Giáo Xứ Thọ Ninh Khai Mạc Năm Thánh – Mừng Hồng Ân 350 Năm Thành Lập

29 lượt xem

GIÁO XỨ THỌ NINH KHAI MẠC NĂM THÁNH – MỪNG HỒNG ÂN 350 NĂM THÀNH LẬP

GPHT (11.02.2026) Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm tạ ơn, sáng thứ Tư ngày 11/02/2026 toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thọ Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh, mừng kỷ niệm 350 năm thành lập (1676-2026), đồng thời ghi dấu ấn 30 năm cung hiến Thánh đường (1997-2027). Đây không những là thời khắc của lịch sử, mà còn là sự kiện quý báu để cộng đoàn Giáo xứ hướng về cội nguồn đức tin, nơi các bậc tiền nhân đã có công xây dựng, hy sinh và giữ gìn đức tin Công giáo qua bao thế hệ. Hơn thế nữa, đây cũng là cơ hội để cộng đoàn kín múc ân sủng của Chúa trong thời gian cử hành Năm Thánh bằng việc hoán cải nội tâm, canh tân đời sống thiêng liêng và sống theo các giá trị của Tin Mừng.

Thánh lễ Khai mạc – Dấu mốc ân sủng và hiệp thông

Thánh lễ được cử hành cách long trọng do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Cùng đồng tế, có quý cha Toà Giám mục, cha quản lý Giáo phận, quý cha hạt, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Nghĩa Yên, quý cha nguyên quản xứ, quý cha quê hương, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ. Sự hiện diện hiệp thông này không những là tình yêu và sự quan tâm của mọi người dành cho Giáo xứ Thọ Ninh trong ngày khai mạc Năm Thánh mà còn góp phần tạo nên bầu khí trang nghiêm, sốt sắng trong ngày đại lễ.

Trước Thánh lễ cha Phêrô Nguyễn Đoài -Thư Ký Tòa Giám mục đã long trọng công bố Sắc Lệnh Prot. N.00346/2026-37/26/I và Prot. N.00347/2026-38/26/I được ký ngày 04/02/2026, Tòa Ân Giải Tối Cao, với năng quyền của Đức Thánh Cha Lê-ô thứ XIV, đã ban cho Giáo xứ Thọ Ninh được mở Năm Thánh từ ngày 11/02/2026 đến hết ngày 11/02/2027.

Trong bài chia sẻ, Đấng chủ chăn Giáo phận đã nhắn nhủ rằng: Hôm nay Giáo xứ Thọ Ninh mừng kỷ niệm cung hiến Thánh đường không phải là kỷ niệm ngôi nhà thờ bằng gạch, bằng đá cho bằng là chính gia đình Hội Thánh, gia đình Giáo xứ Thọ Kỳ – Thọ Ninh…Giáo xứ ở trong ngôi nhà thờ này chính là nhà của Chúa, gia đình ấy không khép kín trong chính mình mà luôn luôn mở ngõ để đón tiếp những thành viên mới. Mừng cung hiến ngôi nhà của Thiên Chúa là mừng gia đình của các gia đình, của hiệp thông với những hiệp thông.

Đức Giám mục Giáo phận còn nhắn nhủ thêm: Ngôi nhà mà chúng ta mừng kỷ niệm cung hiến hôm nay là chúng ta nhìn lại chính cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn gia đình để chúng ta biết mà yêu thương nhau, kết hợp với nhau. Bên cạnh đó, chúng ta biết nói lên lời tạ lỗi vì chúng ta còn những thiếu sót. Chúng ta tạ lỗi vì những viên gạch của chúng ta bị bào mòn, để cho tác động của môi trường làm hỏng, giờ xin Chúa tha thứ và xin Chúa là lương y chữa lành, gắn kết để làm thành ngôi nhà bền vững trong tình yêu của Chúa.

350 năm – Rạng ngời đức tin

Nhìn lại hành trình 350 năm hình thành và phát triển, Giáo xứ Thọ Ninh có thể tự hào vì đã trải qua một hành trình dài với biết bao thăng trầm của thời cuộc. Trong lịch sử truyền giáo tại Việt Nam nói chung và Giáo phận Tây Đàng Ngoài nói riêng, theo sử liệu từ các nhà truyền giáo Dòng Tên và Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris (MEP), Thọ Ninh là một trong những nơi đã được đón nhận đức tin từ rất sớm. Khởi đi từ giáo điểm Kẻ Thượng (tiền thân của Thọ Kỳ – Thọ Ninh), các nhà truyền giáo đã thành lập và xây dựng một cơ sở truyền giáo nằm sát bờ tả ngạn Sông La. Theo đó, năm 1676, Kẻ Thượng là một giáo điểm vững mạnh, có nhà thờ đàng hoàng, là nơi quy tụ của nhiều người từ khắp nơi đến đây làm ăn buôn bán. Song song với Kẻ Thượng là Thọ Kỳ (Thọ Ninh ngày nay), một giáo điểm được tách ra từ Kẻ Thượng và được hình thành trong khoảng thời gian từ giữa năm 1676 đến năm 1756. Theo thời gian, Thọ Kỳ không ngừng lớn mạnh, số tín hữu ngày càng gia tăng. Do đó, Thọ Kỳ đã được chọn làm trụ sở của Toà Giám Mục Phó Tây Đàng Ngoài trong 50 năm (1796-1846) và là trung tâm của công cuộc loan báo Tin Mừng tại xứ Nghệ và Bố Chính. Bên cạnh đó, Thọ Kỳ vinh dự là nơi an nghỉ của Đức cha La Mothe Hậu (1796-1816) và Đức cha Guérard Đoan (1816-1823) thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, và cũng là nơi mà hai vị thánh Linh mục Tử đạo Phêrô Lê Tuỳ và Phêrô Hoành Khanh được các ngài phong chức.

Năm 1862, trước những cuộc bách hại của Sắc chỉ phân tháp do vua Tự Đức ban hành. Sau khi dân có đạo được chính quyền cho trở về nguyên quán, Thọ Kỳ được đổi tên là Thọ Ninh và duy trì tên gọi đó cho đến ngày nay. Từ những ngày đầu gieo hạt giống đức tin giữa bao khó khăn của thời cuộc, cộng đoàn Giáo xứ Thọ Ninh luôn kiên vững sắt son, trung thành với Giáo Hội và giữ gìn gia sản đức tin mà các bậc tiền nhân để lại. Chính nơi mảnh đất này, biết bao thế hệ cha ông đã âm thầm hy sinh làm chứng cho Tin Mừng, để rồi từ đó trổ sinh nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tất cả là hoa trái thơm thảo kết tinh từ truyền thống đức tin sống động, được nuôi dưỡng và gìn giữ suốt nhiều thế kỷ.

Kỷ niệm 30 năm  cung hiến Thánh đường, ngôi nhà thiêng liêng của cộng đoàn

Cùng với niềm vui mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Giáo xứ, việc kỷ niệm 30 năm Cung hiến Thánh đường là dịp để cộng đoàn nhìn lại một chặng đường hồng ân đầy ý nghĩa. Ngôi Đền thờ không chỉ là một kiến trúc mang giá trị tôn giáo và văn hoá, mà còn là trung tâm của đời sống đức tin, là nơi cộng đoàn quy tụ để cầu nguyện, cử hành phụng vụ và các bí tích. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự chở che của Đức Mẹ Mân Côi, cùng với bao hy sinh đóng góp của bà con giáo dân và quý ân nhân xa gần, ngôi Ngôi thánh đường mang tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi được khánh thành vào ngày 11/02/1997. Để rồi, chính hôm nay ngôi thánh đường này trở thành biểu tượng sống động của lòng sùng kính Đức Mẹ và của niềm hy vọng luôn được thắp sáng nơi cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thọ Ninh.

Việc khai mạc Năm Thánh không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ với lòng tri ân, nhưng còn là lời mời gọi cộng đoàn Thọ Ninh sống hiện tại cách tích cực hơn trong đức tin và hướng tới tương lai với niềm hy vọng mới. Trong bối cảnh xã hội hôm nay với nhiều thách đố, Năm Thánh là cơ hội để cộng đoàn Thọ Ninh thể hiện căn tính Kitô hữu của mình bằng việc sống đức tin, làm chứng cho Chúa qua đời sống bác ái, phục vụ và yêu thương. Hơn nữa, đây cũng là dịp để con cái Thọ Ninh xa gần hướng về cội nguồn, hướng về “cái nôi” đức tin mà các thế hệ cha ông đã đón nhận, vun trồng và phát triển cho đến hôm nay. Ước mong rằng, từ những gia sản quý báu đó, các thế hệ tiếp nối sẽ không ngừng làm triển nở để hạt giống đức tin tiếp tục lớn lên trong ân sủng. Nhờ đó, mảnh đất thiêng liêng Thọ Ninh mãi mãi là nơi để ánh sáng đức tin được chiếu giãi và lan toả khắp nơi.

Bài viết: Duy Ân Tuấn Anh

Ảnh: Hải Ango