Giáo xứ Cửa Sót: Thánh Lễ Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên

64 lượt xem

THÁNH LỄ CẦU CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN TẠI GIÁO XỨ CỨA SÓT

Trong bầu khí linh thiêng của ngày Mồng Hai Tết – Giáo hội dành để tôn kính Ông Bà Tổ Tiên. Trong tâm tình đó, cộng đoàn Giáo xứ Cửa Sót hân hoan quy tụ nơi thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình tri ân và hiếu kính.

Thánh lễ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế; cùng đồng tế với ngài có Cha Chưởng ấn Phêrô, Cha Phaolô – Giám đốc Tiền Chủng viện, Cha quản xứ Giuse, quý Cha quê hương. Và sự hiện diện của quý Tu sĩ, Chủng sinh và toàn thể cộng đoàn trong Giáo xứ.

Thánh lễ Mồng Hai Tết của Giáo Hội là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn đối với ông bà, cha mẹ và tổ tiên trong ánh sáng đức tin. Trong ngày này, cộng đoàn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tiền nhân đã qua đời, xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót và ban cho các ngài được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở mỗi gia đình trân trọng công ơn sinh thành dưỡng dục, gìn giữ và tiếp nối những giá trị đạo đức, đức tin mà cha ông đã để lại. Việc kính nhớ tổ tiên không chỉ là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn diễn tả mầu nhiệm hiệp thông giữa người sống và người đã qua đời trong Hội Thánh, giúp mỗi người bước vào năm mới với tâm tình tri ân, hiếu thảo và trung thành với Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân sự sống, vì gia sản đức tin mà tổ tiên đã để lại.

Trong bài chia sẻ, ngài mời gọi mọi thành phần Dân Chúa sống trọn chữ “hiếu” đối với Ông Bà, Cha Mẹ và luôn siêng năng cầu nguyện cho các bậc tiền nhân đã ra đi trước. Đức Cha nhấn mạnh rằng không chỉ trong ngày Mồng Hai Tết, nhưng mỗi ngày trong năm, chúng ta đều được mời gọi phụng dưỡng những người còn sống và cầu nguyện cho những người đã qua đời.

Chia sẻ về gương Thánh Gia, Đức Cha nói: “Đức Giêsu được sinh ra và nuôi dưỡng bởi Đức Maria và Thánh Giuse. Ngài đã học nơi Thánh Giuse sự cần mẫn lao động và mau mắn thi hành thánh ý Chúa; học nơi Đức Maria sự khiêm hạ và đời sống cầu nguyện. Chính nhờ tiếng ‘Xin Vâng’ của Mẹ Maria và sự quảng đại dấn thân của Thánh Giuse mà sứ mạng cứu độ được khởi đầu và thực thi trong lịch sử nhân loại.”

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của tổ tiên cùng ơn Chúa Xuân, mỗi gia đình trong Giáo xứ Cửa Sót sẽ luôn hiệp nhất, yêu thương và trung thành bước đi trong đức tin, để tiếp tục viết nên những trang sử đức tin sống động trên mảnh đất giàu truyền thống này.

Ban Truyền Thông Giáo phận