GPHT (05.4.2025) – Trong tinh thần Mùa Chay Thánh, vào lúc 15h00’ thứ Sáu, ngày 04/4/2025, Giáo xứ Tân Thành, hạt Can Lộc hân hoan đón chào Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Chủ chăn Giáo phận đã đến viếng thăm và chủ sự thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Lượt. Cùng hiệp dâng thánh lễ với ngài có sự hiện diện đầy yêu thương của quý cha trong và ngoài giáo hạt Can Lộc, quý thầy phó tế, tu sĩ và đông đảo quý cộng đoàn tham dự.
Giáo xứ Tân Thành nằm trên địa bàn xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Từ khi thành lập đến nay, Tân Thành đã trải qua nhiều thách đố trong đời sống Đức tin. Cùng với nhịp sống đổi mới từng ngày, giáo xứ Tân Thành đang cố gắng vươn mình để hòa nhập vào dòng chảy của Giáo phận và xã hội trong chặng hành trình mới. Theo báo cáo tất niên 2024, giáo xứ đã có tới 3.707 tín hữu do cha Micae Trần Phúc Bách. Trong gần 4 năm qua, giáo xứ Tân Thành đang nỗ lực ngày đêm hoàn thành ngôi thánh đường đang xây dựng.
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Louis đã giúp cộng đoàn hiểu rõ về trọng tâm sứ điệp Lời Chúa theo Tin Mừng thánh Gioan (Ga 7,1-2.10.25-30), về sứ mệnh và nguồn gốc của Chúa Giêsu. Người Do thái tìm cách giết Đức Giêsu vì Người trở thành cái gai trong mặt họ. Lời giảng dạy và phép lạ của Chúa Giêsu thu hút nhiều người điều đó phần nào làm suy yếu uy thế giới lãnh đạo của giới Do Thái, nên họ tìm cách loại trừ Ngài. Qua đó, Đức cha Louis nhắn nhủ tới cộng đoàn tới thái độ sống của mỗi người. Nhiều lúc chúng ta cũng tìm cách loại trừ người khác khi họ không chung quan điểm với mình, hay mình ghen tỵ với người khác vì họ hơn mình. Mùa chay là thời gian xét lại chính mình. Đức cha mời gọi mỗi người chống lại sữ dữ, thanh loại bản thân trong ơn Chúa để thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của ma quỷ tính ích kỷ mở rộng tâm hồn đón nhận ơn Chúa.
Thánh lễ khai mạc Tuần chầu hôm nay mang đến nguồn ân sủng lớn lao trong tâm hồn mỗi người con Giáo xứ Tân Thành đó chính là Sự Sống của chính Chúa Kitô. Nhờ việc chiêm ngắm Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể sẽ giúp mỗi người biết khiêm tốn nhận ra những thứ khuyết lỡ, vụn vỡ thiêng liêng của mình là quá khứ tội lỗi để thật lòng sám hối trở về với Chúa trong Mùa Chay Thánh này. Ước mong thánh lễ hôm nay như một nhịp cầu thiêng liêng nối kết mỗi người với Thiên Chúa để Người dẫn dắt chúng ta đi trong ánh sáng Chân Lý của Người.
Ban Truyền thông Giáo phận
Có thể bạn quan tâm
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống (Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường..
Th8
Khánh Thành Nhà Mục Vụ Và Mừng Lễ Quan Thầy Giáo Họ Tân..
Th8
Legio Mariae Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh 2025
Th8
Linh Mục, Chủng Sinh Giáo Hạt Mẹ Văn Hạnh – Hội Ngộ Truyền..
Th8
Dấu Ấn Thánh Thần Trên Gần 100 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Kim..
Th8
Giáo xứ Phương Mỹ lần đầu tiên đón Đức cha Louis đến viếng..
Th8
Cha đi rồi – Tình thương còn ở lại !
Th8
Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)
Th8
Cáo Phó Đức Cha Lô-Ren-Sô Chu Văn Minh
Th8
Đức Lêô XIV công bố về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại..
Th8
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giới Trẻ (Chúa Nhật 3/8)
Th8
60 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Hương Bình Đón Nhận Thánh Thần
Th8
Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, bổn mạng các cha xứ
Th8
Giáo Xứ Ninh Cường Đón Nhận Ơn Thánh Thần Trong Tuần Chầu
Th8
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII TN C – Phù Vân Và Giá Trị..
Th8
Tiếng nói của người trẻ trong tim các vị Giáo Hoàng
Th8
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Bình Chính Lần Thứ IV năm 2025
Th8
Giới Trẻ Vỡ Òa Niềm Vui Trước Sự Xuất Hiện Bất Ngờ Của..
Th8
Ngày 01/08: Thánh Anphongsô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ
Th8
Đức cha Louis Thăm Mục Vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức Tại..
Th7