
Theo chia sẻ của người em gái của ngài, tiến trình phong Chân Phước cho Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đang nhận được sự quan tâm mới từ Vatican, đúng 50 năm sau khi ngài lần đầu sống kinh nghiệm thập giá với Chúa Ki-tô trong trại giam.
Bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng, là em út và cũng là người em cuối cùng còn sống của Đức cha Thuận, chia sẻ với đài CNA rằng Bộ Phong Thánh đang kêu gọi cầu nguyện cho tiến trình phong thánh Đức Hồng y Thuận, khi Bộ này vừa mở một trang web mới dành riêng cho vị Hồng y Việt Nam, người có những suy niệm về hy vọng và sự tha thứ đã truyền cảm hứng cho nhiều người Công Giáo trong suốt nhiều thập kỷ.
Bà chia sẻ trong chuyến viếng thăm Rôma tuần qua rằng: “Giai đoạn tiếp theo của tiến trình phong thánh phụ thuộc vào việc các tín hữu… cầu nguyện cùng Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng y để có được một phép lạ được chuẩn nhận.”

Một viên chức của Bộ Phong Thánh xác nhận với đài CNA rằng hồ sơ của Đức Hồng y Thuận vẫn đang được tiến hành, và nhấn mạnh tầm quan trọng của một phép lạ được xác thực để tiến trình này có thể tiếp tục.
Năm 2017, Đức Hồng y Thuận được tuyên phong là “Đấng Đáng Kính”, tức giai đoạn trước khi được phong Chân Phước. Ngài từng trải qua giai đoạn 13 năm sống kinh nghiệm thập giá với Chúa Ki-tô trong trại giam, trong đó có 9 năm biệt giam. Những sứ điệp thiêng liêng trong thời gian ngài sống trong tù đã được tập hợp và xuất bản thành cuốn “Đường Hy Vọng: Tin Mừng từ Nhà Tù”
Sau khi được trả tự do, ngài buộc phải rời khỏi quê hương, và sống những năm cuối đời tại Rôma, nơi ngài phục vụ trong Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Năm 2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong ngài làm Hồng y.
Không lâu sau đó, Đức Hồng y Thuận được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bốn tháng trước khi qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2002, ngài đã có chuyến thăm cuối cùng đến Úc để gặp gia đình và mừng sinh nhật 100 tuổi của thân mẫu.

Chứng nhân của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa
Bà Elisabeth Thu Hồng – em út trong chín người con – đã viết về chứng từ của anh trai trong cuốn “Hồng y Nguyễn Văn Thuận: Con Người của Niềm Vui và Hy Vọng”, đồng tác giả với cha Stefaan Lecleir, xuất bản bởi Ignatius Press vào tháng 4 vừa qua.
Sau khi viết xong cuốn sách, bà Thu Hồng nói rằng bà vui mừng vì có thể góp phần làm vinh danh Thiên Chúa qua việc chia sẻ về cuộc đời người anh của mình: “Nhất là trong thời buổi ngày nay, khi xã hội tràn ngập sự hận thù và không chấp nhận tha thứ… tôi đã quyết định viết cùng cha Lecleir để nói rằng sứ điệp của [Đức Hồng Y Thuận] chính là tha thứ và hy vọng nơi Thiên Chúa qua tình yêu của Ngài.”
Ngày 16 tháng 9 vừa qua, bà Thu Hồng đã tham dự Thánh lễ tại mộ phần của anh trai tại Vương cung Thánh đường Santa Maria della Scala ở Rôma, nhân dịp kỷ niệm ngày ngài qua đời, vừa đánh dấu 50 năm kể từ khi ngài bị bắt và bắt đầu viết những suy niệm thiêng liêng sau này trở thành “Đường Hy Vọng” – Dịp này cũng xuất hiện một bức ảnh quý chụp ngài năm 1975 khi bị quản thúc tại gia.

Bức ảnh cho thấy Đức cha Thuận ngồi viết trên bàn năm 1975, được chụp bởi một người phục vụ trong ngôi nhà nơi ngài bị quản thúc. Một người bạn của bà Thu Hồng đã tìm thấy bức ảnh này treo trên tường bếp của một gia đình tại Việt Nam.
“Một người cha nhỏ”
Bà Thu Hồng, khi ấy mới là một em bé lúc anh trai được thụ phong linh mục, đã chia sẻ rằng đối với bà, ngài không chỉ là một người anh, mà còn giống như “một người cha nhỏ”.
Chia sẻ một vài ký ức về người anh trai, trong đó những lá thư bí mật trong tù đã nâng đỡ đời sống và hành trình đức tin của bà, bà nói, “Trong một thời gian dài, tôi không muốn viết [về Đức cha Thuận], bởi như thế là phải quay lại với những ký ức u tối.”
Bà mô tả Đức Hồng y Thuận là một người con, người anh hết sức chu đáo, luôn dành thời gian thăm gia đình hoặc viết thư cho họ trong suốt những năm tháng dài tù đày và cả thời gian lưu vong sau này.
Sau Chiến tranh Việt Nam, cha mẹ và phần lớn anh chị em của ngài di tản sang Úc, Canada và Hoa Kỳ.
Trong một tấm bưu thiếp gửi cho cha mẹ ở Úc năm 1982, Đức cha Thuận viết để báo tin về cái chết gần đây của hai người thân tại Việt Nam. Ngài thêm rằng: “Con vẫn khỏe. Con cầu nguyện cho cha và mẹ mỗi ngày. Năm nay, làng Phủ Cam của chúng ta kỷ niệm 300 năm trở thành một làng Công giáo. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện thật nhiều cho nhau.”

Thuở nhỏ, Đức cha Thuận thường trông nom em út Elisabeth. Khi bà lớn lên, bà lại chăm sóc những con chuột lang và chim cảnh của ngài. Bà nhớ lại sự chỉ dạy đầy yêu thương mà người anh linh mục đã dành cho mình trong những năm học đường.
“Em có hạnh phúc không?”
Bà Thu Hồng cho biết, việc lớn lên trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam đã khiến bà hoài nghi về sự tốt lành của Thiên Chúa. Khi bước vào tuổi trưởng thành, bà đã “quay lưng lại với Giáo hội, vì tôi nói: ‘Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tôi thấy tan hoang khi nhìn vào tất cả những tàn khốc, những cái chết trong gia đình và thảm trảng của cả đất nước’”
Nhưng với bà, người anh trai – lớn hơn bà hơn hai mươi tuổi – đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp bà trở lại đức tin Công giáo. Điều này bắt đầu từ khi bà đang hoàn tất chương trình cao học ngành triết học tại Đại học Sydney, Úc, vào năm 1974.
Luận văn thạc sĩ của bà viết về các triết gia hiện sinh, như Jean-Paul Sartre và Albert Camus. Đức cha Thuận đã đọc bản luận văn để góp ý theo lời bà nhờ. Vì lúc đó ngài đang có chuyến thăm Úc để tham dự một cuộc họp các giám mục, nên hai anh em đã có dịp gặp nhau để trao đổi về đề tài này.
Bà nhớ lại: “Anh hỏi: ‘Thế em đã tìm được ý nghĩa cuộc đời chưa? Em có hạnh phúc không?’ Tôi bật khóc, nói: ‘Không, em không hạnh phúc. Em vẫn còn tìm kiếm, nhưng giờ em sẽ làm gì đây? Em đã làm xong luận văn rồi, đâu thể quay lại nữa.’ Anh đáp: ‘Không! Các giáo sư sẽ chấp nhận tự do tư tưởng. Em có thể đi và nói với họ: “tôi đã nghĩ mình tin điều này, nhưng sau khi viết và nghiên cứu, tôi nhận ra rằng tôi không hạnh phúc.’”
“Anh tôi chưa bao giờ kết án hay phán xét tôi,” bà nói thêm.
Ngay năm sau, Toà Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Thuận – lúc ấy đã làm Giám mục Nha Trang được tám năm – làm Phó Tổng Giám mục Sài Gòn (khi đó vẫn còn gọi là Sài Gòn). Không lâu sau, Sài Gòn thất thủ, và đến tháng Tám, Đức cha Thuận bị bắt giữ.
Năm 1979, ngài được chuyển từ trại cải tạo sang quản thúc tại gia. Chính thời gian này, theo lời bà Thu Hồng chia sẻ với đài CNA, ngài bắt đầu viết những suy niệm ngắn trên mặt sau các tờ lịch hằng ngày và bí mật gửi ra ngoài qua một cậu bé.
Bà Thu Hồng bị cuốn hút bởi sức mạnh đức tin mà bà cảm nhận được trong những lá thư của anh trai. Bà nói: “Anh đã viết một bài suy niệm về ‘logic của thập giá’, và điều đó quả thật là đã chạm đến trái tim tôi.”
Bà rất ấn tượng khi thấy anh trai mình dường như đã gặp gỡ Chúa Giêsu một cách sâu xa đến thế. Bà nghĩ: “Tôi cần phải tìm hiểu xem điều đó là gì, để có thể gặp gỡ Thiên Chúa như anh – người đã thay tã cho tôi, người từng dắt tôi đi mua kẹo.”
—————————————
Kinh cầu nguyện với Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh, gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Trang web mới “Cardinal Van Thuân” của Tòa Thánh về ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, bằng tiếng Anh và tiếng Ý: https://www.cardinalvanthuan.va
—————
Nguồn: Catholic News Agency
Tác giả: Hannah Brockhaus
Chuyển ngữ: Gabrielle Ngọc – Truyền Thông Dòng Tên
Nguồn: dongten.net

Có thể bạn quan tâm
Thánh Thần Ghi Ấn Tín Trên 177 Em Thiếu Nhi Giáo xứ Tràng..
Th11
96 em lãnh nhận hồng ân Bí tích Thêm Sức trong Tuần Chầu..
Th11
Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm C – Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Th11
Giáo xứ Tiếp Võ: Thiếu Nhi Đón Nhận Hồng Ân Thánh Thần Trong..
Th11
Bản cập nhật “Hiến chương Đại kết” – Dấu mốc mới trên hành..
Th11
Sứ Vụ Của Đời Tu Ngày Nay: Đánh Thức Thế Giới
Th11
Thân Con Là Bụi Đất
Th11
Ngày 09/11: Cung hiến Thánh Đường Latêranô
Th11
Một Vài Suy Tư Về Cách Ngừa Thai Tự Nhiên Bằng Phương Pháp..
Th11
Bộ Giáo lý Đức Tin công bố văn kiện về các tước hiệu..
Th11
Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho những người đang chiến đấu..
Th11
Tu Xá Đa Minh – Kẻ Đọng Mừng Lễ Thánh Martinô Quan Thầy
Th11
Từ Trong Cơn Lũ, Vọng Lên Tiếng Lòng Miền Trung…
Th11
Giáo Phận Hà Tĩnh Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã..
Th11
Ban Giáo Dân & Gia Đình: Thông báo khóa “Canh tân đời sống..
Th11
Caritas Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh – Mừng Bổn Mạng & Hội..
Th11
Thư Gửi Gió Bão Miền Trung
Th11
Xin Bao Nhiêu Lễ Thì Linh Hồn Người Qua Đời Được Lên..
Th11
Thánh lễ cầu nguyện cho Tổ tiên, Đấng bậc và Ân nhân đã..
Th11
Suy niệm ngày lễ các Đẳng Linh Hồn (02/11)
Th11