạc Sơn, một Giáo xứ nghèo của Giáo phận, Đức cha Phaolô đã khai mở chương trình “Gạo Hồng Ân” cho những anh chị em đang gặp khó khăn, hoạn nạn, những người neo đơn, những gia đình gặp hoàn cảnh khốn khổ. Đồng thời, Đức cha Phaolô cũng mời gọi tất cả các Giáo xứ trong Giáo phận phải lập một quỹ yểm trợ những người nghèo như Kim Chỉ Nam – Những hướng dẫn mục vụ – đã đề cập, nhằm đồng hành, chia cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều… cho những người nghèo khổ, kém may mắn trong cuộc sống.
Chúa Nhật Lễ Lá, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta bước vào Tuần Thánh, tuần trọng đại nhất trong năm, là đỉnh cao của năm phụng vụ, là bản tình ca bất tận về Tình yêu huyền nhiệm của Thiên Chúa, mà điểm nhấn là cuộc thương khó và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cùng bước theo Người vào vườn Giếtsimani, cùng lên đỉnh đồi Canvê, để cùng phục sinh vinh hiển với Người.

Giáo xứ Lạc Sơn tọa lạc trên địa bàn xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Là một giáo xứ nghèo của Giáo phận Hà Tĩnh, người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp. Mặc dù đứng trước những khó khăn như vậy nhưng nhờ hồng ân Thiên Chúa, cùng với tinh thần cộng tác nhiệt thành của bà con giáo dân và cha quản xứ, Giáo xứ đang từng bước vươn mình để có một tương lai tươi sáng hơn.
Pet. Duy Lượng

Có thể bạn quan tâm
Điều gì đã lấy mất ý nghĩa Giáng sinh của chúng ta
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng A: Emmanuel – Thiên Chúa ở..
Th12
Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của Linh mục GB...
Th12
Tâm Tình Của Người Công Giáo Khi Mừng Lễ Giáng Sinh
Th12
Đọc lại Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của ĐTC Phanxicô để tìm..
Th12
Thánh Lễ Tạ Ơn & Nghi Thức Làm Phép Các Công Trình Giáo..
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Th12
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12