Giáo Hạt Bình Chính Sống Khoảnh Khắc Ân Sủng Năm Thánh 2025

217 lượt xem

GIÁO HẠT BÌNH CHÍNH SỐNG KHOẢNH KHẮC ÂN SỦNG NĂM THÁNH 2025

“Một đức tin – Một niềm hy vọng – Một cộng đoàn hiệp thông”

GPHT (21.9.2025) – Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng 2025, thời khắc hồng ân đặc biệt mà Giáo Hội mời gọi con cái trở về với Chúa, sáng Chúa Nhật ngày 21/9/2025, gần 6.000 tín hữu thuộc 12 giáo xứ trong Giáo hạt Bình Chính đã hân hoan quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh để cùng nhau bước đi trong hành trình đức tin.

Ngay từ sáng sớm, những bước chân hành hương của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và đông đảo cộng đoàn giáo dân đã nhộn nhịp tiến về Nhà thờ Chính Tòa. Mỗi người mang trong tim niềm vui, sự khao khát lãnh nhận ân sủng và niềm hy vọng được đổi mới trong Chúa.

Năm Thánh là cơ hội quý giá để tín hữu “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17), tìm về Thiên Chúa, ăn năn sám hối và đón nhận ơn tha thứ. Trong dịp hành hương này, quý cha trong giáo hạt đã ngồi tòa giải tội để trao ban Bí tích Hòa Giải, giúp mọi người thanh tẩy tâm hồn, chuẩn bị xứng đáng đón nhận hồng ân cứu độ. Đây là giây phút mỗi người tự nhắc nhở mình về lời mời gọi hoán cải và bước đi trên con đường thánh thiện.

Trước thánh lễ, đoàn rước long trọng cùng quý cha trang nghiêm bước qua Cửa Thánh như lời Chúa Giêsu nói: “Ta là cửa. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9), cử chỉ biểu tượng cho việc mở cánh cửa tâm hồn để đón nhận nguồn ân sủng dồi dào.

Thánh lễ Năm Thánh được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, do Cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá chủ sự, cùng đồng tế với quý cha trong hạt Bình Chính. Cộng đoàn cảm nghiệm rõ nét tinh thần hiệp thông và lời cầu xin: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17,21).

Trong phần chia sẻ Lời Chúa theo sứ điệp Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C, Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại thực trạng con người hôm nay: một thế giới đang dần đánh mất niềm tin, thiếu vắng tình yêu, dẫn đến hỗn loạn, chiến tranh, gian dối và sai lầm. Ngài tha thiết nhắn nhủ mọi người biết tận dụng thời khắc ân sủng đặc biệt này để canh tân đời sống đức tin: siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, đọc và suy niệm Lời Chúa, sống bác ái yêu thương. Cha ước mong Năm Thánh trở thành bước ngoặt thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người, giúp họ biết ưu tiên tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu, tránh xa sự tham lam của cải trần gian và sống yêu thương, bởi Chúa chính là cùng đích của đời sống chúng ta.

Cuối thánh lễ, Cha Tổng Đại diện long trọng ban Phép lành Toàn xá cho cộng đoàn với các điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Đây là giây phút đặc biệt để mỗi người kín múc dồi dào ân sủng, được thanh luyện tâm hồn và đổi mới đời sống, hầu có thể sống trọn lời Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).

Kết thúc thánh lễ thay lời cho đoàn hành hương Giáo hạt, cha Phêrô Nguyễn Văn Phú – Quản xứ Tân Mỹ đã nói lên tâm tình tri ân đến Cha Tổng Đại diện, Ban tổ chức Năm Thánh Giáo phận, quý cha và cộng đoàn. Sau đó, mọi người ra về trong tâm tình hân hoan, mang theo quyết tâm tiếp tục mở cánh cửa nội tâm để Chúa bước vào và biến đổi cuộc đời.

Chương trình hành hương Năm Thánh khép lại nhưng âm hưởng của ngày hồng phúc vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người. Những bước chân trở về hôm nay mang theo quyết tâm đổi mới, để từ đây đời sống đức tin của từng tín hữu được triển nở và chiếu sáng giữa thế gian. Với Giáo hạt Bình Chính, khoảnh khắc ân sủng này không chỉ là một kỷ niệm thiêng liêng, nhưng còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình canh tân, hiệp nhất và yêu thương. Ước gì ngọn lửa đức tin vừa được thắp sáng sẽ tiếp tục bừng cháy, dẫn dắt cộng đoàn bước vững chắc trên con đường thánh thiện, để mỗi người thực sự trở nên chứng nhân hy vọng giữa lòng đời, hướng về hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm