Đức Cha Louis Chủ Tế Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Tại Giáo Họ Phước Sơn (Giáo Xứ Làng Truông)

62 lượt xem

GPHT (13.4.2026) – Vào lúc 15g00 ngày 12/4/2026, Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, Giáo họ Phước Sơn (thuộc Giáo xứ Làng Truông) đã long trọng tổ chức Thánh lễ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đặc biệt, cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn về chủ tế Thánh lễ, cùng hiện diện có Cha Chưởng ấn Phêrô, quý cha trong Giáo hạt Ngàn Sâu và đông đảo tín hữu từ nhiều nơi quy tụ về hiệp thông.

Theo truyền thống đạo đức đã được hình thành và duy trì qua nhiều năm, Giáo họ Phước Sơn từ lâu trở thành điểm đến quen thuộc của những ai có lòng yêu mến và sùng kính Lòng Thương Xót Chúa. Ngày lễ năm nay tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi hàng ngàn tín hữu hành hương quy tụ, tạo nên bầu khí sống động của đức tin, hiệp nhất và lòng mến.

Trước giờ cử hành Thánh lễ, cộng đoàn đã quy tụ trong tâm tình cầu nguyện, lãnh nhận bí tích Hòa giải và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để bước vào giờ cao điểm của ngày lễ – giờ kính Lòng Thương Xót Chúa. Đúng 15 giờ, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng hát trang nghiêm, mở đầu Thánh lễ trọng thể.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được lắng nghe lại sứ điệp Tin Mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa, được biểu lộ nơi chính Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Qua bài giảng, Đức Cha Louis đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa của mầu nhiệm này. Ngài nhấn mạnh rằng dung mạo của Thiên Chúa là dung mạo của tình yêu và lòng thương xót, được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu – Đấng đã chấp nhận mang lấy những thương tích vì nhân loại. Chính từ những vết thương ấy, nguồn suối ân sủng và tình yêu được tuôn trào, chữa lành và nâng đỡ con người.

Từ đó, Đức Cha mời gọi mỗi tín hữu nhìn lại chính mình trong ánh sáng của lòng thương xót: nhận ra thân phận yếu đuối, tội lỗi để biết khiêm tốn đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đồng thời, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống lòng thương xót trong đời sống thường ngày, biết cảm thông, tha thứ và trở nên chứng nhân của tình yêu giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, tổn thương và khép kín.

Phần phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng. Cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ với tâm tình tạ ơn, phó thác và xin ơn biến đổi, để mỗi người thực sự trở nên khí cụ của lòng thương xót trong gia đình và xã hội.

Kết thúc Thánh lễ, thay lời cho cộng đoàn, Cha Quản xứ Gioan Trần Diệu đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Louis, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo họ. Sự hiện diện và những tâm tình yêu thương ấy là nguồn động viên lớn lao, giúp Giáo họ tiếp tục duy trì và phát triển đời sống đức tin, đặc biệt trong việc cổ võ lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.

Thánh lễ khép lại, nhưng âm hưởng của ngày lễ vẫn còn lan tỏa trong tâm hồn mỗi người tham dự. Từ nơi đây, mỗi tín hữu được sai đi, mang theo ngọn lửa yêu thương và lòng thương xót, để trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa đời thường.

BTT. Giáo xứ Làng Truông

Có thể bạn quan tâm