Chúa Nhật 29 thường niên hôm nay (20/10/2019) Giáo Hội đặc biệt hướng đến việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo; riêng năm 2019 này nhân kỷ niệm 100 năm Tông thư Maximum Illud – Sứ vụ cao cả (1919 – 2019) – của Đức thánh cha Bênêđíctô 15 về hoạt động truyền giáo trên toàn thế giới, Đức thánh cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Giáo Hội cử hành “Tháng ngoại thường về truyền giáo” vào tháng 10/2019 này để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và làm mới lại tinh thần Loan Báo Tin Mừng nơi người Kitô hữu. Đáp lại lời mời gọi của vị cha chung, Giáo phận Hà Tĩnh, Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay được tổ chức theo từng Giáo hạt cho các cặp hôn nhân tân tòng hay khác đạo theo Thông báo số 2 của Ban Loan báo Tin Mừng ngày 10/9/2019.
Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội đã khẳng định Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo; hay nói cách khác, truyền giáo là sứ mạng duy nhất làm nên căn tính của Giáo Hội. Nghĩa là nếu Giáo Hội không truyền giáo cũng đồng nghĩa với việc Giáo Hội không còn lý do tồn tại. Vì loan báo Tin Mừng là sứ mạng mà Giáo Hội nhận từ nơi Đức Kitô: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ…” (Mt 28,19-20), và Đức Kitô nối tiếp sứ mạng đó từ nơi Chúa Cha: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Cách cụ thể, loan báo Tin Mừng là sứ mạng của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu thi hành trước, rồi trao cho các Tông đồ và Giáo Hội qua lệnh truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo” (Mc 16,15).
Vậy, truyền giáo là gì? Trước hết, chúng ta cần hiểu truyền giáo không đơn thuần chỉ là truyền bá giáo lý của một tôn giáo để nhằm chiêu mộ tín đồ, mà bản chất của truyền giáo là nói cho con người biết kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa – Thiên Chúa yêu thương con người và muốn cho con người chia sẻ sự sống với Người, muốn cho mọi người được cứu độ.
Vì thế, để nói về Tình Yêu của Thiên Chúa cho người khác, trước hết người Kitô hữu phải cảm nhận được Tình Yêu mà Chúa đã dành cho mình, rồi nhờ sự thúc đẩy của Tình Yêu chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa mà ra đi rao giảng về Người, như Đức thánh cha Phanxicô trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay đã dùng hình ảnh một người đang yêu để diễn tả động lực lên đường của nhà truyền giáo: “Ai đang yêu thì không bao giờ bất động; họ bị lôi cuốn; và đến lượt mình lại lôi cuốn người khác; họ hiến mình cho người khác và xây dựng những mối quan hệ trao ban sự sống. Trong mọi việc liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa, không ai là vô ích hay vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một nhà truyền giáo cho thế giới này, vì mỗi người chúng ta là hoa trái tình yêu của Thiên Chúa”.

Trước khi thánh lễ được cử hành, cha Giuse Nguyễn Viết Nam, quản xứ Tĩnh Giang, đã gặp gỡ, chia sẻ với anh chị em tân tòng với chủ đề “Loan báo Tin Mừng”. Qua những lời chia sẻ cha Giuse đã giải thích, gợi mở cũng như khẳng định tầm quan trọng của việc Loan Báo Tin Mừng. Cha cũng khuyên nhủ mọi người, đặc biệt là anh chị em tân tòng cần canh tân nếp sống và tích cực loan báo Tin Mừng cho mọi người qua đời sống thường ngày.
Sau bài chia sẻ, cha Giuse đã mời gọi anh chị em tân tòng và cộng đoàn tham dự cùng nắm tay nhau cất lên lời Kinh Lạy Cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy để thể hiện tinh thần hiệp nhất của đoàn con cái Chúa. Kết thúc buổi gặp gỡ cha Giuse cùng với cha Phaolô Lê Văn Hùng, quản xứ Vĩnh Luật, đã giải đáp những thắc mắc của anh chị em tân tòng hầu góp phần củng cố đời sống Đức Tin, sống đúng Lời Chúa, đúng với những gì Giáo Hội dạy.
Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo bắt đầu vào lúc 9 giờ do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ tế. Đồng hiệp dâng thánh lễ với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Văn Hạnh. Thánh lễ như một hồng ân, một dấu ấn khắc ghi trong lòng bà con giáo dân Giáo hạt vì trong thánh lễ có sự hiện diện của gần 1000 anh chị em tân tòng đến từ 16 Giáo xứ trong Giáo hạt.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Phaolô đã dùng hình ảnh cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các môn đệ để diễn tả cuộc gặp gỡ của mọi người tham dự thánh lễ, cách riêng là với anh chị em tân tòng, với Chúa Giêsu. Ngài đã mô tả cho cộng đoàn thấy được chính Chúa Thánh Thần đã tác động, thúc đẩy mọi người gặp gỡ nhau để cùng trao ban Tin Mừng cứu độ. Đức cha cũng bày tỏ mong muốn cộng đoàn tham dự sống Lời Chúa và truyền rao Tin Mừng.
Ngài cũng chia sẻ những trăn trở với tình trạng hiện nay của các Kitô hữu, nhiều người còn sống trong lầm lạc, hoặc đang sống trong tinh thần thiếu yêu thương làm gương mù gương xấu. Đức cha Phaolô mời gọi cộng đoàn truyền giáo bằng chính đời sống chứng tá qua những cách thế khác nhau phù hợp với từng đối tượng, một cách cụ thể và rõ nét. Ngài nói: “Phải thông truyền Đức Giêsu cho mọi người tại bất cứ nơi nào, một Tân Tòng, một công nhân cũng có thể nói về Chúa và trình bày cho mọi người một con đường tốt nhất, một con đường chắc chắn nhất để về với Chúa trên trời, phù hợp với trình độ mỗi người, nhưng quan trọng nhất là cần phải làm chứng bằng đời sống, bằng con tim”.
Đức cha đã giảng giải cho cộng đoàn biết phương pháp truyền giáo tốt nhất là bằng đời sống chứng nhân nơi những công việc đời thường. Ngài nói thêm về việc Loan báo Tin Mừng và hội nhập văn hóa, để mọi người biết dung hòa giữa văn hóa và công cuộc Loan Báo Tin Mừng sao cho phù hợp nhất. Chúng ta cần có cách truyền giáo mới, bắt kịp những xu hướng đổi mới để thay đổi cách truyền giáo truyền thống để giúp mọi người có thể đón nhận Chúa cách dễ dàng hơn. Đức cha cũng khuyên sử dụng phương pháp đối thoại, mời gọi, kể cho họ nghe về Tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. “Những anh chị em tân tòng cần truyền rao cho những người thân để mọi người hiểu hơn về Giáo Hội tránh những lầm lẫn không đáng có”, Đức cha Phaolô nói. Ngoài ra ngài cũng đưa thêm một số dẫn chứng để minh họa, làm gương sáng cho cộng đoàn tham dự, Đức cha cũng thể hiện ước muốn, hy vọng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ với anh chị em tân tòng hơn để có thể trau dồi đời sống Đức tin cho mỗi người.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa với điệp khúc “Hồng ân cảm tạ”, sau đó là những lời tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Đức cha, quý cha, quý cộng đoàn của vị đại diện anh chị em tân tòng. Đáp lời, Đức cha cũng thể hiện niềm vui mừng và cũng không quên nhắn nhủ đoàn con cái luôn luôn cố gắng sống chứng nhân giữa đời với tinh thần của niềm vui tin mừng cứu độ.
Hy vọng rằng, sau thánh lễ mọi người sẽ ý thức hơn trong công cuộc truyền rao Tin Mừng, đem Chúa đến cho mọi người bằng những cách thế khác nhau và luôn sống đúng như Lời Chúa dạy hầu có thể “làm muối”, “làm men”, tạo sức thu hút cho những người chưa biết Chúa đến với Chúa, đến với Giáo Hội.
Thanh Tấn


Có thể bạn quan tâm
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Chúa phục sinh là tâm điểm của Kitô giáo
Th4
Những Nét Chính Yếu Của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã..
Th4
Các bài suy niệm tuần Bát nhật Phục sinh
Th4
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ
Th4
Đại Hội Người Khuyết Tật Giáo Hạt Nghĩa Yên: Nơi Tình Yêu Và..
Th4
Thánh Lễ Phục Sinh Do Đức Cha Louis Chủ Sự Tại Giáo Xứ..
Th4
Tam Nhật Thánh 2026: Hành Trình Mục Tử Và Dấu Ấn Hiệp Thông..
Th4
Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức mạnh của Đức Kitô phục sinh..
Th4
Đức Cha Louis chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa..
Th4
Chứng Tá Niềm Hy Vọng Phục Sinh (Lễ Vọng Phục Sinh – Năm..
Th4
Ánh Sáng Phục Sinh Xua Tan Bóng Tối Sự Chết – Suy Niệm..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Họ Độc..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa..
Th4
Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu | Lúc 08h30′ Thứ Năm | ngày..
Th4
VPHTG-GPHT: Thông Báo Bổ Nhiệm Linh Mục
Th4
Ủy ban Phụng tự: Giải đáp về cử hành thánh lễ Vọng Phục..
Th4
Hỏi đáp phụng vụ – Đêm Vọng Phục Sinh
Th4
Hẹn Em Ngày Nhật Thực – Khi tình yêu trả con người về..
Th4