GPHT (10.9.2025) – Vào lúc 15h30’, thứ Hai, ngày 08/9/2025, tại nhà nguyện Tiền Chủng viện Thánh Gioan Phaolô II đã long trọng diễn ra Thánh lễ khai giảng năm học 2025–2026 cho các tân Tiền Chủng sinh Khóa IV. Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha trong Ban Đào tạo, quý cha Tòa Giám mục, cùng sự hiện diện của quý giáo sư cộng tác và các nữ tu đang phục vụ tại Tòa Giám mục.

Năm nay, các anh em Khóa IV bước vào hành trình đào tạo với tâm tình quảng đại và tự nguyện, như một lời đáp trả trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Đây không chỉ là định hướng cho suốt năm học, mà còn là lời mời gọi mỗi người can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, mở lòng để Chúa uốn nắn và sai đi. Giữa một thế giới đang khao khát sự thật và tình yêu, các Tiền Chủng sinh được mời gọi trở nên khí cụ bình an, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người.

Mở đầu buổi khai giảng, Đức Cha Louis, Cha Giám đốc Tiền Chủng viện và quý Cha đã gửi lời chúc mừng, khích lệ anh em trong năm học mới. Với tình phụ tử và sự đồng hành mục tử, các ngài nhắn nhủ anh em hãy sống tinh thần kỷ luật, khiêm tốn học hỏi và yêu mến Thiên Chúa cách sâu xa. Cha Giám đốc cũng bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng anh em Khóa IV, đồng thời mời gọi mỗi người coi năm học này là cơ hội để trưởng thành toàn diện cả về nhân cách và đức tin.

Cao điểm của buổi khai giảng là Thánh lễ do Đức Cha Louis chủ sự. Trong bài huấn dụ, ngài nhắn nhủ các Tiền Chủng sinh hãy sống năm học với khát khao tìm kiếm Thiên Chúa, với trái tim biết lắng nghe và phân định. Ngài mời gọi anh em can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường ơn gọi, dù nhiều thử thách nhưng chan chứa niềm vui và ý nghĩa sâu xa. Đức Cha cũng khuyến khích anh em gìn giữ bầu khí hiệp nhất, nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ, để mỗi người không ngừng lớn lên trong tri thức, nhân bản và đời sống thiêng liêng.

Kết thúc Thánh lễ, đại diện các Tiền Chủng sinh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân Đức Cha cùng quý Cha đã tận tình yêu thương và hướng dẫn. Với tâm tình biết ơn và hy vọng, anh em cũng bày tỏ quyết tâm sống năm học mới trong tinh thần nhiệt thành, hiệp nhất và quảng đại mở lòng theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa qua đời sống cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng quây quần bên bữa cơm ấm áp tình gia đình, thắt chặt thêm sự gắn kết huynh đệ.
Trong niềm tin tưởng và phó thác, Tiền Chủng viện hy vọng năm học mới sẽ là mùa gieo đầy hứa hẹn, để từ mảnh đất này, những mầm non ơn gọi tiếp tục lớn lên, góp phần làm cho cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh ngày càng phong phú và rộng mở.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa, và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II – bổn mạng Tiền Chủng viện, ban cho anh em một năm học mới tràn đầy ơn khôn ngoan, khiêm nhường và trung tín.
Kính mong quý cộng đoàn thêm lời cầu nguyện, để các Tiền Chủng sinh luôn vững vàng trong hành trình ơn gọi và xứng đáng với tình thương mà Thiên Chúa đã trao ban.
BTT-TCV

Có thể bạn quan tâm
VPTGM-GPHT: Thánh lễ cầu nguyện cho Tổ tiên, Đấng bậc và Ân nhân..
Th10
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của nữ tu Maria Mai..
Th10
Nghĩa trang theo niềm tin Kitô giáo
Th10
Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ – Các Thánh Là Những Ai?
Th10
Ý Nghĩa Của Tháng Linh Hồn
Th10
Chút tâm tình cuối tháng Mân Côi
Th10
Tông thư của ĐTC Lêô XIV nhân kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn..
Th10
Giới Trẻ & Thiếu Nhi Giáo Hạt Cẩm Xuyên Mừng Lễ Thánh Giáo..
Th10
Chương trình chuyến viếng thăm của ĐTC Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ..
Th10
Ngày 28 Tháng 10: Thánh Simon Và Thánh Giuđa, Tông Đồ
Th10
Tài Liệu Missionary Tutti – Chúng Ta Là Những Nhà Truyền Giáo: Hành..
Th10
Giáo Hạt Kỳ Anh Hành Hương Năm Thánh Về Nhà Thờ Chính Tòa
Th10
Màu Đen Áo Chùng
Th10
Bài Hát Cộng Đồng Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời..
Th10
3 Bí Quyết Để Tự Do Hơn Trên Mạng Xã Hội
Th10
Tôi Là Ai: Người Pharisêu Hay Người Thu Thuế? (Chúa Nhật 30 TN..
Th10
Đức Thánh Cha tiếp Quốc vương Charles của Anh và chủ sự giờ..
Th10
Bài Hát Cộng Đồng Lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11/2025
Th10
Kết Hôn Mà Không Sinh Con?
Th10
Không Có Người Nghèo, Giáo Hội Không Còn Là Chính Mình
Th10