ĐỨC CHA LOUIS ĐẾN THĂM CÁC TRUNG TÂM VÀ MÁI ẤM TRONG GIÁO PHẬN
GPHT (15.01.2025) – Trong bầu khí của những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã đến viếng thăm và chúc Tết tại các Trung tâm và Mái ấm từ thiện do các dòng tu điều hành trong Giáo phận. Cùng đi với ngài trong chuyến đi này, có cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài. Đến những nơi đây, Đức cha đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi đến anh chị em thông điệp đầy yêu thương và hy vọng. Sự hiện diện của Đức cha chủ chăn Giáo phận nói lên tâm tình mục tử của vị cha chung, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm sóc mục vụ của Bề trên Giáo phận với những anh chị em dễ bị tổn thương…
Dù những cơ sở này có những khác biệt nhất định về tên gọi hay về cách thức hoạt động song tất cả đều có một điểm chung là nơi cưu mang của những trẻ em mồ côi, những người khuyết tật bị bỏ rơi, những cụ già không nơi nương tựa.
Ngày 13/01/2025
Sáng Chúa Nhật, ngày 13/01/2025, Đức cha Louis đã đến Mái ấm Hy vọng Vicente tại Giáo xứ Hướng Phương, hạt Bình Chính, thuộc xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mái ấm này do các nữ tu Cộng đoàn Mến Thánh giá Hướng Phương điều hành, hiện đang là nơi nuôi dưỡng gần 200 người, bao gồm cả trẻ em và người già với các hoàn cảnh mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa,…Trong số đó, có hơn một nửa ở nội trú. Đây cũng là mái ấm duy nhất tại khu vực tỉnh Quảng Bình.
Trong cùng ngày, Đức cha Louis đến với Trung tâm trẻ em mồ côi Đông Yên. Trung tâm này thuộc khu vực Giáo xứ Đông Yên, phường Kỳ Phương, Tx. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm trẻ mồ côi Đông Yên do các nữ tu Hiệp hội Thừa sai Bác Ái Vinh đảm trách, hiện đang là nơi bảo trợ của gần 30 trẻ em mồ côi đủ mọi lứa tuổi.
Các trung tâm và mái ấm này tồn tại và hoạt động trước hết qua bàn tay quan phòng của Chúa, ngang qua sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân và của Giáo phận.
Sự xuất hiện của vị cha chung đã làm cho không khí của các trung tâm, mái ấm trở nên vui tươi, được thể hiện trên những khuôn mặt rạng rỡ của tất cả mọi người khi được chào đón vị cha chung đến thăm viếng.
Ngày 14/01/2025
Sáng thứ Hai, ngày 14/01/2025, Đức cha Louis tiếp tục đến với các trung tâm, mái ấm trong Giáo phận. Điểm dừng chân đầu tiên trong ngày này là Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, thuộc Giáo xứ Tiếp Võ, Tx. Hồng Lĩnh. Trung tâm này hiện đang nuôi dạy hơn 200 em học sinh và người già không nơi nương tựa. Các em học tập ở đây bị khiếm khuyết về thị giác, thính giác, trí tuệ,… Tuy nhiên, nhờ sự ân cần và nỗ lực của quý sơ thuộc Dòng thánh Phaolo và các giáo viên, nhiều trẻ em đã được hội nhập với các học sinh tại các trường học.
Tiếp đó, Đức cha Louis đến thăm Mái ấm Hồng Phúc, thuộc Giáo xứ Thổ Hoàng, Giáo hạt Hương Phố, xã Điền Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh. Mái ấm này do các sơ Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên phụ trách, hiện đang nuôi dưỡng hơn 30 người, gồm trẻ em mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn.
Trong cùng một hành trình, Đức cha Louis đã đến với Trung tâm từ thiện Thiên Ân, tại Giáo xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh. Trung tâm này do các nữ tu Hiệp hội Thừa sai Bác ái Vinh (CĐ. Tràng Thị) phụ trách và hiện đang là nơi ở của 40 người, bao gồm trẻ mồ côi, khuyết tật và người già.
Đến với các trung tâm và mái ấm này, người ta có thể cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của các nữ tu và những người phục vụ. Bởi việc chăm sóc cho một người bình thường đã khó, còn những người ở đây lại có những hoàn cảnh rất đặc biệt, khiến cho sự gian nan lại thêm chồng chất.
Tuy nhiên, đối với các sơ và những người phục vụ ở đây, niềm vui phục vụ những con người là hiện thân của Chúa Kitô đôi khi lại được ẩn tàng trong những giọt nước mắt. Sự hi sinh của các nữ tu trong việc dấn thân phục vụ những người cùng khổ là bài học, là mẫu gương cho mỗi người chúng ta ý thức về lời nhắc nhở của Chúa: ‘’Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom’’ (Mt 25,35-36).
Sự hiện diện của Đức cha Louis trong những ngày cận Tết đã mang đến niềm vui và niềm hy vọng cho những anh chị em và cho các nữ tu phục vụ tại các trung tâm và mái ấm này.
Ước gì ngày càng có thêm nhiều mô hình như các trung tâm và mái ấm này để nhiều anh chị em có cơ hội được cưu mang, săn sóc và nuôi dưỡng.
Ban Truyền thông Giáo phận
Có thể bạn quan tâm
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống (Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường..
Th8
Khánh Thành Nhà Mục Vụ Và Mừng Lễ Quan Thầy Giáo Họ Tân..
Th8
Legio Mariae Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh 2025
Th8
Linh Mục, Chủng Sinh Giáo Hạt Mẹ Văn Hạnh – Hội Ngộ Truyền..
Th8
Dấu Ấn Thánh Thần Trên Gần 100 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Kim..
Th8
Giáo xứ Phương Mỹ lần đầu tiên đón Đức cha Louis đến viếng..
Th8
Cha đi rồi – Tình thương còn ở lại !
Th8
Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)
Th8
Cáo Phó Đức Cha Lô-Ren-Sô Chu Văn Minh
Th8
Đức Lêô XIV công bố về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại..
Th8
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giới Trẻ (Chúa Nhật 3/8)
Th8
60 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Hương Bình Đón Nhận Thánh Thần
Th8
Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, bổn mạng các cha xứ
Th8
Giáo Xứ Ninh Cường Đón Nhận Ơn Thánh Thần Trong Tuần Chầu
Th8
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII TN C – Phù Vân Và Giá Trị..
Th8
Tiếng nói của người trẻ trong tim các vị Giáo Hoàng
Th8
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Bình Chính Lần Thứ IV năm 2025
Th8
Giới Trẻ Vỡ Òa Niềm Vui Trước Sự Xuất Hiện Bất Ngờ Của..
Th8
Ngày 01/08: Thánh Anphongsô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ
Th8
Đức cha Louis Thăm Mục Vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức Tại..
Th7