
GPHT(03.6.2025) – Sáng thứ Ba ngày 03/6/2025, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thành, thánh lễ giỗ mãn tang Cha Antôn Trần Văn Minh đã được cử hành một cách trang trọng, thấm đượm niềm tưởng nhớ và hy vọng phục sinh. Chủ tế thánh lễ là Cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá, cùng đồng tế có Cha Chưởng Ấn Phêrô Nguyễn Đoài, quý cha Khóa II thuộc các Giáo phận Vinh – Thanh Hóa – Hà Tĩnh, và đông đảo quý cha khác. Hiệp dâng thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thấm thoắt, đã tròn hai năm kể từ ngày Cha Antôn được Chúa gọi về (03/6/2023 – 03/6/2025). Thánh lễ giỗ diễn ra trong những ngày cuối mùa Phục Sinh – mùa của ánh sáng và niềm hy vọng, như một lời nhắc nhở sâu sắc: Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là ngưỡng cửa mở ra sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Quốc. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện đã nhấn mạnh đến niềm tin vào sự Phục Sinh, vào lòng thương xót của Thiên Chúa – Đấng luôn đồng hành và gìn giữ các mục tử trung tín của Ngài.

Cha Antôn Trần Văn Minh sinh ra tại Giáo xứ Tân Thành hạt Can Lộc – mảnh đất nghĩa tình và đậm chất đạo hạnh. Ngài được lãnh nhận thiên chức linh mục vào năm 1997, và đã phục vụ suốt 26 năm với trọn vẹn trái tim mục tử. Trong hành trình sứ vụ, Cha Antôn từng được bổ nhiệm tại nhiều giáo xứ: Hội Yên, Trang Nứa, Gia Hòa, Vĩnh Hòa (thuộc Giáo phận Vinh thời bấy giờ). Ở đâu có ngài, nơi đó có sự âm thầm hy sinh, có tình yêu thương chân thành và lòng kiên nhẫn chăm sóc đoàn chiên.

Trước Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện cùng quý cha đã đến thắp hương và cầu nguyện trước di ảnh và phần mộ của Cha Antôn – một nghĩa cử đơn sơ mà sâu đậm lòng tri ân. Sau Thánh lễ, đông đảo bà con giáo dân cũng tiến ra phần mộ của ngài để tiếp tục thắp hương, dâng lời cầu nguyện, gửi gắm nơi ngài những nỗi niềm thân thương và lòng biết ơn.

Là người Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng: “Chết không phải là hết” – nhưng là hành trình trở về Nhà Cha, là cuộc gặp gỡ trọn vẹn với Đấng Tạo Hóa. Niềm hy vọng đó tiếp tục nâng đỡ và thôi thúc chúng ta sống xứng đáng, sống yêu thương như Cha Antôn đã từng sống.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương đón nhận linh hồn Cha Antôn Trần Văn Minh vào hưởng ánh sáng ngàn thu, và cho ngài tiếp tục phù hộ cho đoàn chiên nơi trần thế.
Ban Truyền Thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12