Với chủ đề: “Bác ái, tình thương – Loan báo Tin Mừng”, ngày 29/11/2019, Gia Đình Thánh Tâm liên Giáo hạt Văn Hạnh và Cẩm Xuyên tổ chức ngày “Đại Hội Tĩnh Tâm” cho các thành viên.
Đúng 7h30, gần 5000 thành viên Gia Đình Thánh Tâm cùng với Ban điều hành hai Giáo hạt, đại diện Ban điều hành Giáo phận và 450 đại biểu đã có mặt đông đủ tại nhà thờ Giáo xứ Ngô Xá để tham dự ngày hội Tĩnh Tâm.
Sau những lời chào, hỏi thăm sức khỏe, ổn định, Đại hội khai mạc một cách trọng thể vào lúc 8h. Trong diễn văn khai mạc, Cha Antôn Đậu Thanh Minh, đặc trách Gia Đình Thánh Tâm hạt Cẩm Xuyên đã nói lên mục đích ý nghĩa của ngày tĩnh tâm và mời gọi tất mọi người gác lại tất cả những lo toan công việc thường nhật, tĩnh lặng tâm hồn để gặp gỡ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn mạch của Lòng Thương Xót và Ơn Cứu Độ.
Trong bài giảng tĩnh tâm, Cha Micae Hoàng Xuân Hường, quản hạt Cẩm Xuyên đã nhắc lại tôn chỉ, mục đích, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đoàn Gia Đình Thánh Tâm: Gia đình Thánh Tâm là một hội đoàn Công Giáo tiến hành thu nhận tất cả mọi người nam nữ từ già đến trẻ thuộc gia đình Công Giáo để hợp nhau cầu nguyện chung, chia sẻ Tin Mừng. Đặc biệt là thay phiên nhau làm tuần chín ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu; Tôn sùng đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu; Thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn dân Chúa; Phục vụ tha nhân, yêu thương đồng loại; Luôn kết hợp với Thánh Tâm Thúa Giêsu để sống đức tin người Công Giáo nhằm thăng tiến gia đình và xã hội, dẹp bỏ thói hư tật xấu và các tệ nạn xã hội trong thời đại chúng ta đang sống. Ngài còn nhấn mạnh: Không phải cứ gia nhập Hội đoàn Gia Đình Thánh Tâm là đạt được những quyền lợi của một thành viên Gia Đình Thánh Tâm được nêu trong nội quy và sẽ được hưởng phúc Thiên Đàng, nhưng điều cốt yếu là thực hành tôn chỉ mục đích như thế nào? Hơn bao giờ hết, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thúc bách mọi thành viên hãy chung tay góp sức vì người nghèo, hãy chia sẻ phần mình cho người khác, không thể vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh, hãy cùng nhau bảo vệ môi trường thiên nhiên là quà tặng vô giá mà Chúa đã ban tặng và hãy xây dựng một nền hòa bình ở ngay trong gia đình, xóm làng, Giáo họ, Giáo xứ và xã hội. Để đạt được những điều đó, mỗi người cần phải nổ lực hết mình ngay từ bây giờ và mỗi ngày hãy dành một ít phút tĩnh lặng để gặp gỡ trao đổi với Chúa. Ngài mời gọi mỗi người nhìn lại bản thân về trách nhiệm và bổn phận của mình, đến với tòa cáo giải để được thứ tha những thiếu sót, những lỗi lầm của mình đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em.
Trong phần sinh hoạt, Ban điều hành Gia Đình Thánh Tâm Giáo phận và liên Giáo hạt đã trả lời các thắc mắc của các thành viên cũng như hướng đi mới của Gia Đình Thánh Tâm trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Sau đó, các thành viên nghỉ trưa và có bữa cơm thân mật đầy tình bác ái huynh đệ.
Sau giờ nghỉ trưa, đúng 12h30, giờ Chầu Kính Lòng Thương Xót Chúa diễn ra hết sức trang nghiêm sốt sắng, nói lên nguồn mạch và ân sủng mà các thành viên Gia Đình Thánh Tâm nhận được là bởi Thánh Thể và Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Trong giờ sám hối cộng đồng, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Đình, đặc trách Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận mời gọi các thành viên khiêm tốn chân thành nhìn lại những thiếu sót, yếu đuối của mình, để được Chúa thứ tha. Trong những giây phút tĩnh lặng, Ngài mời gọi mọi người hãy trút bỏ gánh nặng trong tâm hồn mình, để được dìm mình trong đại dương bao la của Lòng Thương Xót Chúa.
Vào lúc 15h, Thánh lễ kết thúc ngày tĩnh tâm được diễn ra. Giảng trong thánh lễ Cha Phêrô Nguyễn Xuân Đình một lần nữa mời gọi tất cả mọi người tái cấu trúc lại đời sống, con tim của mình: “Hãy chiêm ngắm vị Thánh Quan thầy – Thánh Magrita Marialacoque, để khi gặp đau khổ biết gắn kết trái tim của mình với trái tim Chúa, yêu mến Thánh Tâm Chúa nhiều hơn, luôn đồng cảm với những đau khổ của người khác và xem như là đau khổ của chính mình”. Ngài mời gọi các thành viên Gia Đình Thánh Tâm luôn là chứng nhân của Chúa và luôn giới thiệu về Chúa cho người khác, nói cho họ biết về lòng thương xót Chúa bằng chính đời sống của mình.
Kết thúc thánh lễ với bài ca cảm tạ hồng ân Chúa, mọi người ra về trong niềm hân hoan, cảm tạ như đã trút hết lo toan, vất vả nhọc nhằn của cuộc sống và ra đi đem tình thương Chúa đến cho tha nhân.
Pet. Văn Tuần
Có thể bạn quan tâm
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống (Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường..
Th8
Khánh Thành Nhà Mục Vụ Và Mừng Lễ Quan Thầy Giáo Họ Tân..
Th8
Legio Mariae Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh 2025
Th8
Linh Mục, Chủng Sinh Giáo Hạt Mẹ Văn Hạnh – Hội Ngộ Truyền..
Th8
Dấu Ấn Thánh Thần Trên Gần 100 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Kim..
Th8
Giáo xứ Phương Mỹ lần đầu tiên đón Đức cha Louis đến viếng..
Th8
Cha đi rồi – Tình thương còn ở lại !
Th8
Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)
Th8
Cáo Phó Đức Cha Lô-Ren-Sô Chu Văn Minh
Th8
Đức Lêô XIV công bố về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại..
Th8
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giới Trẻ (Chúa Nhật 3/8)
Th8
60 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Hương Bình Đón Nhận Thánh Thần
Th8
Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, bổn mạng các cha xứ
Th8
Giáo Xứ Ninh Cường Đón Nhận Ơn Thánh Thần Trong Tuần Chầu
Th8
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII TN C – Phù Vân Và Giá Trị..
Th8
Tiếng nói của người trẻ trong tim các vị Giáo Hoàng
Th8
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Bình Chính Lần Thứ IV năm 2025
Th8
Giới Trẻ Vỡ Òa Niềm Vui Trước Sự Xuất Hiện Bất Ngờ Của..
Th8
Ngày 01/08: Thánh Anphongsô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ
Th8
Đức cha Louis Thăm Mục Vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức Tại..
Th7