GPHT(20.6.2025) – Trong tâm tình tri ân và cảm mến sâu xa, Giáo xứ Tràng Lưu hân hoan tổ chức Đại lễ Tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 220 năm đón nhận Tin Mừng (1805–2025) và 150 năm thành lập Giáo xứ (1875–2025) vào sáng thứ Sáu, ngày 20/6/2025 trong Tuần Chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận. Đây không chỉ là thời khắc thiêng liêng để chiêm ngắm hành trình đức tin của cha ông, mà còn là dịp để cộng đoàn nhìn lại những ơn lành Chúa đã thực hiện nơi mảnh đất Tràng Lưu thân thương.
Thánh lễ Tạ ơn sẽ được cử hành trọng thể do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế, cùng sự hiện diện của quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa từ khắp nơi quy tụ về hiệp thông và cầu nguyện.
Vùng đất Tràng Lưu – thuộc xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh được đón nhận ánh sáng Tin Mừng từ rất sớm. Năm 1805, khi Giáo xứ Ngàn Sâu được chia tách thành hai giáo xứ: Làng Truông và Thổ Hoàng, thì ngọn lửa đức tin đã bắt đầu cháy sáng nơi đây. Tràng Lưu ban đầu là một giáo họ trực thuộc xứ Làng Truông.
Năm 1875, nhận thấy đời sống đức tin ngày càng lớn mạnh và nhu cầu mục vụ cần thiết, Tòa Giám mục Xã Đoài quyết định nâng Tràng Lưu lên thành giáo xứ, sáp nhập thêm các giáo họ lân cận như Chúc A, Tân Hội, Gia Phổ, Thượng Bình. Cha già Cẩm được bổ nhiệm làm linh mục quản xứ tiên khởi, phục vụ từ năm 1875 đến năm 1892. Từ đó, giáo xứ từng bước trưởng thành trong đức tin và nhân bản.
Tràng Lưu không chỉ là vùng đất giàu truyền thống đạo hạnh, mà còn là nơi từng chịu nhiều tổn thất bởi chiến tranh và bom đạn. Tuy vậy, người dân nơi đây vẫn kiên cường, hiên ngang giữ vững đức tin, trung thành với Giáo Hội, và không ngừng xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Từ mảnh đất này đã vươn lên nhiều người con ưu tú đóng góp cho Giáo Hội và xã hội. Đặc biệt, đây chính là quê hương của Đức cố Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, vị mục tử đã từng dẫn dắt Giáo phận Vinh vượt qua những thăng trầm lịch sử bằng lòng tin yêu và tinh thần phục vụ kiên trung.
220 Năm kể từ ngày đón nhận Tin Mừng, 150 năm kể từ khi chính thức trở thành giáo xứ, Tràng Lưu hôm nay vẫn giữ trọn nét đẹp của một vùng quê đạo đức. Giáo xứ đang từng ngày chuyển mình, không chỉ trong đời sống kinh tế – xã hội mà còn trong đời sống thiêng liêng và chứng tá Tin Mừng giữa lòng đời. Giáo xứ Tràng Lưu có 2.730 tín hữu do Cha Phêrô Nguyễ Xuân Đình coi sóc cùng với cha phó Gioan M. Cù Chính Trị.
Thánh lễ tạ ơn hôm nay là thời khắc để cộng đoàn Tràng Lưu dừng lại, chiêm ngắm hành trình đã qua, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu xin Ngài tiếp tục đồng hành, để mảnh đất Tràng Lưu mãi mãi là nơi đức tin được giữ gìn, nảy nở và sinh hoa kết trái cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
———-
Hình ảnh: BTT – Gx. Tràng Lưu
Có thể bạn quan tâm
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống (Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường..
Th8
Khánh Thành Nhà Mục Vụ Và Mừng Lễ Quan Thầy Giáo Họ Tân..
Th8
Legio Mariae Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh 2025
Th8
Linh Mục, Chủng Sinh Giáo Hạt Mẹ Văn Hạnh – Hội Ngộ Truyền..
Th8
Dấu Ấn Thánh Thần Trên Gần 100 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Kim..
Th8
Giáo xứ Phương Mỹ lần đầu tiên đón Đức cha Louis đến viếng..
Th8
Cha đi rồi – Tình thương còn ở lại !
Th8
Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)
Th8
Cáo Phó Đức Cha Lô-Ren-Sô Chu Văn Minh
Th8
Đức Lêô XIV công bố về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại..
Th8
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giới Trẻ (Chúa Nhật 3/8)
Th8
60 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Hương Bình Đón Nhận Thánh Thần
Th8
Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, bổn mạng các cha xứ
Th8
Giáo Xứ Ninh Cường Đón Nhận Ơn Thánh Thần Trong Tuần Chầu
Th8
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII TN C – Phù Vân Và Giá Trị..
Th8
Tiếng nói của người trẻ trong tim các vị Giáo Hoàng
Th8
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Bình Chính Lần Thứ IV năm 2025
Th8
Giới Trẻ Vỡ Òa Niềm Vui Trước Sự Xuất Hiện Bất Ngờ Của..
Th8
Ngày 01/08: Thánh Anphongsô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ
Th8
Đức cha Louis Thăm Mục Vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức Tại..
Th7