Giáo Phận Hà Tĩnh Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

70 lượt xem

Tháng 11 – tháng của yêu thương, biết ơn và hy vọng. Đây là thời gian đặc biệt để cộng đoàn Dân Chúa hướng lòng về những người đã ra đi trước chúng ta, cùng dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn đang mong chờ được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Những ngày đầu tháng, nhất là trong ngày 02/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, bầu khí đạo đức chan hòa khắp các giáo xứ trong Giáo phận Hà Tĩnh. Từ nhà thờ đến nghĩa trang, đâu đâu cũng vang lên lời kinh cầu hồn, ánh nến lung linh hòa cùng làn khói hương, những bó hoa tươi thắm được dâng lên như lời tri ân sâu lắng dành cho ông bà tổ tiên, thân nhân và các linh hồn mồ côi.

Những việc đạo đức tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chất chứa niềm tin và tình yêu lớn lao, niềm tin vào mầu nhiệm Các Thánh cùng thông công, nơi mọi thành phần Dân Chúa, dù còn lữ hành trần thế hay đã về bên kia, vẫn hiệp nhất trong cùng một Thân Thể Đức Kitô. Mỗi ngọn nến được thắp, mỗi lời kinh được dâng là một sợi dây nối kết trời với đất, đem ánh sáng hy vọng đến cho những linh hồn đang mong chờ ơn cứu độ.

Tháng cầu cho các linh hồn không chỉ là dịp tưởng nhớ người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau bằng một đời sống thánh thiện, yêu thương và tín thác.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương đón nhận các linh hồn về hưởng phúc vinh quang và cho chúng ta những người đang bước đi trong đức tin luôn biết sống tinh thần hiệp thông, yêu mến và hy vọng bền vững trong Đức Kitô Phục Sinh.

———–

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh