Niềm Vui Hiệp Thông Trong Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Tại Giáo Xứ Phúc Thành

23 lượt xem

GPHT (12.01.2026)Sáng Chúa Nhật ngày 12/01/2026, Giáo xứ Phúc Thành bừng lên niềm vui thánh thiện trong Thánh lễ cao điểm Tuần Chầu lượt. Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn khi cộng đoàn được hân hoan đón tiếp Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Chủ chăn Giáo phận, phái đoàn Giáo phận Rockhampton (Úc) gồm cha Tổng Đại diện Don White, cha Peter Doherty – Đặc trách ơn gọi, cha Peter Nguyễn Văn Bàng, SVD, cùng quý cha trong và ngoài hạt Cẩm Xuyên, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bầu khí linh thiêng của ngày Chúa Nhật, giữa tiết trời mùa đông giá lạnh, từng bước chân giáo dân Phúc Thành vẫn rộn ràng tiến về ngôi thánh đường thân quen.

Giáo xứ Phúc Thành tọa lạc tại xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập ngày 01/01/2021, gồm ba giáo họ Kẻ Gai, Tân Yên và Bến Đá, tách ra từ giáo xứ mẹ Vạn Thành. Đa số giáo dân nơi đây gắn bó với nghề nông, cuộc sống còn nhiều vất vả và thiếu thốn. Tuy vậy, vượt lên trên những khó khăn đời thường, cộng đoàn Phúc Thành vẫn đang từng ngày đổi mới, lớn lên trong đức tin và hiệp thông, góp phần làm phong phú diện mạo sống động của Giáo phận. Hiện nay, Giáo xứ có 564 tín hữu, do cha Giuse Hoàng Đại Tĩnh nhiệt thành coi sóc.

Trước khi Thánh lễ bắt đầu, cha xứ Giuse đã thay lời cộng đoàn gửi lời chào mừng đầy trân trọng và yêu mến tới Đức cha, phái đoàn và quý cha. Đó là tiếng nói của cộng đoàn đức tin đang rộng mở vòng tay đón nhận những ân huệ Chúa gửi đến qua các vị mục tử.

Trong bài giảng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Đức cha Louis đã dẫn cộng đoàn trở về với mầu nhiệm nhập thể và con đường hạ mình của Đức Giêsu – Đấng vô tội nhưng đã đứng vào hàng ngũ những người tội lỗi để lãnh nhận phép rửa tại sông Giođan. Ngài nhấn mạnh: chính nơi biến cố ấy, căn tính của Đức Giêsu được mạc khải rõ ràng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Lc 3,22). Từ đó, Đức cha giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn mối liên hệ mật thiết giữa Bí tích Thánh Tẩy và đời sống Kitô hữu.

Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, thuộc về Đức Kitô và là chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm của Người là Hội Thánh. Đức cha cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn Phúc Thành tiếp tục xây dựng Giáo xứ bằng đời sống hiệp thông, hy sinh và phục vụ, để mỗi người thực sự trở thành đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần.

Sau lời nguyện hiệp lễ, trong bầu khí thinh lặng sâu lắng, Đức cha cùng quý cha và toàn thể cộng đoàn đã quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu bế mạc Tuần Chầu. Những ánh nhìn đức tin, những lời cầu nguyện thầm lặng như được dâng lên từ tận đáy lòng, khép lại một tuần hồng ân đong đầy ân sủng.

Tuần Chầu khép lại, nhưng ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể được thắp lên nơi Giáo xứ Phúc Thành vẫn tiếp tục cháy sáng. Ước mong rằng, từ bàn thờ Thánh Thể hôm nay, mỗi người ra về mang theo trong tim mình sự bình an và sức mạnh mới, để giữa đời thường nhiều gian nan, biết sống như tấm bánh được bẻ ra vì yêu thương, biết trở nên chứng nhân âm thầm nhưng bền bỉ cho Tin Mừng, để “ánh sáng của anh em chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16), và để chính cuộc đời mình trở thành lời tạ ơn đẹp lòng Thiên Chúa.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm