ĐẠI HỘI NĂM THÁNH 2025 – GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
“Những Người Hành Hương của Niềm Hy Vọng”
Trong 2 ngày 14-15/9/2025, tại Jochidaigaku Hadano Campus – Nhật Bản, hơn 1000 anh chị em tín hữu Việt Nam đã quy tụ về tham dự Đại hội Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những Người Hành Hương của Niềm Hy Vọng”. Sự kiện do Giáo đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật (Hadano – Kanagawa) tổ chức nhằm kết nối, nâng đỡ và cùng nhau thăng tiến trong đời sống đức tin nơi đất khách.
Đại hội Năm Thánh 2025 của Giáo đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức nhân dịp Năm Thánh của Giáo Hội Hoàn Vũ, vì thế đây là sự kiện đặc biệt không diễn ra hằng năm mà chỉ tổ chức khi Giáo Hội cử hành Năm Thánh – thường là 25 năm một lần.
Sáng ngày 14/9, trong bầu khí linh thiêng, đại hội chính thức khai mạc với nghi thức cung nghinh và suy tôn Thánh Giá – dấu chỉ tình yêu cứu độ, mời gọi mọi người trở về nguồn mạch đức tin. Nghi thức thượng cờ được cử hành trang nghiêm, mở ra những ngày hội ngộ thánh thiêng của cộng đoàn.

Cao điểm của ngày đầu tiên là Thánh lễ khai mạc – Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá được cử hành sốt sắng trong tâm tình của những người lữ hành: “đi trên đường hy vọng – mang theo hy vọng – và lan tỏa hy vọng”.

Chương trình đại hội phong phú với các buổi chia sẻ, tọa đàm theo từng nhóm tuổi:
– Giới trẻ trải qua “Hành Trình Sa Mạc” – nơi thử thách hóa thành niềm vui, nơi mệt nhọc biến thành sức mạnh. Họ cùng nhau hát, chơi, nâng đỡ nhau và khám phá Thiên Chúa ngay trong sa mạc cuộc đời.
– Thiếu nhi được sinh hoạt, chơi trò chơi, học hỏi Lời Chúa, nuôi dưỡng đức tin ngay từ nhỏ.

– Các gia đình lắng nghe chia sẻ thực tế từ quý cha và quý phụ huynh về việc gìn giữ đời sống đức tin giữa xã hội Nhật Bản: từ việc đọc kinh chung, tham dự Thánh lễ Chúa Nhật đến giáo dục con cái bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và gương sáng.
Đại hội còn nêu lên những trăn trở về các vấn đề xã hội, với ước mong người Công giáo sống chứng tá để góp phần xây dựng một cộng đồng lành mạnh hơn nơi xứ người.
Đặc biệt, cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự HĐGM Việt Nam, đến chia sẻ và đồng hành, giúp cộng đoàn sống trọn vẹn tinh thần Năm Thánh: canh tân đức tin – hiệp nhất yêu thương – làm chứng cho Tin Mừng.

Kết thúc ngày đầu tiên, cộng đoàn bước vào giây phút hồi tâm và Chầu Thánh Thể trong thinh lặng. Sau những giờ sôi động, tiếng cười lắng lại, để mỗi người trở về với chính mình, mở lòng dâng lời tạ ơn và gặp gỡ Chúa.

Đại hội Năm Thánh 2025 Giáo đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ là một sự kiện, nhưng là một hành trình thiêng liêng: hành trình hiệp nhất, hành trình hy vọng, và hành trình tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng xã hội Nhật Bản hôm nay.
Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh Tổng Hợp
Hình ảnh: Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản – VCYJ


Có thể bạn quan tâm
Tông Du Pháp (27/9): Đức Thánh Cha Gặp Các Giám Mục Pháp
Th9
Tông Du Pháp: Lộ Đức – Hãy Trở Thành Những Nhà Truyền Giáo..
Th9
Tông Du Pháp (26/9): ĐTC Lêô XIV Cầu Nguyện Tại Hang Đá Massabielle..
Th9
Đức Giáo Hoàng: Ngày Thứ Hai Trong Chuyến Tông Du Pháp
Th9
Tông Du Pháp (25/09): Bài Giảng Của ĐTC Lêô XIV Trong Giờ Kinh..
Th9
Tông Du Pháp (25/9): Đức Thánh Cha Gặp Chính Quyền, Xã Hội Dân..
Th9
Đức Giáo Hoàng: Ngày Đầu Tiên Trong Chuyến Tông Du Pháp
Th9
Tông Du Pháp (25/9) ĐTC Lêô XIV Tại UNESCO: Xây Dựng Hòa Bình..
Th9
Thư Mục Vụ Năm 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam –..
Th9
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Biên Bản Hội Nghị Thường Niên Kỳ..
Th9
Cáo Phó: Bà Cố Maria – Thân Mẫu Của Linh Mục Phêrô Dương..
Th9
Nhóm Thừa Tác Vụ Lời Chúa Giáo Xứ Tân Phương Mừng Lễ Bổn..
Th9
Giáo Xứ Chợ Sàng: Long Trọng Tổ Chức Lễ Thành Lập Xứ Đoàn..
Th9
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A
Th9
Chương trình Tông du của ĐTC Lêô XIV tại Pháp (25-28/09/2026)
Th9
ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tổng Giám..
Th9
Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế Miền Bắc Quảng Trị Mừng Lễ..
Th9
Lắng Nghe Chia Sẻ Từ Các Giáo Phận Và Các Ủy Ban –..
Th9
Ánh Trăng Của Tình Yêu – Trung Thu Cho Những Trái Tim Bé..
Th9
Én Đồng Xanh – Đi thôi, rồi Tổ Én là nhà | Mình..
Th9