TÂM TÌNH TƯỞNG NHỚ ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN
Nhân dịp lễ giỗ 3 năm (29/8/2022 – 29/8/2025)
Ba năm! Một khoảng thời gian không dài trong dòng chảy lịch sử nhưng lại đủ để khắc sâu thêm nỗi nhớ, đậm nét hơn tình yêu và hun đúc lòng biết ơn của đoàn con Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh đối với một vị mục tử khả kính: Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên.
Ngày 29/8/2022, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên – người mục tử hiền lành và trung kiên đã nhẹ nhàng trở về với Chúa. Sự ra đi của ngài như một khoảng lặng sâu lắng trong trái tim của đoàn chiên, những người từng được dẫn dắt, yêu thương và bảo vệ.
Ba năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh của ngài vẫn luôn hiện diện sống động trong trái tim đoàn chiên: một mục tử khiêm nhường trong lối sống, kiên vững trong đức tin, đầy nhiệt tâm trong sứ vụ và chan chứa tình thương đối với từng con người, đặc biệt là người nghèo, người khổ đau và những ai bị gạt ra bên lề xã hội.
Ngài là chứng nhân trung thực của Tin Mừng giữa những biến động của thời cuộc. Với tâm hồn của người cha, ngài không ngừng cất lên tiếng nói bênh vực sự thật, công lý và phẩm giá con người. Với trái tim của người môn đệ Đức Kitô, ngài đã chọn sống nghèo khó, gần gũi với người nghèo và hiến trọn đời mình cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Lễ giỗ 3 năm của Đức Cha là dịp linh thiêng để cộng đoàn dân Chúa cùng quy tụ trong tình hiệp thông, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân quý giá mà ngài đã trao ban qua cuộc đời và sứ vụ của Đức Cha Phaolô Maria. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn ngài được hưởng trọn vẹn ánh sáng vinh phúc nơi Nhà Cha.
Kính xin quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Phaolô Maria. Xin cho ánh sáng vĩnh hằng luôn tỏa chiếu trên ngài và nguyện xin ngài từ chốn vĩnh cửu tiếp tục chuyển cầu cho hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, để mỗi người chúng ta luôn biết sống trung tín với Tin Mừng và can đảm làm chứng cho Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.
Đức Cha Phaolô Maria kính yêu, chúng con luôn ghi khắc hình bóng ngài với tất cả lòng tri ân và kính mến sâu xa. Xin ngài yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và xin đừng quên phù trợ cho đoàn con nhỏ bé của ngài – Những người vẫn đang bước tiếp trên hành trình đức tin mà ngài đã từng nâng đỡ và dẫn dắt.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Hà Tĩnh


Có thể bạn quan tâm
Tâm Tình Của Người Công Giáo Khi Mừng Lễ Giáng Sinh
Th12
Đọc lại Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của ĐTC Phanxicô để tìm..
Th12
Thánh Lễ Tạ Ơn & Nghi Thức Làm Phép Các Công Trình Giáo..
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Th12
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12