Thánh Lễ Tạ Ơn Đặt Viên Đá Xây Dựng Trường Giáo Lý Xứ Mỹ Lộc

151 lượt xem

THÁNH LỄ TẠ ƠN ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG TRƯỜNG GIÁO LÝ XỨ MỸ LỘC

GPHT(11.3.2025) Mùa Chay, với ý nghĩa của sự sám hối và tái tạo, là thời điểm lý tưởng khởi đầu để xây dựng những công trình mang ý nghĩa tâm linh. Trong bầu khí thánh thiện đó, Giáo xứ Mỹ Lộc hân hoan cất lời tạ ơn Thiên Chúa qua một sự kiện vô cùng trọng đại đó là Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng trường Giáo Lý do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Chủ sự vào sáng thứ Hai ngày 10/3/2025.

Trường giáo lý là nơi nuôi dưỡng, xây dựng đời sống đức tin qua việc dạy và học Lời Chúa. Ý thức về tầm quan trọng đó, trong những năm qua, cha quản xứ Giuse Trần Văn Học cùng tất cả bà con giáo dân Giáo xứ Mỹ Lộc đã luôn thao thức, trăn trở làm sao để giáo xứ sớm có một ngôi nhà cho việc ươm trồng và nuôi dưỡng đức tin cho các thế hệ trẻ. Hôm nay, tâm nguyện đó đã được Thiên Chúa chúc lành khi cộng đoàn vui mừng với thánh lễ tạ ơn đặt viên đá xây dựng công trình hiệp nhất và hy vọng này.

Thánh lễ hôm nay, không chỉ có sự hiện diện đầy trân quý của Đức cha Louis – Chủ chăn Giáo phận mà còn rất đông quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa.

Chia sẻ trong thánh lễ, theo sứ điệp Tin Mừng (Lc1,39-56): “Đức Mẹ đi viếng bà thánh Êlisabét”, Đức cha Louis đã gửi đến cộng đoàn những chia sẻ về nguồn ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người và Đức Giêsu chính là ân sủng Thiên Chúa ban cho nhân loại. Đức Maria chính là người đã  đón nhận ân sủng khi cưu mang Con Thiên Chúa Giêsu trong dạ mình. Và trong niềm hạnh phúc tột cùng đó, chính Mẹ đã không giữ riêng cho mình, đã mang Chúa đến để chia sẻ với người chị họ của mình là bà Êlisabét – người phụ nữ hiếm muộn cũng đã được Chúa chúc phúc.  Còn một ân sủng lớn lao là Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng chính mình làm giá cứu chuộc nhân loại tội lỗi là chúng ta.

Hôm nay, ân sủng đó cũng được ban xuống cho Giáo xứ Mỹ Lộc theo một thể thức khác là đức tin  sống động và sự vui vẻ dâng hiến của các tín hữu để làm nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương. Cộng đoàn giáo xứ được nuôi dưỡng bằng ngôi nhà thờ, nhà Giáo lý, đó là phương tiện cần thiết bồi dưỡng đời sống đức tin. Mỗi người trong Giáo xứ đón nhận ơn Chúa, chúng ta có quảng đại giống như Mẹ Maria can đảm dâng hiến không? Vậy chúng ta hãy học lấy bài học yêu thương từ Mẹ Maria để dấn thân đáp trả cho sứ điệp yêu thương trong mọi môi trường sống. Cuối bài giảng, Đức cha chúc lành cho công trình hôm nay được mọi người đồng lòng hiệp lực và sớm hoàn thành như tâm nguyện.

Sau thánh lễ là ghi thức đặt viên đá xây dựng trường giáo lý. Cộng đoàn giáo xứ từ các em nhỏ đến người lớn tuổi, từ các gia đình cho đến các nhóm đoàn thể cùng quy tụ về phần diện tích nền móng Nhà Giáo lý cùng với Đức cha Louis long trọng đặt viên góc tường trong  bầu không khí ấm áp, hiệp nhất và đầy hy vọng.

Thánh Lễ hôm nay không chỉ là bước khởi đầu cho một công trình vật chất, mà còn là dấu ấn của một hành trình đức tin mới, phản ánh niềm hy vọng lớn lao của cộng đồng giáo xứ rằng qua công trình này, những thế hệ trẻ sẽ được thừa hưởng và được trang bị đầy đủ về cả trí thức lẫn đức tin, để có thể trở thành những người sống xứng đáng với phẩm giá Kitô hữu. Xin cho công trình xây dựng hôm nay được Chúa chúc lành và sớm thành toàn như lòng mong ước.

Bài viết: Ban Truyền thông Giáo phận

Hình ảnh: BTT. Gx. Mỹ Lộc