Sáng thứ Hai, ngày 28/12/2020, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã cử hành nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép Trường Giáo Lý Giáo xứ Đan Sa. Đây là thành quả của cha quản xứ JB. Nguyễn Ái cùng với hơn 4000 giáo dân suốt gần 2 năm miệt mài hy sinh công của cho công trình của Giáo xứ.
Trường Giáo Lý là nơi để ươm mầm đức tin cho các thành phần Dân Chúa trong việc học, hiểu biết Lời Chúa, bên cạnh đó, còn sử dụng vào mục đích đào tạo thế hệ trẻ, nơi diễn ra các sự kiện chung của các hội đoàn trong Giáo xứ. Xét thấy nhu cầu thiết yếu cho việc dạy và học giáo lý, nơi sinh hoạt chung cho các Hội đoàn ban ngành, ngay sau thời gian về quản xứ cha JB. Nguyễn Ái đã bắt tay vào việc trùng tu khuôn viên và xây dựng Trường Giáo Lý.
Sau gần 2 năm thi công công trình, sự đóng góp của bà con và quý vị ân nhân, đến nay Đan Sa đã có một ngôi Trường Giáo Lý khang trang đẹp đẽ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ.
Sau nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành, Đức Cha Phaolô đã chủ sự Thánh lễ các Thánh Anh Hài; Đồng tế với ngài có cha quản hạt Gioan Nguyễn Phương Hướng, cha Phêrô Nguyễn Đức Huyền, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, quý cha Dòng Thánh Tâm, quý cha trong giáo hạt Hướng Phương, cùng quý quan khách và cộng đoàn tham dự.
Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Phaolô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội, đồng thời xây dựng một thế giới yêu thương, tôn trọng nhân vị, nhân phẩm của con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh xúc phạm đến anh chị em mình là xúc phạm đến chính Đấng dựng nên con người. Giữa một xã hội coi vật chất là thước đo để đánh giá con người, dường như nhân phẩm con người không còn mấy giá trị, có thể mua bán. Trước những thách đố đó, Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn “tìm về nguồn”, trở về với Đấng đã dựng nên chúng ta, và để làm được điều đó, chúng ta cần hàn gắn mối tương quan với anh chị em đồng loại.
Kết thúc Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ bày tỏ tâm tình biết ơn đến Đức Cha Phaolô, quý cha và cộng đoàn tham dự. Hy vọng rằng, đây là dịp để cộng đoàn giáo xứ thêm tình thân ái, thêm vững mạnh hơn trong đời sống đức tin của mình.
Ant. Anh Tuấn


Có thể bạn quan tâm
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12
Giáo hạt Ngàn Sâu Khép Lại Hành Trình Năm Thánh Trong Niềm Tin..
Th12
Ngày 08/12: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thành Lập Văn Phòng Tiếp Nhận Các Trình Báo Liên..
Th12
Tìm Hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ..
Th12
Bản Chất Của Chức Linh Mục
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A – Tiếng Hô Bừng Tỉnh..
Th12
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thường Huấn Linh Mục Trẻ Lần III – Năm..
Th12