
GPHT (03.6.2025) – Giữa những bộn bề công việc, giữa sự nhộn nhịp của cuộc sống số vội vã, Lời Chúa Giêsu vẫn vang vọng trong trái tim của mỗi mục tử, cách riêng mỗi một mục tử giáo hạt Hoà Ninh: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31). Chiều tối, ngày 02/06/2025, anh em linh mục giáo hạt Hoà Ninh đã quy tụ về bên Mẹ La Vang, Mẹ là Nữ Vương các linh mục, để nhìn lại căn tính, hồng ân và sứ vụ của người mục tử trong thời gian qua.

Với ước mong, nhờ sự nâng đỡ của Mẹ, anh em được củng cố, biến đổi, quyết tâm và sống kết hiệp luôn mãi với Đức Ki-tô. Quả thật linh mục thời nay luôn đứng trước sự cám dỗ mạnh mẽ của thế gian: cám dỗ của tiền tài danh vọng, quyền lực và quy hướng về chính mình, cám dỗ về đức khiết tịnh và vâng phục.
Khởi đi từ những thực tế ấy, trong bài giảng tĩnh tâm, Cha giảng phòng Giuse Nguyễn Văn Thiện đã gợi lên những nét đẹp đó là sự đứng dậy sau những cơn cám dỗ để trở nên những người thánh thiện của các bậc vĩ nhân trong Kinh Thánh và lịch sử Giáo Hội. Qua đó ngài nhắn với anh em rằng: anh em linh mục cũng là những con người, không thể tránh khỏi những cám dỗ. Tuy nhiên tin tưởng vào ơn Chúa, anh em sống niềm hy vọng mà không thất vọng qua những lần sa ngã.
Sáng 03/06, Thánh lễ được cử hành tại nhà Nguyện Đức Mẹ La Vang, Cha quản hạt Phêrô Phan Văn Đồng, đã mời gọi anh em nhìn lên Mẹ, là mẫu gương về đức tin và đức ái để noi gương Mẹ, sống đức tin và thực thi đức ái người mục tử trong thế giới hôm nay. Ngài cũng động viên, nâng đỡ và giúp mỗi một linh mục trong giáo hạt tìm lại chính mình, hiện thân của Đức Ki-tô, mục tử nhân lành luôn hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Trong bài giảng lễ, Cha Gioan Nguyễn Văn Hữu, đã nhắn nhủ anh em, sống tương quan tình Cha trong tư cách là những người con bằng đời sống cầu nguyện và sống tình huynh đệ linh mục chân thành qua gặp gỡ nhau, trao đổi công việc mục vụ qua những dịp tĩnh tâm, chầu lượt…
Kết thúc ngày tĩnh tâm bằng những tràng chuổi Mân côi, dâng cuộc đời, dâng sứ vụ, và dâng Giáo Hạt cũng như Giáo hội Hoàn Vũ cho Mẹ là Nữ vương các linh mục. Và Xin Mẹ tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn các linh mục trở nên những linh mục như lòng Chúa ước mong giữa lòng thế giới hôm nay.
———–
BTT. Giáo hạt Hòa Ninh

Có thể bạn quan tâm
Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Thọ – Xứ Phù..
Th12
Đức Cha Louis Dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội –..
Th12
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12