TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI MỤC TỬ VỚI ANH CHỊ EM DI DÂN
Kính gửi: Quý Cha và Anh chị em di dân tại Anh Quốc
Tôi thân ái chào thăm và bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng tới quý Cha Tuyên úy và Anh chị em, mỗi gia đình và từng người, đã đón tiếp nồng hậu và quảng đại giúp đỡ xây dựng Giáo phận trong dịp chúng tôi hân hạnh được thăm Cộng đoàn.
Tôi và cha thư ký đã về lại Giáo phận Hà Tĩnh ngày 19/5/2026, kết thúc hơn hai tuần lễ tại Anh Quốc với dấu ấn tình cảm lớn lao của quý Cha và quý Anh chị em. Hành trình kết thúc nhưng hình ảnh của cộng đoàn vẫn in đậm trong tôi, nhất là đời sống đức tin sống động, cuộc sống xã hội nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách đố. Điều này thúc đẩy tôi cầu nguyện và cộng tác mục vụ nhiều hơn với Giáo hội địa phương của Anh chị em.
Để vượt qua những thách đố, chúng ta hãy giữ vững đức tin và đào tạo đức tin cho con cháu, nhất là tích cực thực hành đức tin để làm chứng sống động cho một xã hội mà đức tin đang bị chết dần, đồng thời phát huy hơn nữa sự liên đới trong cộng đoàn theo sự hướng dẫn Cha Tuyên úy, từng bước hội nhập văn hóa nước sở tại bằng cách học hỏi ngôn ngữ, luật pháp, văn hóa và tập tục xứ người, cần cố gắng giữ gìn văn hóa Việt, nhất thiết phải dạy tiếng Việt cho con cháu ngay từ khi mới sinh, cả những truyền thống tốt đẹp vốn làm nên bản sắc riêng của dân tộc mình. Anh chị em hãy cố gắng “gạn đục khơi trong”, mạnh dạn bỏ đi những thói quen không còn phù hợp và rất không có lợi nơi xứ người, chấm dứt những tật xấu làm mất thanh danh người kitô hữu, đặc biệt phải nói không với những hành vi phạm pháp như ma túy, cờ bạc, ngoại tình và cả sự ghen tỵ dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh.
Tôi không ngừng tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho Anh chị em nơi một đất nước đầy nhân văn Kitô giáo, sớm muộn ai cũng có một nghề chân chính nếu biết cố gắng. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn đức tin được phát triển bền vững trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta phải nỗ lực vượt qua những khó khăn vật chất và tinh thần về rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, chi phí đắt đỏ, áp lực học tập và công việc, nỗi cô đơn và khủng hoảng tâm hồn, khó khăn về pháp lý và định cư, cả sự phân hóa và áp lực cộng đồng hay mặc cảm giữa người đến trước với kẻ đến sau.
Tôi vui mừng nhận thấy rằng dù phải cực nhọc bươn chải, phần lớn người tín hữu Việt vẫn giữ vững đức tin, duy trì được tinh thần hiếu học, chăm chỉ làm việc, yêu gia đình, nâng đỡ anh chị em đồng hương và gắn bó với quê hương xứ sở. Nhiều người cố gắng gìn giữ Đức tin, tiếng Việt và văn hóa Việt cho con cái giữa môi trường phương tây khác biệt. Đây là gương sáng và là con đường thành công cho các bạn trẻ đang chập chững hội nhập.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!
Thân ái trong Chúa Kitô!
Văn Hạnh, ngày 20 tháng 5 năm 2026
✠ Louis Nguyễn Anh Tuấn,
Giám mục Giáo Phận Hà Tĩnh.
(Đã ấn ký)


Có thể bạn quan tâm
Giáo Xứ Kẻ Tùng: 48 Em Đón Nhận Hồng Ân Thánh Thần, Cha..
Th9
Giáo Xứ Ba Đồn Đón Nhận Quyết Định Thành Lập Giáo Xứ Và..
Th9
Hội Đồng Mục Vụ Hạt Cẩm Xuyên Hội Ngộ Mừng Lễ Quan Thầy..
Th9
Thánh Lễ Của Ba Dân Tộc: Biên Giới Trở Thành Nhịp Cầu Thay..
Th9
Cáo Phó: Bà Cố Anna – Thân Mẫu Của Linh Mục Micae Antôn..
Th9
Đức Cha Louis Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 105 Em Thiếu Nhi..
Th9
Ngày Lễ Hội Ngộ Linh Mục, Chủng Sinh Quảng Bình
Th9
Thư Gửi Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Khai Giảng Năm..
Th9
Giáo Hạt Nguồn Son: Tập Huấn Giáo Lý Viên Tại Giáo Xứ Khe..
Th9
Cáo Phó: Bà Cố Maria – Thân Mẫu Của Lm. JB. Phạm Quang..
Th9
Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn gặp Đức Cha Andrea Lembo – Giám..
Th9
Giáo Xứ Chính Tòa Văn Hạnh: 169 Em Thiếu Nhi Lãnh Nhận Hồng..
Th8
Bài Hát Cộng Đồng Thánh Lễ Cầu Cho Việc Bảo Vệ Công Trình..
Th8
Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt | Hai Địa phận Tông tòa..
Th8
Sắc Lệnh Về Bản Văn Và Các Bài Đọc Được Sử Dụng Trong..
Th8
Ủy Ban Phụng Tự: Thông Báo Cử Hành Thánh Lễ Cầu Cho Việc..
Th8
C-Mate: Nền Tảng Công Nghệ Truyền Thông Công Giáo Tại Việt Nam
Th8
Giáo Xứ Trừng Hải: Hồng Ân Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức
Th8
Hồng ân Thánh Thần được ban xuống trên 150 Em Thiếu Nhi Giáo..
Th8
Nhớ Về Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên – Một Đời Cho..
Th8