
Đức cha Stefano Russo, Giám mục Fabriano-Matelica và Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Italia nhấn mạnh trong một buổi giới thiệu truyền thống hỗ trợ cho việc chuẩn bị Mùa Vọng: “Mỗi tín hữu, cũng như toàn thể cộng đoàn Kitô hữu chia sẻ với phần còn lại của nhân loại “những gánh nặng của cuộc sống hàng ngày”, và ngày nay gánh nặng này trước hết đó là bầu khí “bấp bênh xã hội” có xu hướng dập tắt trong tâm hồn sự thanh thản và niềm hy vọng. Đây là lý do tại sao “sự dấn thân liên đới” luôn là điều quan trọng trong hành trình hướng đến Giáng Sinh.
Đức cha nhận định rằng đỉnh cao của Mùa Vọng và Giáng Sinh đòi hỏi một sự dấn thân liên đới trong tất cả các cộng đoàn. Như trước khi leo núi, chúng ta chọn những dụng cụ thích hợp, chúng ta có thể trải nghiệm những đổi mới đã được thử nghiệm trong những kinh nghiệm tích cực. Bởi vì chính trong cái nhìn này mà những chỉ dẫn của trợ giúp hiện tại có thể đạt được giá trị, bắt đầu từ việc công bố, lắng nghe, và tôn kính Lời Chúa, mời gọi chúng ta làm tăng giá trị hiểu biết các “dấu chỉ thánh” của phụng vụ Giáo Hội.
Với chủ đề “Thiên Chúa sẽ đến trong tất cả vinh quang của Ngài: mọi người sẽ thấy Đấng Cứu Độ”, việc trợ cấp bao gồm hai phần: một cho thời gian Mùa Vọng và một cho thời gian Giáng sinh. Thực tế đó là mỗi Chúa nhật, lễ trọng, sẽ có chú giải phụng vụ Lời Chúa, các chỉ dẫn phụng vụ, các hình thức của lời cầu nguyện tín hữu, các đề xuất trong lĩnh vực âm nhạc. Trong ý nghĩa này, ấn phẩm có chủ đích giúp các giáo sĩ và tín hữu nhận thức các cử hành phụng vụ và ý thức rằng chúng ta được kêu gọi sống trong mỗi cử hành hai chiều kích lịch sử và cách chung.
Đức cha nhấn mạnh: “Thực vậy, thời gian cứu độ này giúp hiểu thấu sự hiện hữu của mỗi tín hữu và của cả Giáo Hội. Cả hai ước muốn giải phóng mình khỏi gánh nặng của cuộc sống hàng ngày, cả hai khao khát lấy lại sự thanh thản mà dường như đã bị sự bất an xã hội lấy mất. Tuy nhiên sương mù của mùa thu tâm hồn không chỉ biểu hiện tính không rõ ràng và nhầm lẫn. Mặc dù bị che đậy nó loan báo việc đến gần của mặt trời chiến thắng, Đức Giêsu Kitô, Đấng giáng sinh trong tâm hồn của mỗi người khi sẵn sàng vâng theo thánh ý Cha. Chính vì điều này, sống Mùa Vọng có nghĩa là làm nổi bật sự giàu có trong nhiều biểu hiện đa dạng của cuộc sống hàng ngày, giữa cái đã và chưa có, có nguồn gốc trong sự cụ thể hóa sự hiện diện con người và mở ra hoàn toàn cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong kinh nghiệm cuối cùng này chúng ta sẽ tìm thấy tương lai của chúng ta”.
Ngọc Yến
Có thể bạn quan tâm
“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị
Th5
Ủy Ban Thánh Nhạc: Bài Hát “Cầu Cho Đức Giáo Hoàng”
Th5
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và..
Th5
Lời chúc mừng Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV từ nhiều lãnh đạo..
Th5
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C – Chúa Là Mục Tử..
Th5
VPTGM-GPHT: Thông Báo Về Việc Hội Thánh Có Đức Tân Giáo Hoàng
Th5
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Báo Về Đức Tân Giáo Hoàng..
Th5
Một Ngày Tại Giáo Đô Của Đức Cha Louis và Đoàn Hành Hương
Th5
Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
Th5
Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y..
Th5
Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng
Th5
Từ khói trắng đến “Habemus Papam”
Th5
Khói đen từ Sistine: Căng thẳng và niềm mong chờ tích cực
Th5
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới
Th5
Chính quyền Roma tiếp tục bảo đảm an ninh khi hàng chục ngàn..
Th5
Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu..
Th5
Ngày 06.05: Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
Th5
Tháng Năm, tháng dành riêng cho Mẹ của chúng ta
Th5
Trung Quốc bầu chọn Giám mục Phụ tá mặc dù đang trong thời..
Th5
Giáo Xứ Hướng Phương Trong Ngày Cao Điểm Tuần Chầu
Th5