
ĐỂ ĐÁP LẠI CÂU “CON GHÉT MẸ!” CỦA TRẺ
Cerith Gardiner
“Con ghét mẹ!” cụm từ này có thể gây ra rất nhiều đau đớn, nhưng có thể được xử lý một cách dễ dàng và hiệu quả.
Là người mẹ, việc nghe thấy câu “Con ghét mẹ” từ chính con cái có thể giống như nhát dao cứa vào tim, nhất là khi đây là lần đầu tiên chúng ta nghe thấy cụm từ này. Nhưng với một chút bình tĩnh và chính kiến, chúng ta sẽ có thể rút con dao đó ra và tập trung vào tình yêu mà trẻ dành cho chúng ta.
Trước hết, chắc chắn là bạn đã nói cho trẻ hiểu rằng từ “ghét” rất mạnh, và thực sự, là Kitô hữu, tất cả chúng ta đều được mời gọi để yêu thương. Vì vậy, khi lớn lên, trẻ sẽ biết từ ghét có sức mạnh làm tổn thương như thế nào. Thật đáng tiếc, trẻ cũng sẽ biết rằng khi tức giận, nếu chúng nói “Con ghét mẹ” thì bạn sẽ bị tổn thương… sẽ thực sự bị đau lòng ra sao.
Do đó, chúng ta hãy thử tưởng tượng một tình huống như sau: Bạn nói với trẻ rằng chúng phải tắt màn hình và làm việc nhà. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nghĩ đến tình huống có thể là trẻ đang rất mệt mỏi; trẻ có một ngày thật tồi tệ với bạn bè; hoặc trẻ đang cảm thấy khó chịu trong người. Có rất nhiều khả năng trẻ sẽ phản ứng thái quá và đáp lại yêu cầu của bạn bằng từ “ghét”.
Thứ đến, điều quan trọng cần nhớ là trẻ không ghét bạn. Thực ra, chúng yêu bạn sâu sắc đến độ bạn trở thành người mà chúng có thể thoải mái để trút bỏ mọi sự bực bội đang có trong lòng. (Xin đừng quên điều này khi bạn cảm thấy mình hoàn toàn bất lực)
Nhưng liệu chúng ta sẽ phản ứng như thế nào với những lần trẻ nói từ “ghét” này? Với kinh nghiệm của một bà mẹ nuôi dạy 4 đứa con, và là một giáo viên trong nhiều năm, tôi xin chia sẻ những gì tôi đã áp dụng và thấy rất hiệu quả, đó là hãy tập trung vào tình yêu thương hơn là từ “ghét” mà trẻ thốt ra.
Cụ thể, nếu trẻ hét lên “Con ghét mẹ!”, bạn hãy thử trả lời “thật tiếc là mẹ lại rất yêu con” và bạn cứ tiếp tục làm việc mà bạn đang làm.
Ý của tôi là, điều bạn cần là tránh thảo luận thêm với trẻ về câu nói “Con ghét mẹ!”, vì nếu không, bạn sẽ lộ cho trẻ biết là bạn đang cảm thấy bị tổn thương như thế nào, và trẻ sẽ biết cách tấn công vào điểm yếu này của bạn. Từ đó, trẻ sẽ lại sử dụng câu nói này vào lần tới khi bạn làm chúng khó chịu, và chu kỳ sẽ tiếp tục.
Thật ra, sau một vài lần nghe bạn nói “Mẹ yêu con”, trẻ sẽ không cảm thấy thoả mãn khi hét lên “Con ghét mẹ” nữa. Dẫu biết rằng, có thể trẻ sẽ cố gắng tìm những cách khác để phản ứng khi chúng không vừa ý, và lại có thể gây tổn thương bạn. Nhưng suy cho cùng, sẽ thật vô lý nếu chúng ta mong đợi và đòi hỏi bọn trẻ kiểm soát từng chút cảm xúc của chúng.
Đây không phải là một sự thắng lợi dễ dàng, nhưng ít là cách ứng xử này sẽ có thể giúp bạn bớt phải nghe trẻ nói câu “”Con ghét mẹ!”, khi bạn yêu chúng vô điều kiện như vậy.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: aleteia.org (24. 4. 2023)
Nguồn: hdgmvietnam.com

Có thể bạn quan tâm
Lòng Thương Xót: Từ Nguồn Mạch Đến Đời Sống (Suy niệm Chúa Nhật..
Th4
Hãy Mở Cửa Tâm Hồn Trước Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Th4
Dấu ấn còn mãi của ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ sau một năm về..
Th4
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Yên..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Chúa phục sinh là tâm điểm của Kitô giáo
Th4
Những Nét Chính Yếu Của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã..
Th4
Các bài suy niệm tuần Bát nhật Phục sinh
Th4
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ
Th4
Đại Hội Người Khuyết Tật Giáo Hạt Nghĩa Yên: Nơi Tình Yêu Và..
Th4
Thánh Lễ Phục Sinh Do Đức Cha Louis Chủ Sự Tại Giáo Xứ..
Th4
Tam Nhật Thánh 2026: Hành Trình Mục Tử Và Dấu Ấn Hiệp Thông..
Th4
Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức mạnh của Đức Kitô phục sinh..
Th4
Đức Cha Louis chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa..
Th4
Chứng Tá Niềm Hy Vọng Phục Sinh (Lễ Vọng Phục Sinh – Năm..
Th4
Ánh Sáng Phục Sinh Xua Tan Bóng Tối Sự Chết – Suy Niệm..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Họ Độc..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa..
Th4