Ngọn Lửa Yêu Thương & Ân Sủng Thánh Thần Tỏa Sáng Tại Giáo Xứ Nhượng Bạn

57 lượt xem

GPHT(22.9.2025) – Ngọn gió nhẹ nhàng của mùa Thu như tô điểm thêm nét dịu dàng cho một buổi sáng Chúa Nhật tràn đầy ơn phúc tại Giáo xứ Nhượng Bạn. Trong bầu khí linh thiêng và chan chứa tình mục tử, Đức cha Louis đã về với cộng đoàn giáo xứ, mang theo trái tim của một người cha đầy yêu thương và sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Thánh Thần.

Ngày 21/9/2025 – một ngày ghi dấu sâu đậm trong tâm khảm của từng người con Giáo xứ Nhượng Bạn, đặc biệt là 167 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ngay từ sáng sớm, từng ánh mắt, từng nụ cười rạng rỡ, từng tiếng chuông ngân vang đã cùng hòa nhịp chào đón Đức cha – vị mục tử khả kính, người mang theo hơi ấm của tình thương và sự sống mới từ Thiên Chúa.

Hiệp dâng Thánh lễ cùng Đức cha còn có Cha Chưởng ấn – Phêrô Nguyễn Đoài, quý Cha trong Giáo hạt Cẩm Xuyên, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sự hiện diện đông đủ ấy không chỉ nói lên tầm quan trọng của ngày lễ, mà còn là lời chứng mạnh mẽ cho một Đức tin sống động và bền bỉ được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ nơi mảnh đất thiêng liêng này.

Giáo xứ Nhượng Bạn được thành lập năm 1870, dù trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, vẫn giữ trọn nét đẹp truyền thống đạo đức và lòng trung kiên với Giáo Hội. Ngọn lửa đức tin do các bậc tiền nhân gieo trồng không hề lụi tàn, trái lại ngày một rực sáng, nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Cha quản xứ GB. Cao Xuân Trường và sự cộng tác đầy nhiệt huyết của bà con giáo dân.

Trong bài chia sẻ đầu lễ, Đức cha Louis không giấu được niềm xúc động khi nhìn thấy sức sống mãnh liệt nơi cộng đoàn: những khuôn mặt hân hoan, ánh mắt đầy hy vọng, trái tim rạo rực yêu mến Chúa.

Tiếp nối phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức cha đã chia sẻ bài Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên (Lc 16, 1-13) một cách sâu sắc và gần gũi, giúp cộng đoàn nhận ra giá trị của việc trung tín và khôn ngoan trong đời sống đức tin, đặc biệt là vai trò của Chúa Thánh Thần như người hướng dẫn trong từng quyết định của đời sống Kitô hữu.

Giây phút linh thiêng nhất của Thánh lễ chính là khi Đức cha long trọng đặt tay, khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em. Trong sự trang nghiêm tuyệt đối, từng em thiếu nhi với ánh mắt sáng ngời và trái tim đơn sơ lần lượt tiến lên lãnh nhận Dầu Thánh. Hành động ấy không chỉ là dấu ấn của sự trưởng thành đức tin, mà còn là lời tuyên hứa sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu trong thế giới hôm nay.

Sau Thánh lễ, đại diện các em đã bày tỏ lời tri ân xúc động đến Đức cha, quý Cha, quý tu sĩ và tất cả những ai đã đồng hành, giúp đỡ các em trong hành trình chuẩn bị lãnh nhận Bí tích.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan lan tỏa khắp giáo xứ. Đức cha Louis như một người Cha hiền từ đã để lại nơi đây không chỉ là những lời giảng dạy, mà là dấu ấn sâu đậm của một tình yêu mục tử, chan chứa lòng thương xót và niềm tin mãnh liệt vào thế hệ tương lai của Giáo Hội.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trị và hướng dẫn các em trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Ước mong, qua dấu ấn của thánh lễ hôm nay, đời sống đức tin nơi Giáo xứ Nhượng Bạn sẽ ngày một thăng tiến, luôn cháy sáng ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

——-

Hình ảnh: BTT.Gx. Nhượng Bạn

Có thể bạn quan tâm