Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng Hành Thiêng Liêng Của Thánh Carlo Acutis

202 lượt xem

LỄ SINH GIÁO PHẬN HÀ TĨNH HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH DƯỚI SỰ ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG CỦA THÁNH CARLO ACUTIS

GPHT (14.12.2025) – Trong bầu khí linh thiêng của Chúa nhật III Mùa Vọng – Chúa nhật Hồng, Chúa nhật của niềm vui, sáng ngày 14/12/2025, Giáo phận Hà Tĩnh long trọng tổ chức Ngày Hành Hương Năm Thánh dành cho lễ sinh toàn Giáo phận tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh. Gần 5.000 em lễ sinh từ khắp các giáo hạt đã quy tụ về trung tâm Giáo phận, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa sống động, tràn đầy sức trẻ và niềm tin.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo phận Hà Tĩnh, lễ sinh toàn Giáo phận được quy tụ trong một ngày hành hương chung. Ngày hành hương này là kết tinh của một thao thức mục vụ lâu dài, được ấp ủ trong cầu nguyện và chuẩn bị cách kiên trì bởi Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – vị mục tử luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người trẻ và các mầm non ơn gọi của Giáo phận.

Trong Năm Thánh Hy Vọng, Đức Cha thao thức làm sao để Năm Thánh không chỉ dừng lại nơi những sinh hoạt bề ngoài, nhưng thực sự chạm đến tâm hồn thế hệ trẻ, đặc biệt là các em lễ sinh – những tâm hồn đang ngày ngày phục vụ bên bàn thánh và mang trong mình tương lai của Giáo phận. Từ thao thức ấy, Ngày Hành Hương Năm Thánh dành riêng cho lễ sinh đã được hình thành, với sự cộng tác của quý Cha, các giáo hạt và các ban ngành trong toàn Giáo phận, nhằm giúp các em có một cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa.

Một điểm nhấn đầy ý nghĩa của Ngày Hành Hương là việc tôn kính Thánh tích Thánh Carlo Acutis trước Thánh lễ. Do thời tiết không thuận lợi, cuộc rước Thánh tích chỉ được cử hành ngắn gọn từ Nhà mặc áo vào bên trong Nhà thờ Chính tòa, nhưng vẫn diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thấm đượm lòng tin.

Thánh tích Thánh Carlo Acutis được Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn cung kính đón nhận từ Roma qua Hội đồng Giám mục Việt Nam, và được Hội đồng Giám mục gửi về cho Giáo phận Hà Tĩnh như một ân ban thiêng liêng trong Năm Thánh. Việc Thánh tích hiện diện giữa cộng đoàn lễ sinh trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, đồng thời là món quà đức tin quý giá dành cho thế hệ trẻ của Giáo phận.

Với thao thức mục vụ của người cha, Đức Cha đã chọn Thánh Carlo Acutis làm Bổn mạng Ban Lễ sinh Giáo phận Hà Tĩnh – một vị thánh trẻ của thời đại hôm nay, sống giữa công nghệ hiện đại nhưng có trái tim hoàn toàn thuộc về Thánh Thể.

Việc tôn kính Thánh Carlo Acutis trở thành lời mời gọi cụ thể dành cho các em lễ sinh: yêu mến và tôn thờ Thánh Thể, phục vụ bàn thánh với lòng khiêm nhường và sốt sắng, giữ tâm hồn trong sáng giữa đời thường, và biết dùng chính những phương tiện của thời đại để làm chứng cho Chúa và gieo rắc niềm hy vọng.

Thánh lễ được cử hành lúc 09g45 với lễ phục tím của Mùa Vọng, do Đức Cha Louis chủ sự, cùng quý Cha đồng tế, trong bầu khí hiệp thông sốt sắng của cộng đoàn Dân Chúa. Trước đó, các em lễ sinh đã được gặp gỡ Đức Cha, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và chuẩn bị tâm hồn, như một cuộc hành hương nội tâm đúng nghĩa.

Ngày Hành Hương Năm Thánh của lễ sinh cũng là đoàn hành hương quy mô cuối cùng của Giáo phận trước ngày bế mạc Năm Thánh vào 28/12/2025. Trong ý nghĩa ấy, đây như một sự trao gửi gia sản thiêng liêng của Năm Thánh cho thế hệ trẻ, để từ đây, chính các em tiếp tục mang niềm hy vọng ấy lan tỏa đến các giáo xứ, giáo họ.

Trong Mùa Vọng – mùa chờ mong và tỉnh thức, những bước chân lễ sinh hôm nay trở thành dấu chỉ sống động của một Giáo phận đang hướng về tương lai không bằng lo âu, nhưng bằng niềm hy vọng đặt nền trên Chúa Kitô.

Khép lại Ngày Hành Hương là bữa tiệc huynh đệ và những tấm hình lưu niệm bên Đức Cha, nhưng đồng thời mở ra một hành trình mới: hành trình nên thánh trong đời thường, được soi sáng bởi gương sáng của Thánh Carlo Acutis và sự chăm sóc mục tử đầy yêu thương của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis, ban cho các em lễ sinh một trái tim yêu mến Thánh Thể, đôi tay sẵn sàng phục vụ và một đời sống tràn đầy hy vọng, để từ Giáo phận Hà Tĩnh, những chứng nhân trẻ của Tin Mừng tiếp tục được sai đi giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh