Hậu Quả Của Bão Số 10 Tại Giáo Phận Hà Tĩnh: Hiệp Thông – Cầu Nguyện

117 lượt xem

HẬU QUẢ CỦA BÃO SỐ 10 TẠI GIÁO PHẬN HÀ TĨNH: HIỆP THÔNG – CẦU NGUYỆN

GPHT (02.10.2025) – Cơn bão số 10 (Bualoi) vào cuối tháng 9 vừa qua đã để lại những tổn thất nặng nề trên mảnh đất Giáo phận Hà Tĩnh. Sức gió dữ dội đã làm tốc mái nhiều ngôi thánh đường, khiến tường gạch, cột kèo kiên cố cũng bị cuốn phăng, sập đổ. Những ngôi thánh đường vốn là chốn bình an của cộng đoàn, nay in hằn dấu tích hoang tàn, gieo vào lòng người tín hữu nỗi xót xa khôn nguôi.

Không chỉ dừng lại ở đó, bão còn tàn phá nghiêm trọng đời sống của bà con giáo dân. Hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng chục ngàn mái nhà bị tốc, hư hỏng nặng. Nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn khó, mất mát đau thương. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài sau bão đã gây nên tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, nước dâng cao nhấn chìm nhiều thôn xóm. Tại xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ), nơi có Giáo xứ Kẻ Tùng và Giáo xứ Thọ Ninh, nước ngập sâu, đường sá chia cắt, khiến cuộc sống bà con vốn đã chật vật nay lại thêm phần gian nan.

Trước tình hình ấy, Caritas Hà Tĩnh đã khẩn trương hiện diện, trao gửi những phần nhu yếu phẩm đến tận tay các gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề. “Trên những con thuyền nhỏ xuôi dòng qua vùng ngập lũ, chúng tôi cảm nhận rõ nỗi lo toan, nhưng cũng bắt gặp niềm tin và ánh sáng hy vọng nơi những nụ cười hiền hậu của bà con.”

Giữa cảnh hoang tàn đổ nát ấy, hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi hướng lòng về Giáo phận Hà Tĩnh trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện. Xin Thiên Chúa – Đấng giàu lòng thương xót che chở, nâng đỡ và ban bình an cho những gia đình đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Nguyện xin Ngài củng cố đức tin, ban thêm nghị lực để mọi người sớm vượt qua thử thách, khôi phục lại cuộc sống an lành.

Ước mong rằng, qua lời cầu nguyện chân thành cùng những nghĩa cử sẻ chia, mỗi chúng ta sẽ trở thành điểm tựa yêu thương, đồng hành và nâng đỡ anh chị em đang oằn mình trong gian khó. Xin cho tình liên đới Kitô hữu luôn được tỏa sáng, đem lại niềm hy vọng giữa những mất mát đau thương.

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm