Hôm nay, cộng đoàn đức tin với hơn 130 tín hữu của 34 gia đình được Đức giám mục Giáo phận đến viếng thăm. Đó quả thật là dấu mốc lịch sử, mở ra một trang mới cho cộng đoàn nhỏ bé này.
GIÁO XÓM THÀNH SƠN LẦN ĐẦU TIÊN ĐÓN ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐẾN VIẾNG THĂM
GPHT (19.3.2023) – Trong tâm tình cùng với toàn thể Giáo hội hoàn vũ mừng kính Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, vào lúc 16g00, thứ Hai, ngày 18/3/2024, Giáo xóm Thành Sơn vinh dự lần đầu tiên được chào đón Đức Giám mục Giáo phận đến viếng thăm mục vụ và dâng thánh lễ quan thầy.
Cùng với Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, thánh lễ quan thầy của Giáo xóm còn có sự hiện diện đầy yêu thương của quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ân thân nhân.
Giáo xóm Thành Sơn, thuộc giáo họ độc lập Ngũ Đông nằm trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Ngược dòng thời gian, năm 1978, có 5 hộ gia đình là những người gốc Giáo xứ Chân Thành lên vùng kinh tế mới hiện tại để khai hoang lập nghiệp. Thời gian đó, kinh tế gặp nhiều khó khăn, xa nhà thờ xứ, không có nơi sinh hoạt phụng vụ và cũng không được tự do quy tụ, các gia đình đã phải cố gắng giữ đức tin trong thầm lặng.
Hơn 20 năm sau, vào năm 2002, Cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm, quản xứ An Nhiên, phụ trách Giáo xứ Chân Thành đã lên vùng đất này để dâng thánh lễ cho bà con, tại nhà ông bà Trường.
Những năm sau đó, lần lượt các linh mục quản xứ, linh mục phụ trách Tĩnh Giang, Chân Thành, Phương Mỹ đã có sự quan tâm nhất định đến vùng đất ‘’ngoại biên’’ này.
Bộ mặt của Giáo xóm Thành Sơn đã có nhiều thay đổi dưới thời cha tiền nhiệm Phêrô Nguyễn Lương Bằng Cssr, lúc bấy giờ là cha phó Giáo xứ Tĩnh Giang, phụ trách Giáo họ Ngũ Đông và Giáo xóm Thành Sơn.
Ngày 25/6/2023, Bề trên Giáo phận đã quyết định tách Giáo xóm Thành Sơn (Gx. Chân Thành) để cùng với Giáo họ Ngũ Đông (Gx. Tĩnh Giang) lập thành Giáo họ độc lập Ngũ Đông và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm quản nhiệm.
Từ đây, đoàn chiên Giáo xóm Thành Sơn đã có được sự quan tâm sát sao, gần gũi hơn của mục tử. Nhờ vậy, đời sống đức tin của ‘’xóm nhỏ khó nghèo’’ này đang từng bước tăng trưởng.

Nơi cử hành thánh lễ của Giáo xóm là ngôi nhà ông bà Vịnh, mà từ năm 2016, đã được tín hữu nơi đây tu sửa lại. Trong không gian ấm cúng của ‘’ngôi nhà’’, tất cả như cảm nhận rõ tình yêu thương của Thiên Chúa với con cái Ngài.
Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ, Đức cha Louis đã nêu bật gương sáng của Thánh Cả Giuse, đặc biệt trong niềm tin vào Thiên Chúa. Suốt cuộc đời trần thế, ngài đã âm thầm, hy sinh đến mức tận hiến để phục vụ, bảo vệ và gìn giữ Đấng Cứu Thế, và Mẹ Người là Đức Maria. Qua những gương lành của thánh nhân, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn, nhất là với những người sống bậc hôn nhân học nơi thánh cả Giuse đời sống âm thầm, phục vụ nhằm xây dựng tình thân gia đình.

Với tất cả tâm tình hạnh phúc và biết ơn, sau thánh lễ, đại diện cộng đoàn Giáo xóm Thành Sơn đã dâng lên Đức cha, quý cha, quý khách lời tri ân sâu sắc. Trong ngày trọng đại này, ông cũng điểm qua đôi nét về lịch sử hình thành Giáo xóm và những gian khó mà cộng đoàn nơi đây đã trải qua.
Những giọt nước mắt đã lăn trên gò má của các cụ ông, cụ bà, những người mà cách nay gần nửa thế kỷ đã rời xa quê hương để lên khai phá vùng đất mới, những mong có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ mang trong mình dáng dấp của tổ phụ Abraham và nhất là của thánh Giuse năm xưa, với một niềm tin không lay chuyển là có Thiên Chúa hướng dẫn và đồng hành.
Thế nhưng, niềm tin đó cũng đã nhiều phen bị sóng gió của những gian khó và của thời cuộc làm lung lay. Hôm nay, trong những giọt nước mắt đó, có nhiều phần của niềm hạnh phúc, nhưng chắc hẳn cũng có phần của hồi ức về những ‘’đoạn trường’’ đầy gian lao, vất vả về đời sống vật chất và đức tin mà hơn ai hết, chính họ là những người trực tiếp nếm cảm.
Từ 5 gia đình, giờ đây, cộng đoàn này đã tăng trưởng lên 34 gia đình, với hơn 130 nhân danh. Một con số hết sức khiêm tốn so với những cộng đoàn rộng lớn, nhưng nếu nhìn lại hành trình đã qua, sự khiêm tốn này lại thật đáng tự hào và tạ ơn.
Hôm nay, cộng đoàn đức tin với hơn 130 tín hữu trong 34 gia đình được Đức giám mục Giáo phận đến viếng thăm. Đó quả thật là dấu mốc lịch sử, mở ra một trang mới cho cộng đoàn nhỏ bé này. Ước mong rằng, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa và sự bảo trợ của Thánh cả Giuse, bước ngoặt này sẽ là tiền đề để Giáo xóm tiếp tục tiến đến những dự phóng tốt đẹp trong tương lai không xa.
Ban Truyền thông Giáo phận
Có thể bạn quan tâm
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống (Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường..
Th8
Khánh Thành Nhà Mục Vụ Và Mừng Lễ Quan Thầy Giáo Họ Tân..
Th8
Legio Mariae Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh 2025
Th8
Linh Mục, Chủng Sinh Giáo Hạt Mẹ Văn Hạnh – Hội Ngộ Truyền..
Th8
Dấu Ấn Thánh Thần Trên Gần 100 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Kim..
Th8
Giáo xứ Phương Mỹ lần đầu tiên đón Đức cha Louis đến viếng..
Th8
Cha đi rồi – Tình thương còn ở lại !
Th8
Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)
Th8
Cáo Phó Đức Cha Lô-Ren-Sô Chu Văn Minh
Th8
Đức Lêô XIV công bố về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại..
Th8
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giới Trẻ (Chúa Nhật 3/8)
Th8
60 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Hương Bình Đón Nhận Thánh Thần
Th8
Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, bổn mạng các cha xứ
Th8
Giáo Xứ Ninh Cường Đón Nhận Ơn Thánh Thần Trong Tuần Chầu
Th8
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII TN C – Phù Vân Và Giá Trị..
Th8
Tiếng nói của người trẻ trong tim các vị Giáo Hoàng
Th8
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Bình Chính Lần Thứ IV năm 2025
Th8
Giới Trẻ Vỡ Òa Niềm Vui Trước Sự Xuất Hiện Bất Ngờ Của..
Th8
Ngày 01/08: Thánh Anphongsô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ
Th8
Đức cha Louis Thăm Mục Vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức Tại..
Th7