Giáo Xứ Vạn Thành: Hồng Ân 100 Năm Thành Lập – Khởi Đầu Xây Dựng Nhà Mục Vụ

278 lượt xem

GPHT(25.9.2025) – Sáng thứ Tư ngày 24/9/2025, Giáo xứ Vạn Thành hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ và khởi công xây dựng Nhà Mục vụ. Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt Cẩm Xuyên, quý tu sĩ, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giáo xứ Vạn Thành nằm trên địa bàn xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Từ một vùng đất hoang sơ với chỉ 5 hộ giáo dân vào năm 1797, đến năm 1925, giáo xứ chính thức được thành lập với gần 200 hộ và 802 giáo dân. Trải qua bao thăng trầm, biến cố lịch sử, hôm nay giáo xứ đã lớn mạnh với 2.480 nhân danh và 4 giáo họ.

Suốt một thế kỷ, giáo xứ Vạn Thành không chỉ lớn lên về số lượng mà còn vững vàng trong đức tin, một đức tin được nuôi dưỡng qua đời sống đạo truyền thống, sự hy sinh của các bậc tiền nhân và sự hướng dẫn của các vị mục tử. Dưới sự đồng hành của cha tân quản xứ Phaolô Nguyễn Đình Phú, cộng đoàn đang từng bước hướng về tương lai với niềm hy vọng và quyết tâm, tiếp nối những giá trị đức tin đã được gìn giữ suốt 100 năm qua.

Nhà mục vụ là công trình đã được ấp ủ từ lâu trong tâm nguyện của cha nguyên quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Kỹ và bà con giáo dân. Ngôi nhà mục vụ không chỉ đơn thuần là nơi hội họp, sinh hoạt các hội đoàn, mà còn là trung tâm nuôi dưỡng đời sống đức tin, là nơi gặp gỡ, học hỏi, liên kết cộng đoàn, biểu tượng cho tinh thần hiệp thông, trưởng thành trong đức tin và trách nhiệm với Giáo Hội.

Trước Thánh lễ, cha Phêrô Hồ Thái Hùng – Phó Chánh Văn phòng Tòa Giám mục đã công bố Phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Lêô, như một dấu chỉ thiêng liêng củng cố niềm tin và phúc lành cho hành trình mới của giáo xứ.

Trong bài giảng, Đức cha Louis dẫn dắt cộng đoàn suy tư về giá trị và sức mạnh của đức tin trong thời đại hôm nay. Khởi đi từ sự kiện tưởng niệm ngày 11/9/2001 – vụ khủng bố cướp đi sinh mạng gần 3.000 người tại Mỹ. Đức cha nhấn mạnh rằng: giữa đau thương và hận thù, ánh sáng của Tin Mừng vẫn có thể tỏa sáng nếu con người biết đón nhận đức tin cách sống động.

Ngài kể lại câu chuyện về một anh thanh niên bị ám sát trước ngày tưởng niệm, đó là Charlie Kirk một nhà hoạt động chính trị bất bạo động, chỉ bằng lời cầu nguyện và những việc làm tốt. Anh đã khơi dậy một phong trào quay trở về với Phúc Âm Đức Giêsu Kitô và những gì gì trị căn cốt của Đức tin con người. Sau cái chết của anh, hàng triệu người đã bị thu hút bởi con người người và lối sống của anh. Đặc biệt, người vợ của nạn nhân đã công khai tha thứ cho kẻ sát hại chồng mình, như một chứng tá sống động của Tin Mừng và lòng thương xót, như Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ giết hại Ngài. Đức cha khẳng định: Thiên Chúa vẽ đường thẳng trên những đường cong do con người tạo nên. Đức tin đem lại ơn cứu độ. Và Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài để biến đổi thế giới. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo xứ hãy ý thức vai trò của mình trong kế hoạch cứu độ ấy bằng cách sống đức tin cách cụ thể, hiệp thông và phục vụ, để chính đời sống mỗi người trở nên “viên đá sống” trong Hội Thánh.

Kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân sâu sắc tới Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý ân nhân xa gần đã yêu thương, đồng hành cùng giáo xứ trong biến cố đặc biệt này.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình cảm tạ và niềm vui chan hòa. Những nụ cười, ánh mắt rạng ngời và lòng nhiệt huyết của cộng đoàn là minh chứng cho một khởi đầu đầy hứa hẹn nơi hồng ân quá khứ trở thành nền tảng cho hành trình mới trong đức tin và hiệp nhất. Nguyện xin Thiên Chúa Đấng luôn đồng hành với dân Ngài tiếp tục đổ tràn muôn hồng ân trên giáo xứ Vạn Thành, để chặng đường phía trước sẽ tiếp tục là một bài ca tạ ơn và phục vụ trong lòng Hội Thánh.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm