7 NĂM HỒNG ÂN – GIÁO PHẬN HÀ TĨNH TRONG VÒNG TAY YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA
Kỷ niệm 7 năm thành lập Giáo phận Hà Tĩnh (22/12/2018 – 22/12/2025)
Hôm nay, ngày 22/12/2025, Giáo phận Hà Tĩnh thân yêu của chúng ta hân hoan mừng tròn 7 năm thành lập. Trong dòng chảy ân sủng của Thiên Chúa, bảy năm qua tuy không dài so với lịch sử Giáo Hội, nhưng lại là cả một chặng đường ân phúc, ghi đậm dấu ấn của đức tin, hy sinh, hiệp nhất và hy vọng nơi biết bao con người.
Bảy năm nhìn lại, mỗi người con của Giáo phận không khỏi bồi hồi xúc động. Xúc động vì nhận ra rằng: từ một Giáo phận non trẻ, nghèo khó về vật chất, Hà Tĩnh hôm nay đã và đang lớn lên từng ngày trong ân sủng Chúa, bằng chính tình yêu Giáo Hội, bằng những nỗ lực âm thầm và bằng đời sống đức tin kiên trung của quý cha, tu sĩ và mọi thành phần Dân Chúa.
Tuy mới được thành lập vào tháng 12/2018, nhưng đức tin trên mảnh đất Hà Tĩnh đã có gần bốn thế kỷ lịch sử. Từ những hạt giống Tin Mừng đầu tiên được các thừa sai gieo vãi năm 1629, trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, bao bách hại, thiên tai, chiến tranh và nghèo khó, đức tin của người tín hữu nơi đây vẫn bền bỉ như mạch nước ngầm chảy mãi không vơi. Suốt 173 năm sống trong lòng Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh được cưu mang, gìn giữ và chuẩn bị cho ngày được “khai sinh” trong tư cách là một Giáo phận độc lập.
Ngày 22/12/2018, khi Đức Thánh Cha Phanxicô ban Tông sắc thành lập Giáo phận Hà Tĩnh tách từ Giáo phận Vinh, niềm vui ấy đã vỡ òa trong lòng mọi thành phần Dân Chúa. Và ngày 11/02/2019, Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thành lập Giáo phận cùng với việc khai mạc sứ vụ của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã trở thành một dấu son không thể phai mờ trong lịch sử Giáo phận. Một trang sử mới chính thức được mở ra, trang sử của truyền giáo, hiệp thông và dấn thân.

Bảy năm qua, dưới sự dẫn dắt của Đức cha Phaolô – vị Giám mục tiên khởi, và hôm nay là Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – vị chủ chăn hiện tại, Giáo phận Hà Tĩnh từng bước trưởng thành giữa vô vàn khó khăn: địa bàn rộng, khí hậu khắc nghiệt, đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ người Công giáo chỉ chiếm một phần nhỏ trong xã hội. Thế nhưng, bằng niềm tín thác vào Thiên Chúa quan phòng và bằng sức mạnh của sự hiệp nhất, Giáo phận vẫn không ngừng lớn lên.
Từ những ngày đầu còn nhiều chật vật, đến hôm nay, Giáo phận Hà Tĩnh đã có 14 giáo hạt, 133 giáo xứ và chuẩn giáo xứ, 4 giáo họ độc lập cùng nhiều giáo điểm truyền giáo, với gần 300.000 tín hữu. Cùng với đó là sự hiện diện đầy nhiệt huyết của 182 linh mục (Linh mục triều và dòng), hơn 140 chủng sinh và gần 750 tu sĩ nam nữ thuộc 27 hội dòng đang ngày đêm âm thầm phục vụ. Các lãnh vực mục vụ, từ loan báo Tin Mừng, giáo dục đức tin, giới trẻ, di dân, bác ái – xã hội, bảo vệ sự sống… ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa trong đời sống xã hội.

Một dấu ấn rất đặc biệt trong hành trình 7 năm ấy là công trình Nhà Chung Giáo phận được khởi công vào ngày 24/4/2024. Từ những thửa ruộng, ao hồ, đầm lầy, hôm nay dần hình thành một công trình mang ý nghĩa thiêng liêng: không chỉ là trung tâm mục vụ, Tòa Giám mục, Tiền Chủng viện…, mà còn là biểu tượng của tình hiệp nhất và trách nhiệm chung của đại gia đình Giáo phận. Mỗi viên gạch được đặt xuống là kết tinh của biết bao lời kinh, bao hy sinh nhỏ bé và sự quảng đại âm thầm của mọi thành phần Dân Chúa.


Bảy năm qua, nhìn lại chặng đường đã đi, chúng ta càng xác tín rằng: Giáo phận không được xây dựng bởi một vài con người, mà bởi hàng trăm ngàn con tim cùng chung một nhịp đập. Giáo phận không lớn lên nhờ những công trình to lớn, mà nhờ từng hành động nhỏ bé được dâng lên với cả tấm lòng.
Đặc biệt, năm nay, ngày kỷ niệm 7 năm thành lập Giáo phận cũng những ngày cuối của Năm Thánh Hy Vọng 2025. Đây như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: bảy năm đã qua là hồng ân, chặng đường phía trước vẫn cần được bước đi trong hy vọng, niềm tin và lòng yêu mến Giáo Hội mỗi ngày.
Trong tâm tình tri ân sâu xa, mỗi chúng ta dù đang hiện diện nơi quê nhà hay đang sống nơi phương xa: Hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì 7 năm hồng ân của Giáo phận. Hãy cầu nguyện cho Đức cha chủ chăn, cho quý cha, tu sĩ và toàn thể Dân Chúa. Hãy tiếp tục chung tay xây dựng Giáo phận bằng chính đời sống đức tin, bằng tình yêu, sự hiệp thông và trách nhiệm của mình.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Quan thầy Giáo phận Hà Tĩnh, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo phận thân yêu của chúng ta. Nguyện cho mỗi người luôn ý thức rằng: Giáo phận không chỉ là nơi chúng ta thuộc về, mà là mái nhà đức tin để chúng ta yêu thương, gắn bó và dấn thân xây dựng suốt cả cuộc đời. Và từ hôm nay, Giáo phận Hà Tĩnh lại tiếp tục lên đường, trong niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Ban Truyền Thông Giáo phận Hà Tĩnh


Có thể bạn quan tâm
Lòng Thương Xót: Từ Nguồn Mạch Đến Đời Sống (Suy niệm Chúa Nhật..
Th4
Hãy Mở Cửa Tâm Hồn Trước Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Th4
Dấu ấn còn mãi của ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ sau một năm về..
Th4
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Yên..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Chúa phục sinh là tâm điểm của Kitô giáo
Th4
Những Nét Chính Yếu Của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã..
Th4
Các bài suy niệm tuần Bát nhật Phục sinh
Th4
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ
Th4
Đại Hội Người Khuyết Tật Giáo Hạt Nghĩa Yên: Nơi Tình Yêu Và..
Th4
Thánh Lễ Phục Sinh Do Đức Cha Louis Chủ Sự Tại Giáo Xứ..
Th4
Tam Nhật Thánh 2026: Hành Trình Mục Tử Và Dấu Ấn Hiệp Thông..
Th4
Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức mạnh của Đức Kitô phục sinh..
Th4
Đức Cha Louis chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa..
Th4
Chứng Tá Niềm Hy Vọng Phục Sinh (Lễ Vọng Phục Sinh – Năm..
Th4
Ánh Sáng Phục Sinh Xua Tan Bóng Tối Sự Chết – Suy Niệm..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Họ Độc..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa..
Th4