GPHT(17.9.2025) – Vào lúc 19h00, tối thứ Ba ngày 16/9/2025, bầu khí hân hoan, trang trọng bao trùm Giáo xứ Khe Ngang – Hạt Nguồn Son khi quý cha Khóa XIII – Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê cùng nhau quy tụ để mừng lễ Quan thầy.

Mỗi năm, khi đến ngày kính Thánh Vinh Sơn Phaolô – vị thánh của lòng bác ái, người đã hiến dâng trọn cuộc đời để phục vụ người nghèo khổ, quý cha Khóa XIII lại tề tựu bên nhau trong tình huynh đệ linh mục. Đây là dịp để các ngài dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sâu xa vì hồng ân thánh chức, đồng thời cùng nhau ôn lại hành trình ơn gọi, nhắc nhở nhau tiếp tục bước đi trong sứ mạng mục tử giữa lòng Hội Thánh.
Thánh lễ mừng Quan thầy được cử hành thật sốt sắng và linh thiêng. Thánh lễ do Cha Phaolô Nguyễn Văn Thành (Giáo phận Thanh Hóa) chủ tế, cùng đồng tế có 48 linh mục thuộc Khóa XIII. Sự hiện diện đông đảo và hiệp thông của cộng đoàn Giáo xứ Khe Ngang đã làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần trang nghiêm, đậm tình gia đình Giáo hội. Hiện nay, Khóa XIII có 68 linh mục đang hăng say thi hành sứ vụ nơi 3 Giáo phận: Hà Tĩnh, Vinh và Thanh Hóa.

Sau Thánh lễ, Cha Anphong Trần Đình Chung – Quản xứ Khe Ngang, đã nói lên niềm xúc động, cảm ơn quý cha đồng môn đã hiện diện mang niềm vui và phúc lành đến cho giáo xứ của ngài, đồng thời cha cũng bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo xứ để cầu nguyện cho các ngài.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn Phaolô, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý cha Khóa XIII, để các ngài luôn trung thành, nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, tận tụy chăm sóc đoàn chiên mà Chúa trao phó, và tiếp tục làm sáng danh Chúa qua đời sống thánh thiện, noi gương vị Thánh Quan thầy.

Trong tâm tình hiệp thông, sáng thứ Tư ngày 17/9/2025, quý cha Khóa XIII còn hiện diện tại Giáo xứ Thanh Hà – Hạt Hòa Ninh để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân đã qua đời, cách riêng tưởng nhớ Cha Micae – người anh em cùng khóa đã được Chúa gọi về.

Ngày lễ Quan thầy không chỉ là một cột mốc nhắc nhớ về nguồn mạch ơn gọi mà còn là thời khắc quý cha cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, để thêm xác tín vào tình yêu Thiên Chúa. Trong tâm tình biết ơn và phó thác, các ngài cùng nhau cầu xin ơn trung thành với ơn gọi linh mục, để mỗi ngày đời mình trở thành một “lời tạ ơn sống động” và một “dấu chỉ tình yêu” giữa lòng Hội Thánh như chính gương sáng của Thánh Vinh Sơn Phaolô mà các ngài chọn làm Quan thầy.
——–
Hình ảnh: BTT Gx. Khe Ngang

Có thể bạn quan tâm
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12
Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin..
Th12
Ngày 08/12: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thành Lập Văn Phòng Tiếp Nhận Các Trình Báo Liên..
Th12
Tìm Hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ..
Th12