Hơn 200 Em Thiếu Giáo Xứ Lộc Thủy Đón Nhận Thánh Thần Trong Tuần Chầu

131 lượt xem

GPHT (27.9.2025) – Tiếng trống, tiếng kèn rộn rã vang lên trong buổi sáng mùa thu dịu mát ngày 27/9/2025, báo hiệu một ngày trọng đại của giáo xứ Lộc Thủy. Từ sớm tinh mơ, sân nhà thờ đã rộn ràng tiếng nói cười, ngập tràn màu áo trắng tinh khôi của hơn 200 em thiếu nhi cùng gia đình, háo hức chờ đón giây phút lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Niềm vui được nhân lên khi cộng đoàn được chào đón Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận về viếng thăm, chủ sự Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức trong tuần Chầu lượt của giáo xứ.

Trong bầu khí linh thiêng, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ theo nhịp kèn trống, mở đầu cho Thánh lễ. Lời ca nhập lễ vang lên: “Thánh Thần, xin ngự đến hồn con đang mong chờ Ngài” (CNL), như tiếng lòng tha thiết của các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn, khao khát đón nhận ơn Chúa Thánh Thần trong ngày hồng phúc này.

Hiệp thông trong Thánh lễ có cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá, quý cha Tòa Giám mục, quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Lộc Thủy là giáo xứ có bề dày lịch sử hơn 110 năm hình thành và phát triển. Giáo xứ vẫn không ngừng vươn lên mỗi ngày, giữ vững hạt giống đức tin qua bao thăng trầm và hôm nay đang ngày càng khởi sắc dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ Phêrô Nguyễn Huy Hiền.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Louis hướng cộng đoàn suy nghĩ về một thực trạng nhức nhối của thời đại: bạo lực đang lan tràn khắp nơi từ học đường, gia đình, xã hội, đến chiến tranh giữa các dân tộc. Ngài nhắc rằng ngay cả Chúa Giêsu – Đấng Công Chính cũng từng bị kết án cách bất công (x. Lc 23,22), và chính nơi thập giá, Ngài đã cho thấy đâu là sức mạnh thật: không phải bạo lực, nhưng là tình yêu tự hiến, yêu đến nỗi chết vì người mình yêu (x. Ga 15,13).

Đức cha mời gọi cộng đoàn đừng để sự dửng dưng và vô cảm lấn át trái tim, nhưng hãy quay trở về với Thiên Chúa, Ngài chính là nguồn mạch sự sống. “Con người là hình ảnh của Thiên Chúa” (St 1,27), khi nhận ra điều ấy, chúng ta mới biết tôn trọng nhau và sống tình liên đới. Chỉ có tình yêu chân thật, sự tha thứ và lòng quan tâm mới có thể cứu thế giới đang bị đe dọa bởi bạo lực và hận thù.

Đặc biệt, Đức cha cầu chúc các em vừa lãnh nhận Thánh Thần được can đảm sống đức tin giữa xã hội hôm nay, trở nên chứng nhân của Tin Mừng bằng đời sống yêu thương và phục vụ, để thế giới nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Hơn 200 em thiếu nhi đã long trọng nhắc lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích Rửa tội. Qua việc đặt tay, xức dầu và lời chúc bình an của Đức cha, các em được lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, trở nên những “chi thể sống động của Hội Thánh” (x. 1 Cr 12,27).

Kết thúc Thánh lễ, đại diện các em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn tình thương của Đức cha, quý cha, quý bố mẹ, quý thầy cô Giáo lý viên và cộng đoàn.

Ước mong mọi người biết tận dụng thời gian cầu nguyện, sốt sắng tham dự các giờ giờ Chầu Thánh Thể trong Tuần Đền tạ này để kín múc thật nhiều ân sủng. Riêng các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay được mời gọi bước vào một hành trình mới: sống thân mật hơn với Chúa Giêsu, để Thánh Thần hướng dẫn và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa bạn bè, trường học và môi trường sống hằng ngày.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm