Giáo Xứ Đông Yên: Khai Mạc Tuần Chầu Lượt & Nghi Thức Nhậm Chức Cha Quản Xứ

408 lượt xem

GPHT (26.9.2024) – Có những ngày lặng lẽ trôi qua như bao ngày thường khác, nhưng cũng có những ngày bừng sáng, trở thành dấu son khó quên trong ký ức của cả cộng đoàn. Sáng ngày 26/9/2025 là một ngày như thế đối với Giáo xứ Đông Yên, ngày hồng ân, ngày hiệp nhất, ngày mà niềm vui vỡ òa khi toàn thể giáo xứ hân hoan chào đón Đức cha Louis về hiện diện, chủ sự Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Lượt và cử hành nghi thức nhậm chức Cha tân Quản xứ.

Từ sáng sớm, cộng đoàn giáo xứ đã tề tựu về khuôn viên nhà thờ trong niềm vui hớn hở. Tiếng trống, tiếng kèn vang rộn, hòa chung lời kinh nguyện sốt sắng. Tất cả như khoác lên giáo xứ một màu áo mới, vừa trang nghiêm vừa tràn đầy hy vọng. Bà con giáo dân, các hội đoàn, thiếu nhi Thánh Thể, ai nấy đều hân hoan chuẩn bị đón tiếp vị Cha chung và quý khách gần xa.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức nhậm chức Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu. Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Công Bình đã long trọng công bố quyết định bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận cho cha Quản xứ Phêrô và cha Phó xứ Phêrô Trần Ngọc Duyên.

Trước bàn thờ, Cha tân Quản xứ Phêrô đã tuyên xưng đức tin, bày tỏ lòng vâng phục, thể hiện tinh thần sẵn sàng hiến dâng đời mình cho đoàn chiên Chúa trao phó. Sau đó, Cha Đức cha Louis đã trao chìa khóa nhà thờ, ghế chủ tọa, tòa giải tội và nhà tạm cho cha Phêrô. Đây là những biểu tượng của quyền và trách nhiệm mà vị mục tử sẽ chu toàn với tất cả trái tim.

Trong bài giảng, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu nơi chứa đựng tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhấn mạnh: từng người chúng ta đều được khắc ghi trong Trái Tim ấy, đặc biệt là những ai yếu đuối, lạc xa.

Đức cha nhắc đến hình ảnh người mục tử nhân lành như trong Tin Mừng đã diễn tả: “Ta là mục tử nhân lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta” (Ga 10,14). Người linh mục chính là hiện thân của Chúa Kitô, tiếp nối sứ mạng của Người để yêu thương, chăm sóc, quy tụ đoàn chiên. Khi nhìn thấy cha xứ, cộng đoàn được mời gọi cảm nhận sự hiện diện của chính Chúa Kitô, Đấng luôn đồng hành, lắng nghe, vỗ về từng nỗi lo âu của con cái mình.

Đức cha cũng khích lệ cộng đoàn hãy cộng tác với cha tân Quản xứ, bởi “Anh em là những viên đá sống động, được xây dựng thành đền thờ thiêng liêng” (1 Pr 2,5). Chỉ khi mỗi người ý thức vai trò của mình, giáo xứ mới thực sự trở thành gia đình của Thiên Chúa, nơi tỏa sáng đức tin và tình bác ái.

Cuối Thánh lễ, đại diện cộng đoàn dâng lời cảm tạ Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, khách mời đã hiện diện và cầu nguyện cho giáo xứ.

Cha tân Quản xứ Phêrô cũng xúc động dâng lời tri ân tình thương của Đức cha, quý cha, ân thân nhân và cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện để ngài có thể chu toàn sứ vụ mới cách xứng hợp.

Ước mong Tuần Chầu Lượt này và sứ vụ mới của Cha Quản xứ sẽ đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng, giúp giáo xứ ngày càng hiệp nhất, thăng tiến trong đời sống đức tin và yêu thương phục vụ. “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), lời mời gọi ấy giờ đây vang vọng nơi mỗi tâm hồn, thôi thúc cộng đoàn Đông Yên cùng cha tân Quản xứ bước đi trên hành trình mới, hăng say loan báo Tin Mừng.

Bài viết: Ban Truyền thông Giáo phận

Hình ảnh: BTT.Gx. Đông Yên

Có thể bạn quan tâm