
Số: 06/2025/TB-GM
Văn Hạnh, ngày 23 tháng 12 năm 2025
THÔNG BÁO
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN HIỆP HÀNH
Kính gửi: Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Hà Tĩnh
Quý Cha và Anh chị em thân mến,
Tôi thân ái gửi đến quý Cha, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh và quý Ông bà anh chị em lời chào chúc bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng, nguyện xin Chúa ban bình an Giáng sinh và Năm mới cho tất cả chúng ta!
Nhằm giúp Giáo hội trở thành Giáo hội đúng như Chúa Giêsu mong muốn, một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và truyền giáo, để “Chúa Thánh Thần sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13), Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI đã được khai mở và đang tiến triển trong Giáo hội của chúng ta, do mỗi tín hữu và cho mỗi tín hữu trong sự lắng nghe Thần Khí Thiên Chúa.
I. TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH CHÚNG TA ĐÃ – ĐANG – VÀ SẼ THỰC HIỆN
- Giai đoạn I – Lắng nghe (2021 – 2023): Lắng nghe tiếng nói của toàn thể Dân Chúa, gồm cả những người ở bên lề và ít được nghe thấy trong đời sống Giáo hội. Kết quả của giai đoạn này là hình thành Tài liệu tổng hợp phản ánh niềm vui, nỗi đau và thao thức của Dân Chúa ở khắp nơi trên toàn thế giới.
- Giai đoạn II – Cử hành (2023 – 2024): Phân định trong Chúa Thánh Thần, dựa trên những gì đã được lắng nghe từ giai đoạn đầu. Sau một thời gian bàn thảo và phân định qua hai Đại hội toàn thể tại Rôma, Thượng Hội đồng Giám mục đã hình thành hai Văn kiện tổng hợp và đã phê chuẩn Văn kiện chung kết vào ngày 26/10/2024. Tài liệu này đã được dịch sang tiếng Việt và nhất là đã được Tiểu Ban Hiệp hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam soạn thảo thành bộ tài liệu học tập, gồm ba tập cho ba nhóm Dân Chúa: Giám mục và Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh, Giáo dân.
- Giai đoạn III- Thực hiện (2025 – 2028): Đưa các định hướng của Thượng Hội đồng trong Văn kiện chung kết vào thực tế đời sống Giáo hội ở mọi cấp độ: hoàn vũ, quốc gia, giáo phận, giáo xứ và dòng tu. Đây là giai đoạn chúng ta cần thảo luận để đưa ra áp dụng trên toàn Giáo phận Hà Tĩnh.
II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN III CỦA GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Để tiếp tục thực hiện tiến trình hiệp hành giai đoạn III, nhất là giúp mỗi người sống tinh thần hiệp hành của Giáo hội, sau khi bàn thảo với những người hữu trách, tôi lưu ý một vài nội dung quan trọng sau:
- Thành lập Ban hiệp hành Giáo phận để giúp Giám mục Giáo phận tổ chức thực hiện Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục
- Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn;
- Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá;
- Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài;
- Linh mục Antôn Võ Thành Công (Thư ký phụ trách chung);
- Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao;
- Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương;
- Linh mục Gioan Baotixita Mai Văn Quốc;
- Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng;
- Linh mục Phêrô Hồ Thái Hùng;
- Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm (Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế) ;
- Soeur Maria Mai Thị Hạnh (Tu sĩ Dòng Mến Thánh Giá Vinh);
- Soeur Anna Nguyễn Thị Thọ (Tu sĩ Dòng Thouret);
- Chị Anna Dương Ánh Hồng (Giáo dân Gx. Tĩnh Giang);
- Ông Phêrô Trần Tấn Lãnh (Giáo dân Giáo xứ Hướng Phương);
- Ông Phêrô Lê Ngọc (Gx. Văn Hạnh – Đại điện Gia đình Thánh Tâm);
- Ông Gioan Baotixita Lê Quốc Châu (Giáo dân Giáo xứ Mân Côi);
- Chị Têrêxa Võ Thị Bảo Phượng (Gx. Văn Hạnh – Đại diện giới trẻ);
- Mục tiêu thực hiện
Để đưa các định hướng của Thượng Hội đồng trong Văn kiện chung kết vào thực tế đời sống Giáo phận ở mọi cấp độ và cho mọi thành phần Dân Chúa:
- Chuyển các định hướng của Văn kiện Chung kết 2024 thành kế hoạch cụ thể ở cấp giáo phận dựa trên 3 tài liệu của Tiểu ban Hiệp hành Việt Nam: Giám mục và Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh, Anh chị em Giáo dân.
- Xây dựng văn hóa hiệp hành cho mọi thành phần Dân Chúa trong mọi lĩnh vực, áp dụng phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần” trên toàn Giáo phận.
- Đào tạo nhân sự để sống và làm việc theo tinh thần hiệp hành của Giáo hội.
- Củng cố các cơ cấu tham gia và đồng trách nhiệm – vai trò phụ nữ, giáo dân và các cơ cấu tham gia trong Giáo phận.
- Cụ thể hóa những cải tổ trong mục vụ, quy tắc giáo luật tại địa phương, cách quản trị hiệu quả và minh bạch, từ Tòa Giám mục đến từng Giáo xứ và Dòng tu cũng như các cộng đoàn đức tin trong toàn Giáo phận.
- Từng bước giúp mỗi tín hữu sống tinh thần hiệp hành của Giáo hội.
- Ba ưu tiên quan trọng
3.1. Đào tạo nhân sự “hiệp hành”
- Đào tạo cho linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ, giáo lý viên.
- Từng bước đào tạo cho giáo dân theo từng lứa tuổi và cấp độ hội đoàn.
- Cách chung là tập huấn phương pháp “đối thoại trong Thánh Thần”, phân định chung, quản trị mục vụ và sống hiệp hành.
3.2. Củng cố các cơ cấu tham gia
- Hoàn chỉnh hoạt động của Hội đồng mục vụ Giáo xứ.
- Thành lập Hội đồng Mục vụ Giáo phận theo quy định của Giáo luật.
- Chuẩn hóa quy trình tham khảo ý kiến giáo dân và lắng nghe ý kiến từ các môi trường đặc biệt như giới trẻ, gia đình, người yếu thế…
3.3. Đổi mới mục vụ và đường lối lãnh đạo
- Phát triển mô hình quản trị dựa trên tinh thần đồng trách nhiệm.
- Khuyến khích các Giáo xứ làm kế hoạch mục vụ hàng năm bằng cách phân định cộng đoàn; đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh cho năm kế tiếp.
- Tăng cường mục vụ lắng nghe: giờ tiếp giáo dân, thăm viếng, đối thoại.
- Kế hoạch 3 năm cho Giáo phận
Năm 2025 – 2026: Năm đào tạo
- Tập huấn Ban hiệp hành Giáo phận.
- Tổ chức ngày tĩnh huấn hiệp hành cho các linh mục, các tu sĩ và chủng sinh.
- Đào tạo Hội đồng mục vụ Giáo xứ và Giáo lý viên.
- Đào tạo Giáo dân theo cơ cấu mục vụ Giáo xứ.
Năm 2026 – 2027: Năm củng cố cơ cấu
- Kiện toàn và chuẩn hóa hoạt động Hội đồng mục vụ Giáo xứ.
- Xây dựng quy trình “đối thoại – phân định – ra quyết định”.
- Thí điểm một số giáo xứ làm kế hoạch mục vụ theo phương pháp hiệp hành.
- Đại hội tổng kết cấp Giáo phận (tháng 4/2027) – Lượng giá ban đầu, lập kế hoạch và chương trình cải tổ mục vụ.
Năm 2027–2028: Năm thực hành và lượng giá
- Tổng kết thực hiện cấp Hội Đồng Giám mục (tháng 7/2027) để đưa ra kế hoạch hiệp hành cho Giáo hội địa phương.
- Triển khai kế hoạch hiệp hành cách sâu rộng trên toàn Giáo phận, nghĩa là mọi thành phần dân Chúa, từ giáo dân đến mục tử, đều tham gia tích cực vào kế hoạch hiệp hành, để cho Lời Chúa thấm sâu vào mọi ngóc ngách đời sống, làm cho Giáo hội thật sự sống động và gần gũi hơn.
- Tổ chức diễn đàn lắng nghe cấp Giáo phận.
- Lượng giá, rút kinh nghiệm và tổng hợp thành tài liệu.
- Công nghị Giáo phận vào cuối năm 2028 để thực hành sâu rộng.
Trên đây là những công việc chúng ta phải làm trong thời gian tới. Ban Hiệp hành triển khai thực hiện cách cụ thể phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Giáo phận. Điều quan trọng là phải phát huy truyền thống tốt đẹp của Giáo phận, từ gương sáng hiệp hành của Giám mục và Linh mục, mọi thành phần Dân Chúa cố gắng thực hiện tinh thần của Thượng Hội Đồng trong tư tưởng, lời nói và việc làm, để cả Giáo phận Hà Tĩnh trở thành Giáo phận hiệp hành truyền giáo.
Nguyện xin Đấng Emmanuel chúc lành cho tất cả chúng ta.
Trong Chúa Giêsu Hài Đồng!
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
Louis Nguyễn Anh Tuấn
(Đã ấn ký)

Có thể bạn quan tâm
TGM-GPHT: Thông Báo Giai Đoạn Thực Hành Hiệp Hành
Th12
Ủy Ban Thánh Nhạc – Bài Ca Chủ Đề Cho Năm Mục Vụ..
Th12
Các Bài Suy Niệm lễ Chúa Giáng Sinh: Tình Yêu Giáng Sinh
Th12
Các Bài Suy Niệm lễ Giáng Sinh Năm 2025: Ánh Sáng Đã Bừng..
Th12
Lời Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu Các Thánh Lễ Giáng Sinh..
Th12
VPTGM-GPHT: Thông Báo Ăn Chay Dọn Mình Mừng Lễ Quan Thầy Giáo Phận..
Th12
7 Năm Hồng Ân – Giáo Phận Hà Tĩnh Trong Vòng Tay Yêu..
Th12
Hang Đá Giáng Sinh – Dấu Chỉ Tình Yêu Thiên Chúa Giữa Lòng..
Th12
Sứ Điệp Giáng Sinh 2025 Của Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski –..
Th12
Lời Thông Báo Long Trọng Về Lễ Phục Sinh Và Những Ngày Lễ..
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Lễ Ban Ngày Chúa Giáng Sinh Năm 2025
Th12
Truyền Thông FABC 2025 Và Tiếng Nói Từ Bộ Truyền Thông Vatican Về..
Th12
Tòa Giám Mục Cần Thơ Thông Báo: Lễ Phong Chân Phước Cho Tôi..
Th12
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Cho Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2026
Th12
Quý Cha Giáo Hạt Ngàn Phố Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025
Th12
Điều gì đã lấy mất ý nghĩa Giáng sinh của chúng ta
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng A: Emmanuel – Thiên Chúa ở..
Th12
Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của Linh mục GB...
Th12
Tâm Tình Của Người Công Giáo Khi Mừng Lễ Giáng Sinh
Th12