Lễ hội Người khuyết tật Giáo phận Vinh là một sáng kiến của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và được ngài khởi xướng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. Có thể thấy được rằng lễ hội là sự gửi gắm tình yêu, sự thao thức, niềm ưu tư và sự cảm thông của Đức cha cùng những người cộng tác dành cho người khuyết tật. Vậy nên, cho đến nay Lễ hội vẫn luôn là một minh chứng cụ thể cho tinh thần hiệp nhất yêu thương, một cách thế góp phần xoa dịu những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời cơ cực, những con người không được trọn vẹn về thể lý hay tâm lý trong cuộc sống.
Với biểu ngữ “Vòng Tay Nhân Ái”, Lễ hội Người khuyết tật Giáo phận Vinh năm thứ VII khu vực Hà Tĩnh đã diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Tân Vĩnh (Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) vào lúc 7 giờ ngày 8/11/2018. Lễ hội quy tụ gần 900 người khuyết tật và thân nhân trong bầu khí đầy ắp sự trân trọng, yêu thương và chia sẻ.
Vào lúc 8 giờ 30, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã cử hành thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho anh chị em khuyết tật. Đồng tế trong thánh lễ có Lm. Bênađô Trần Xuân Thùy – Quản lý Tòa Giám mục, Lm. F.x. Nguyễn Hồng Ân – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, Lm. Giuse Phạm Đình Trị – Quản xứ Tân Vĩnh, cùng quý linh mục trong và ngoài sở hạt Can Lộc.
Lễ hội Người khuyết tật tại khu vực Hà Tĩnh được diễn ra tốt đẹp phải kể đến bao lo lắng, thao thức của Đức cha Phaolô trong việc tổ chức, với những phần quà, bữa ăn, v.v.. đó là dấu chỉ tình thương của Vị chủ chăn giáo phận dành cho anh chị em khuyết tật. Bên cạnh đó là sự cộng tác đắc lực của Cha Quản lý Bênađô, Cha Quản xứ Giuse, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Vĩnh, Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng, các nghệ sĩ giáo phận nhà cùng những người luôn sát cánh trong quá trình Lễ hội.
Hình ảnh các thiện nguyện viên đến từ Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng, các huynh trưởng trong giáo xứ có mặt khắp nơi trong hội trường để phục vụ bất cứ điều gì mỗi khi anh chị em khuyết tật cần đến, đã để lại những ấn tượng thật đẹp.
Với tinh thần lạc quan, tin tưởng, phó thác vào tình Chúa, không phó mặc cho số phận nghiệt ngã, khơi dậy nghị lực sống, anh chị em khuyết tật đã cháy hết mình, làm những gì có thể để cống hiến qua những tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Cuối Lễ hội là bữa tiệc agape thật ấm áp đã diễn ra trong tình cha con, tình huynh đệ. Dù gặp khó khăn rất nhiều không chỉ trong sinh hoạt mà còn trong việc ăn uống, nhưng anh chị em khuyết tật vẫn lạc quan chung vui với nhau bên bữa tiệc yêu thương này.
Được biết, số tiền chi phí cho Lễ hội tại khu vực Hà Tĩnh năm nay là gần 700 triệu đồng, phần lớn nhờ các nhà hảo tâm trong nước và hải ngoại đóng góp. Trong đó, ngoài chi phí tiền xe đưa đón người khuyết tật, ẩm thực, tổ chức, v.v.. Ban tổ chức đã trao tặng mỗi người khuyết tật một phần quà 500 nghìn đồng.
Lễ hội Người khuyết tạt Giáo phận Vinh năm thứ VII sẽ còn được tổ chức tại hai khu vực: Khu vực Quảng Bình ngày 15/11/2018 tại Cộng đoàn MTG Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình) và khu vực Nghệ An ngày 29/11/2018, tại Linh địa Trại Gáo (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An).
Ước mong rằng mỗi dịp lễ hội qua đi luôn mang lại một làn gió mới, làn gió của tình yêu, của sự cảm thông và niềm tin tưởng vào một cuộc sống đầy màu sắc của tình người. Mở ra một cơ hội cho những người đã và đang mong muốn đóng góp chia sẻ cùng với người khuyết tật, nhằm chung tay góp phần xoa dịu nỗi bất hạnh của những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.
JB. Phú Vinh
Có thể bạn quan tâm
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5
Trung Quốc bầu chọn Giám mục Phụ tá mặc dù đang trong thời..
Th5
Giáo Xứ Hướng Phương Trong Ngày Cao Điểm Tuần Chầu
Th5