Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Trong Tuần Chầu Đền Tạ Giáo Xứ Tràng Lưu

54 lượt xem

GPHT (06.6.2026) – Sáng thứ Bảy, ngày 06/6/2026, trong bầu khí sốt sắng của Tuần Chầu Đền Tạ thay Giáo phận, Giáo xứ Tràng Lưu hân hoan chào đón Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận, về thăm mục vụ và chủ tế thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria trong ngày cao điểm thứ hai của tuần chầu.

Đồng tế với Đức cha có Cha Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá – Tổng Đại diện Giáo phận, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Ngàn Sâu. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giữa những ngày hè miền Trung nắng nóng gay gắt, sự hiện diện của vị chủ chăn giáo phận nơi cộng đoàn Tràng Lưu là nguồn động viên và khích lệ lớn lao đối với đời sống đức tin của giáo dân. Chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tiếp tục nối dài hành trình đồng hành cùng các giáo xứ trong giáo phận, thể hiện tình yêu và sự quan tâm mục tử dành cho đoàn chiên được trao phó.

Giáo xứ Tràng Lưu thuộc xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh, là một trong những cộng đoàn đón nhận Tin Mừng khá sớm trên vùng đất này. Ban đầu là giáo họ trực thuộc Giáo xứ Làng Truông, đến năm 1875, trước nhu cầu mục vụ ngày càng phát triển, Tòa Giám mục Xã Đoài đã nâng Tràng Lưu lên hàng giáo xứ. Trải qua hơn hai thế kỷ đón nhận hạt giống Tin Mừng và 151 năm hình thành giáo xứ, Tràng Lưu được biết đến là vùng quê giàu truyền thống đạo hạnh. Đặc biệt, Tràng Lưu là quê hương của Đức cố Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên – nguyên Giám mục Giáo phận Vinh, vị mục tử đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống Giáo hội bằng tinh thần phục vụ tận tụy và lòng nhiệt thành mục vụ. Hiện nay, giáo xứ có 2.836 giáo dân, do Cha Phêrô Nguyễn Xuân Đình quản xứ và Cha phó Phêrô Khoa Nguyễn Văn Thắng chăm sóc.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ và biến cố Đức Maria đi thăm bà Êlisabét, Đức cha Louis đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria như mẫu gương tuyệt hảo của đức tin và sự phó thác. Ngài nhấn mạnh về sự tin tưởng của Đức Maria vào lời Thiên Chúa và quảng đại thưa tiếng “Xin Vâng”, để chương trình cứu độ được thực hiện.

Đức cha cũng làm nổi bật mầu nhiệm Đức Maria đồng trinh sinh hạ Chúa Giêsu, dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã đến cư ngụ giữa nhân loại để cứu độ con người. Được tuyển chọn cách đặc biệt, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và được đưa cả hồn lẫn xác về trời, trở thành dấu chỉ hy vọng cho mọi tín hữu trên hành trình tiến về quê trời. Từ mẫu gương của Đức Mẹ, Đức cha mời gọi cộng đoàn nhận ra “lời truyền tin” riêng mà Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời mỗi người. Qua việc chia sẻ hành trình ơn gọi của chính mình, ngài cho thấy tiếng Chúa gọi thường đến cách âm thầm nhưng có sức biến đổi sâu xa, nếu con người biết lắng nghe và đáp trả bằng lòng tin.

Ngài cũng nhắc nhớ rằng những giá trị trần thế như tiền bạc, danh vọng hay quyền lực đều mong manh và chóng qua. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa, ơn gọi và sứ mạng Ngài trao phó mới là nền tảng bền vững cho cuộc đời. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi noi gương Đức Maria, cất cao lời Magnificat sống phó thác, tín thác vào Chúa và xác tín rằng Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự sinh ích lợi cho những ai yêu mến Ngài.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hiệp thông. Ước mong rằng, nhờ những ân phúc lãnh nhận trong Tuần Chầu Đền Tạ, đặc biệt qua thánh lễ hôm nay, mỗi người tín hữu biết noi gương Đức Maria trong việc lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa, để đời sống đức tin ngày càng triển nở bằng những việc làm bác ái và chứng tá Tin Mừng giữa đời thường.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm