Giáo Xứ Minh Cầm: Hồng Phúc Thánh Thể Trong Tuần Chầu Đền Tạ

176 lượt xem

GIÁO XỨ MINH CẦM: HỒNG PHÚC THÁNH THỂ TRONG TUẦN CHẦU ĐỀN TẠ

GPHT (22.6.2025) – Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, nơi con người luôn tất bật với nỗi lo áo cơm, sức khỏe, tiện nghi… – có một tình yêu lặng thầm nhưng mãnh liệt vẫn đang chờ đợi chúng ta nơi bàn thánh: Tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Trong bối cảnh một thế giới đầy dẫy thất vọng với chiến tranh bạo loạn giai dẳng và trong tinh thần cả giáo hội đang “cùng bước” trong năm Thánh Hy Vọng, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành những tia hy vọng để gieo vào một thế giới đầy dẫy sự thất vọng này.[1]

Từ ngày 20-23/6/2025, Giáo xứ Minh Cầm long trọng tổ chức những ngày cao điểm trong Tuần Chầu Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho Giáo phận. Trong những ngày cao điểm này, các thánh lễ diễn ra trong bầu khí long trọng và sốt sắng với sự hiện diện đông đảo của quý cha trong và ngoài Giáo hạt Minh Cầm, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Với tâm tình tạ ơn và đền tội, Tuần Chầu là dịp đặc biệt để giáo xứ kín múc dồi dào ân sủng từ Bí tích Thánh Thể, đồng thời là cơ hội để củng cố đời sống đức tin và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn.

Trong những ngày cao điểm Tuần Chầu mỗi tín hữu thấm nhuần lời dạy của Chúa qua các bài chia sẻ của quý cha trong thánh lễ. Đặc biệt là Thánh lễ cao điểm vào sáng Chúa Nhật ngày 22/6/2025. với các điểm nhấn quan trọng khơi dậy lòng tin và niềm hy vọng.

  1. Chúa Giêsu – Đấng thấu hiểu từng cơn đói của con người[2]

Phép lạ hóa bánh ra nhiều không đơn thuần là một “sự kiện thần kỳ.” Đó là lời chứng sống động cho tấm lòng thấu cảm của Chúa. Khi dân chúng theo Ngài đến tận nơi hoang vắng, Chúa không chỉ giảng dạy, chữa lành… mà còn để ý đến cái đói rất con người của họ.

Trong khi các môn đệ loay hoay tìm cách giải tán đám đông, thì Chúa lại nói một câu khiến người nghe thàng thốt: “Chỉnh anh em hãy cho họ ăn.” Một lời vừa mang tính mời gọi, vừa chất chứa một tình yêu biết cúi xuống.

Chúa biết rõ từng tiếng thở dài thầm lặng, từng nỗi trăn trở giấu kín trong tim chúng ta. Và Ngài không hờ hững. Ngài không chỉ ban bánh cho thân xác – Ngài còn chuẩn bị một bữa tiệc thiêng liêng cho linh hồn.

  1. Thánh Thể – lương thực của tình yêu vô hạn

Phép lạ bánh hóa nhiều chỉ là lòi báo trước cho một điều kỳ diệu hơn: Chúa sẽ ban chính thân mình làm lương thực. Không phải bánh vật chất, mà là Mình và Máu Ngài – món quà thiêng liêng nuôi linh hồn sống đời đời.

Trong Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu thật sự hiện diện – không phải như một biểu tượng, mà là Đắng đang sống, đang yêu, đang tự trao ban. Mỗi lần chúng ta rước lễ là mỗi lần được chạm vào sự sống của Thiên Chúa, là giây phút linh hồn ta được thấm đẫm ân sủng và bình an.

Không thế lực nào của trần gian có thể ban cho ta điều ấy. Chỉ có một tình yêu yêu đến cùng, yêu đến nỗi bẻ mình ra, mới có thể trở thành tấm bánh nuôi linh hồn nhân loại.[3]

  1. “Này là Mình Thầy…” – tiếng gọi của một tình yêu hiến tế

Tình yêu ấy không dừng lại ở những phép lạ. Nó đã lên đến đỉnh cao trên thập giá. Trong giờ phút bị phản bội, trong bóng tối của cái chết, Đức Giêsu vẫn cầm lấy bánh, cầm lấy chén – và nói lời yêu thương cuối cùng: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy…”

Yêu là chấp nhận tổn thương. Yêu là dám ở lại khi người khác bỏ đi. Yêu là đâm chết đi để người mình yêu được sống. Và nơi mỗi Thánh Lễ hôm nay, tỉnh yêu ấy lại tiếp tục được hiện tại hóa sống động, âm thầm, dịu dàng nhưng mãnh liệt.

Chúng ta có thể đã nhiều lần rước lễ, nhưng liệu có bao lần thật sự khao khát Ngài? Có bao lần đến nhà thờ mà lòng ta trống rỗng, thờ ơ? Hôm nay, hãy xin Chúa đánh thức trái tim ta, để một lần nữa, ta biết run lên vì hạnh phúc khi được đón Chúa vào lòng.

“Chính anh em hãy cho họ ăn. “Lời ấy không chỉ dành cho các tông đồ năm xưa – nhưng vang vọng đến hôm nay, dành cho từng người chúng ta. Bởi lẽ, ai đã từng được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, thì cũng được mời gọi trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho người khác – bằng tỉnh thương, bằng chia sẻ, bằng hy sinh hằng ngày. [4]

Xin cho mỗi Thánh Lễ không chỉ là nghi thức, mà là gặp gỡ tình yêu sống động. Xin cho mỗi lần rước lễ, là một lần linh hồn ta biết run rẩy trong cảm tạ. Và xin cho chính cuộc đời ta – cũng biết trở nên tấm bánh: sống để yêu, sống để trao ban, sống như Chúa Giêsu đã sống.

Ba ngày cao điểm của Tuần Chầu khép lại trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy ơn lành. Tuần Chầu không chỉ là dịp để giáo xứ Minh Cầm kín múc ân sủng thiêng liêng qua việc tôn thờ Thánh Thể, mà còn là cơ hội để mỗi tín hữu canh tân đời sống đức tin, củng cố sự hiệp nhất và nhiệt thành hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Với tâm tình tạ ơn, giáo xứ Minh Cầm tiếp tục bước đi trong niềm tin yêu và hy vọng, vững vàng trên hành trình sống đạo giữa đời thường.

Giáo xứ Minh Cầm thuộc huyện miền núi Tuyên Hóa, Quảng Bình, trải dài bên đôi bờ Nguồn Nậy, một nhánh của sông Gianh. Giáo xứ hiện có trên 3012 giáo dân (theo báo cáo tất niên 2025), với 4 Giáo họ: Minh Cầm 1, 2, Phong Phú, Kim Trừng, Phong Lan và hai Giáo xóm Cầm Nội và Nam Sơn. Bổn mạng Giáo xứ được mừng ngày 08/12 hằng năm, thánh hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hiện nay, Giáo xứ đang được cha Phêrô Lê Thanh Hồng coi sóc bởi. Như vậy, giáo xứ Minh Cầm ngày nay đã có bề dày lịch sử 120 năm. Hạt giống Tin Mừng vẫn sinh hoa kết quả. Đức tin ấy vẫn không hề lay chuyển, hao mòn. Điều đó được giữ gìn từ chính lòng mến và phẩm chất kiên trung của con người trên mảnh đất thân thương này.[5]

Ngày nay, Giáo xứ ngày càng lớn mạnh, đổi thay trên nhiều phương diện.

Giuse. Thương

——————————–

[1] Lời mời gọi trước của các Cha chủ tế trong mỗi Thánh Lễ.

[2] Trích đoạn chia sẻ Cha xứ Đồng Tiến, Phêrô Nguyễn Lượng (Thánh lễ Chúa Nhật cao điểm ngày 22)

[3] Trích đoạn chia sẻ Cha xứ Lâm Sơn, Phanxicô Xavie Nguyễn Tiến Dũng (Thánh lễ sáng thứ 7 ngày 21)

[4] Trích đoạn chia sẻ Cha xứ Kim Lũ, Phêrô Nguyễn Văn Duyệt (Thánh lễ sáng thứ 6 ngày 19)

[5] Trích nguồn từ trang GP. Hà Tĩnh.

Có thể bạn quan tâm